Tâm sự đắng của người bạn thân bị Tiềm gài mìn
Tâm sự đắng của người bạn thân bị Tiềm gài mìn
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Tiềm – hung thủ gài mìn vào xe máy, gây ra vụ nổ xe, khiến chị dâu đang mang bầu và cháu gái chưa tròn 5 tuổi tử vong đã khiến dư luận bức xúc. Kinh hoàng hơn, trước khi giết chị dâu, Tiềm cũng dùng thủ đoạn gài mìn, định giết bạn học. Rất may, nạn nhân chỉ bị thương, cụt mất một phần chân.
![]() |
Anh Trung lọt giữa đám đông trong phòng xét xử. |
Là người bạn tốt của Tiềm, nhưng lại bị giết hụt, anh Lê Đức Trung (SN 1980) ở Đèo Gai, Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương có mặt tại tòa từ sớm. Với vai trò bị hại, anh đau đáu ngồi nghe toàn bộ nội dung lời khai của người đã từng là bạn mình, có tội ác thâm độc.
Tiềm khai, khoảng tháng 3/2010, bị cáo nghi bạn có quan hệ bất chính với vợ mình nên đã nảy sinh thù tức. Đến tháng 6/2010, Tiềm mượn xe máy của Trung để đi tìm việc ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh, nhưng không được.
Mượn xe, Tiềm nảy sinh ý định cài thuốc nổ vào xe máy của anh này với mục đích làm nổ xe máy, dạy cho cậu bạn từ thuở chăn trâu một bài học. Ngay sau đó, một mình Tiềm đi xe của Trung về nhà, lấy một thỏi thuốc nổ và 2 kíp nổ đã nhặt được rồi tạo thành “mìn”. Tiềm đặt khối thuốc nổ vào chỗ trống dưới yên xe rồi lại lắp miếng nhựa vào. Tiềm khéo léo luồn đoạn dây điện của kíp nổ dọc theo khung xe ở bên trong để không ai nhìn thấy và tiếp tục luồn dây lên tay lái bên phải. Sau đó, Tiềm tháo công tắc chính pha – cốt của đèn và đấu hai đầu dây điện kíp nổ vào và lắp lại như cũ. Sau khí lắp xong Tiềm trả xe cho anh Trung. Với kíp nổ này, nếu người đi xe sử dụng tới đèn pha – cốt thì “mìn” sẽ nổ.
Tiềm trả xe cho anh Trung từ ngày 12/6/2010 nhưng những ngày đó, anh Trung không đi đâu vào buổi tối. Tới khoảng 22h30 ngày 18/6/2010, anh Trung đi uống bia với bạn, anh ra lấy xe để về, bật khóa điện, xe nổ thì làm anh bị thương, phải cắt một bên chân trái.
Sau khi nghe phần thẩm vấn đối với bị cáo, được hỏi với vai trò người bị hại, anh Trung tỏ ra bức xúc. Anh cho rằng, Tiềm đã bôi nhọ danh dự mình khi vu khống chuyện anh và Hồi – vợ Tiềm có quan hệ bất chính. “Từ trước tới giờ, tôi chưa làm việc gì đáng phải hổ thẹn cả. Tiềm khai là bôi nhọ danh dự của tôi”, anh trình bày. Khi được hỏi về mức bồi thường, anh tuyên bố thẳng “chân đổi chân” khiến HĐXX phải giải thích rằng, mất mát của anh là lớn nhưng mọi việc phải tuân thủ theo pháp luật.
Tòa nghỉ nghị án, anh Trung ngồi tụt xuống phía dưới phòng xử, tránh đám đông đang lao về phía vợ chồng Tiềm. Nạn nhân tâm sự, anh và Tiềm chơi với nhau từ hồi cấp 3. Hai người thân thiết, chẳng giấu nhau chuyện gì, anh không thể ngờ có ngày lại bị bạn hại. “Có lần tôi được cơ quan thưởng 1 triệu đồng. Đến nhà Tiềm chơi, thấy gia cảnh bạn khó khăn, tôi đã rút số tiền đó giúp đỡ mà không ngần ngại gì” – anh Trung kể.
Hai người là bạn thân nhưng tính thì hơi khác nhau. Trung tự tin, phấn đấu còn Tiềm hay kêu than về cuộc sống cực nhọc của mình. “Thấy bạn kêu than khó khăn vì chồng lương thấp, vợ chưa công ăn việc làm, tôi đã hứa sẽ tìm việc giúp cho vợ Tiềm. Sau đó, tôi xin cho Hồi công việc văn thư ở một cơ quan” – lời anh Trung.
Sau lần đó, Tiềm lại tiếp tục than công việc của mình vất vả, lương thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống, anh Trung hứa sẽ tìm việc tốt hơn cho bạn. “Tôi đã giới thiệu cho Tiềm một công việc mới, nhưng sau đó năng lực anh ta hạn chế nên không được nhận vào làm. Có thể vì thế mà Tiềm đâm thù hằn tôi chăng? Hay vì tôi xin được việc cho vợ anh ta mà không xin được việc cho anh ta nên anh ta mới nghĩ tôi và vợ anh ta có quan hệ tình cảm?”. Anh Trung băn khoăn cố tìm cách lý giải cho hành động tàn ác của Tiềm đối với mình. Trung kể rằng, anh không có nhiều bạn nhưng đã là bạn thì anh luôn hết lòng giúp đỡ. Từ ngày biết Tiềm là kẻ muốn giết mình, anh luôn suy nghĩ, không hiểu tại sao khi anh đã gắng giúp những lúc bạn gặp khó khăn nhất trong cuộc sống, nhưng lại bị hại một cách cay đắng như vậy.
Nạn nhân của kẻ phản bạn tâm sự, sau khi gặp nạn, cuộc sống của anh có nhiều xáo trộn. Từ một người lành lặn, giờ anh phải dùng một chân giả, bị tổn hại hơn 50% sức khỏe. “Ngày tôi mới bị thương, Tiềm thường an ủi và còn nói: “Giá như khoa học phát triển, tôi có thể hy sinh chân của mình cho ông”. Tôi cảm ơn bạn, trả lời dù tôi mất đi một chân, nhưng vẫn có thể lao động được. Gia đình ông còn nhiều khó khăn, hãy lo cho mình, không phải lo cho tôi” – anh Trung không giấu nổi xúc động khi kể lại chuyện cũ.
Anh Trung chẳng thể ngờ Tiềm chính là thủ phạm gây tội ác với mình. Anh càng đau đớn hơn khi biết nguyên nhân mà Tiềm gây án là do nghi ngờ anh với vợ cậu ta có tình ý với nhau. “Sau khi biết lời Tiềm khai như thế, tôi bức xúc. Cũng may, vợ tôi tin tưởng chồng, không hề nghi ngờ gì. Ngoài tổn thương về cơ thể, tôi còn bị Tiềm bôi nhọ về danh dự. Những người ít biết về tôi, rất có thể họ đều nghĩ tôi đã có quan hệ bất chính với bị cáo. Nhưng tôi sống thế nào, người quanh tôi ai cũng hiểu” - anh Trung buồn bã tâm sự.
Vừa nghe xong mức án tòa tuyên án tử hình đối với Tiềm, anh Trung chỉ thốt lên một câu “thật tiếc” rồi vội vã đứng lên ra về.
ĐINH PHƯƠNG