Tặng quà Tết nội, ngoại: Từ niềm vui trở thành nỗi ám ảnh

Tặng quà Tết là cách đem lại niềm vui cho mọi người, cả người nhận lẫn người tặng. Nhưng nếu việc tặng quà Tết cho 2 bên gia đình nội, ngoại trở thành gánh nặng, thì Tết lại trở thành nỗi ám ảnh cho mọi người.

TS Vũ Thu Hương...

Tết đang gõ cửa từng nhà. Ngoài háo hức đón Xuân mới, các cặp vợ chồng còn thêm nỗi lo lắng về việc sắm Tết, việc sắp đặt thời gian đón Tết hai bên gia đình nội, ngoại như thế nào vẫn là vấn đề đau đầu, nhất là đối với các chị em…

Ngoài ra, một việc không kém phần lo lắng, thậm chí có thể là nguồn cơn của các vụ mâu thuẫn, cãi vã đó chính là việc tặng quà Tết hai bên gia đình. Việc tặng quà Tết cho 2 bên gia đình thể hiện sự hiếu thảo, lòng biết ơn của hai vợ chồng với đấng sinh thành. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tặng quà như thế nào cho phù hợp với từng gia đình?

Liệu có cần phải tặng ngang bằng nhau hay bên nọ, bên kia cân nhắc điều kiện, hoàn cảnh? Liệu có cần vay mượn để tặng cho hài lòng hai bên? Có cần thiết phải so bì quà cáp của các anh chị trong gia đình để mình không bị lép vế?...

Rõ ràng, lúc này, các cặp vợ chồng sẽ vô cùng rối ruột. Chúng ta hãy cân nhắc kĩ từng hoàn cảnh gia đình và tính toán cho phù hợp.

Tết nội, Tết ngoại luôn khiến các nàng dâu "đau đầu"...

Với những gia cảnh khá giả, việc quà cáp không quá quan trọng. Nhưng vay mượn, để sắm sanh mua quà, đua chen cùng với các anh chị em trong nhà sẽ chỉ khiến chính mình rơi vào cảnh nợ nần khó khăn, gây áp lực trong cuộc sống và khiến Tết là gánh nặng hơn là niềm vui.

Với cha mẹ, con cái có trăm bề để báo hiếu, không chỉ có riêng món quà ngày Tết. Nếu trong cuộc sống, chúng ta luôn xuất hiện khi các cụ cần và chăm sóc chu đáo, quan tâm đến sức khỏe cũng như niềm vui của cha mẹ thì món quà Tết chỉ cần mang tính chất tượng trưng.

Nếu chúng ta thường ngày bất hiếu, hỗn hào, bỏ mặc cha mẹ cô quạnh, không chăm sóc đầy đủ thì món quà Tết chẳng còn nhiều ý nghĩa.

Với các cụ có gia cảnh khó khăn, đôi khi món quà Tết của chúng ta lại là niềm vui lớn. Một con gà trống choai, một cành đào Tết đẹp đến với gia đình đang chưa có kinh phí đón Tết sẽ khiến nhọc nhằn phai đi, niềm vui thêm đong đầy.

Để vợ chồng không bất hòa vào dịp Tết đến Xuân về, các cặp đôi nên có bàn thảo từ trước cho từng nhà. Các lý do cần hợp lý để cả hai bên cùng thống nhất trước khi chuẩn bị quà cáp cho các cụ.

Việc chọn tặng quà hay tặng tiền cũng cần được cân nhắc kĩ càng. Có thể lựa chọn cho cụ ông một món riêng, cụ bà một món riêng hoặc cả hai cụ chung nhau 1 món quà. Với các cụ cần tiền để chi tiêu thì tiền sẽ đem lại sự thoải mái cho các cụ. 

Với các cụ, đem lại niềm vui cho con cháu và đón nhận tấm lòng hiếu thảo của con cháu là điều hết sức hạnh phúc. Là những người lớn tuổi, chúng ta nên nhìn nhận bao dung và đánh giá món quà mang giá trị tinh thần nhiều hơn là vật chất.

Sự bao dung của người lớn bao giờ cũng đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho cả nhà. Nếu là người lớn tuổi mà chúng ta lại hy vọng trục lợi từ những món quà.

So bì hơn kém với những bậc cha mẹ khác trong xóm hay bên nội/ngoại của con thì chính chúng ta đang hủy hoại không khí vui vẻ thoải mái hạnh phúc của gia đình mình và của chính mình. Đồng thời chúng ta cũng trở thành nguyên nhân gây bất hòa cho vợ chồng của con và khiến con mình đau khổ.

Là bậc làm cha làm mẹ, chúng ta cần dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó để niềm vui xuân mới thật đong đầy cho toàn thể gia đình mình. Như vậy, trong mắt con cháu, chúng ta sẽ  là những bậc cha mẹ đáng quý, đáng trân trọng và yêu thương.

Tặng quà và nhận quà Tết như thế nào rõ ràng không còn chỉ là sự tính toán hợp lý mà còn cả nghệ thuật giao tiếp và bày tỏ tình yêu thương của mỗi gia đình.

Xuân mới, chúc các gia đình luôn hạnh phúc!

TS Vũ Thu Hương

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !