Tâm sự người vợ có chồng biệt tích trốn tội giết người
Mới gần 8h sáng, Hà Nội đã ngột ngạt bởi cái nắng chói chang. Cổng TAND TP Hà Nội như nóng hơn bởi số người tập trung ngoài cổng, đợi được vào nghe xử án. Chen qua đám đông, bà Nguyễn Thị Mến (61 tuổi) nhễ nhại mồ hôi, bước thấp bước cao đi tìm phòng xử án “chồng” - Phạm Văn Trịnh 62 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội. Trịnh bị đưa ra xử tội giết người, vụ án gây ra cách đây hơn 20 năm.
![]() |
| Phạm Văn Trịnh phải trả giá mức án cao nhất. |
Trịnh từng có vợ và ly hôn với người này khi có 2 đứa con. Năm 1980, Trịnh gây rối trật tự ở địa phương và phải đi cải tạo 3 năm. Cho rằng ông Trần Văn Quỹ, lúc đó là xã đội phó tòm tem với vợ Trịnh vắng nhà nên nên Trịnh thù tức. Lấy vợ mới, Trịnh"thù dai" ông Quỹ. Trong một lần gặp nhau ở quán nhậu, Trịnh gây sự và giết chết người bị “tình nghi”. Sau vụ án mạng năm 1991, Trịnh trốn biệt tích vào Đồng Nai.
Lúc chồng gây án, bà Mến mới 38 tuổi và có 2 người con. “Ông ấy đi biệt tích từ khi con út của chúng tôi mới hơn 1 tuổi. Một mình 2 đứa con, tôi phải bươn chải đủ nghề. Hơn 20 năm bặt tin, tôi tưởng ông ấy đã chết thì đột ngột biết chồng bị bắt. Thời gian trốn án tù, ông ấy có thêm vợ và 2 con nữa” - bà Mến buồn rầu nói.
Trốn vào Đồng Nai làm thuê ở trang trại, Trịnh đổi tên thành Nguyễn Văn Thành quê Lương Sơn, Hòa Bình. Trịnh lấy vợ và có liền 2 người con sinh năm 2001 và 2002.
Biền biệt với vợ mới dưới tên, tuổi, quê quán khác, Trịnh cứ nghĩ quá khứ đen tối của mình sẽ không bao giờ bị phát hiện. Chẳng ngờ, cuối năm 2012, công an Hà Nội vào tận nơi, đọc lệnh truy nã. Vợ thứ ba và các con của Trịnh lúc này mới vỡ lẽ người ở với họ hơn chục năm là giả.
“Cô vợ thứ ba kém ông Trịnh 25 tuổi, kém tuổi con cả của ông ấy. Từ ngày ông ấy bị bắt tôi không nghe tin gì. Cáo trạng không ghi tên tôi là vợ ông ấy mà là người vợ thứ ba trong Đồng Nai” – người vợ cả kể về người "vợ út" của ông Trịnh.
Tại phiên tòa, Trịnh thừa nhận mọi hành vi đã gây ra với nạn nhân. Chỉ vì thù tức cá nhân, người đàn ông này đã gây tội ác.
Trong giờ nghỉ nghị án, Trịnh vội vã quay nhìn vợ, con. Người đàn ông này lí nhí nói lời xin lỗi vợ, xin mọi người tha lỗi.
Nghe tòa tuyên chồng lĩnh án tử hình, bà Mến vội lấy vạt áo lau nước mắt. Người phụ nữ ngoài 60 đứng lặng dưới sân tòa nắng gắt nhìn theo xe tù chở chồng về trại giam.
* Tên người vợ đã được thay đổi.
Nhật Mai
