Táo tợn chụp bịch ớt vào mặt, cướp 13 triệu đồng
Vụ cướp táo tợn trên xảy ra vào đêm 3/6 tại hẻm 385 đường lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM. Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp đang vào cuộc truy xét 2 nghi can thực hiện vụ cướp trên.
Theo lời kể của anh P.V.T (SN 1978, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Gò Vấp), vào chiều cùng ngày anh đi thu tiền nứớc đá cho chủ. Anh T. đi thu tiền ở 5 điểm từ đường Dương Quảng Hàm đến đường Lê Đức Thọ được khoảng 13 triệu đồng bỏ trong bọc treo trên xe.
![]() |
Anh T. kể lại diễn biến vụ cướp |
Đến khoảng 19h đêm, anh T. đi về đến hẻm 385 đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp thì bất ngờ hai thanh niên đi trên xe tay ga hiệu Mio màu trắng từ sau vượt lên. Hai đối tượng cúp đầu xe ép anh T. vào lề đường khiến anh này té ngã. Anh T. lồm cồm bò dậy thì bị một trong hai tên chụp bịch ớt cay vào mặt khiến hai mắt cay xè.
Dù tối tăm mặt mày anh T. đã gắng gượng quờ quạng lấy bọc tiền.Tuy nhiên hai tên cướp đã kịp cướp lấy và phóng xe tẩu thoát. Anh T. chỉ kịp lấy chìa khóa xe cất vào túi. Ngay sau đó, một thanh niên tới đỡ dậy và đề nghị anh T. đưa chìa khóa xe nhưng anh T. không đồng ý.
![]() |
Ớt còn dính lại trên xe anh T. |
Người thanh niên trên dìu anh T. vào một nhà dân gần đó rửa mặt, gọi cho chủ anh T. đến rồi đi mất. Theo anh T. cho biết, hai tên cướp ra tay trong tích tắc nên anh không kịp nhận dạng. Còn người thanh niên giúp anh rất có thể là đồng bọn lợi dụng lúc anh hoảng loạn để cướp xe.
Sau khi được chủ đưa đi bệnh viện rửa mắt, anh T. đã trình báo toàn bộ sự việc trên đến công an địa phương. Vụ cướp đang được Công an quận Gò Vấp điều tra, làm rõ.