Suýt mất mạng vì "mời" rượu trẻ em
Trong khi anh Phú cùng nhóm bạn ngồi nhậu thì thấy cháu Ngô Hoàng Anh, 5 tuổi, con trai chủ quán, đang tha thẩn chơi một mình. Thấy cháu ngộ nghĩnh, đáng yêu, anh Phú gọi cháu vào quán, gắp một miếng thịt cho ăn rồi đùa vui đưa chén rượu đang uống lên miệng cháu.
Không ngờ, Ngô Xuân Dũng, chồng chị Dung, chủ quán đi về bắt gặp cảnh đó vội la lối, quát mắng anh Phú: “Tại sao mày cho con tao uống rượu”. Mặc cho anh Phú phân bua rằng quý cháu bé, chỉ đùa một chút cho vui chứ không cho uống rượu nhưng Dũng không nghe, mắng nhiếc thậm tệ. Bực mình, anh Phú có chửi lại Dũng.
Điên tiết, Dũng chạy vào quán vơ con dao phay chạy ra, bất ngờ vung lên chém nhiều nhát vào người anh Phú. Chỉ khi anh Phú gục xuống, Dũng mới dừng tay vứt dao, bỏ trốn khỏi hiện trường. Mấy người bạn vội đưa anh Phú vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Rất may, do được cấp cứu kịp thời nên anh thoát chết.
Sau khi vụ việc xảy ra, CAQ Hoàng Mai tổ chức thu thập thông tin, điều tra vụ án, ngày 2-1, bắt giữ khẩn cấp Ngô Xuân Dũng, sinh 1972, quê ở Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương, hiện ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Sau khi tiếp nhận đối tượng từ CAQ Hoàng Mai chuyển lên, qua điều tra, đến 4-1, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Xuân Dũng để điều tra về hành vi giết người.
Theo Thục Quyên/ANHP.VN