"Sở Khanh" đội lốt người tình

Sau khi nhận được cú điện thoại của chàng trai tên Đức hẹn chiều sẽ đến đón Bích về Thủy Nguyên, Hải Phòng chơi, ra mắt gia đình anh ấy khiến cô gái trẻ vừa hồi hộp, vui sướng, vừa bồn chồn, lo lắng.

Quê Bích ở Như Xuân, Thanh Hóa, có nhiều cô gái ra Hà Nội kiếm việc làm nhưng ít có người gặp may mắn như cô. Thường thì các cô chỉ làm ô sin hoặc kiếm được chân rửa bát đĩa trong các quán phở, cửa hàng cơm bụi là may mắn rồi. Còn Bích, tuy vóc dáng có nhỏ nhắn nhưng  khá xinh xắn, duyên dáng nên cô được nhận vào làm nhân viên trong một quán cà phê nằm trên phố Đào Tấn, Ba Đình…

Ảnh minh họa

Những cô gái nhẹ dạ

Có lẽ do “cảm” cô nhân viên trẻ, xinh xắn này nên Đức cùng với một người bạn tên là Hải Anh thường xuyên lui đến quán. Điều mà Đức và bạn anh ta gây ấn tượng với Bích, không chỉ họ còn rất trẻ, chỉ hơn cô hai, ba tuổi mà hai người đều có mái tóc nhuộm vàng hoe, ăn mặc sành điệu. Sau buổi đầu làm quen, Đức giở trò tán tỉnh. Gái quê mới ra Hà Nội, nay được một chàng trai để ý, Bích cũng thấy tự hào, thinh thích. Nhiều lần, Bích được Đức rủ đi chơi nhưng vốn là gái con nhà lành, cô không đồng ý. Có cảm tình nhưng cô không muốn vượt qua giới hạn cho phép để người ta coi thường.

Tuy nhiên, khi Đức ngỏ lời muốn mời Bích về quê anh ta ở Thủy Nguyên, Hải Phòng chơi thì cô lại nhận lời, bởi đây là chuyện nghiêm túc. Đức nói rằng, anh ta muốn trực tiếp đưa Bích về gặp mẹ “ra mắt”, xin ý kiến để hai người tiếp tục phát triển mối quan hệ tình cảm.

Khoảng hơn 15h hôm ấy, Đức mới đi taxi đến đón Bích. Sau khi xin phép quản lý quán cà phê, Bích theo Đức lên xe. Ngoài Đức, trên xe Bích còn thấy có Hải Anh, bạn thân của anh ta. Xe chạy ra khỏi Hà Nội đi đâu nào Bích có biết. Chưa đến Hải Phòng bao giờ nên Bích không thể biết rằng, từ Hà Nội đi về Hải Phòng phải đi theo quốc lộ 5. Song đằng này, Đức không theo đường ấy mà lên ngã ba Thạch Lỗi, Sóc Sơn, Hà Nội, rồi rẽ vào quốc lộ 18 đi Bắc Ninh. Bích chỉ loáng thoáng biết rằng, xe chạy đến Bắc Ninh thì người điều khiển chiếc taxi thuộc hãng taxi Dầu khí không đi nữa nên họ phải chuyển sang một chiếc taxi thuộc hãng Hà Nội Group.

Đến khoảng 19h cùng ngày, xe chạy đến địa bàn phường Hoàng Tân, TX Chí Linh, Hải Dương, Đức kêu đói rồi đề nghị lái xe dừng lại, vào một quán ăn bên đường. Khi cả bọn đang ngồi ăn uống thì bất ngờ có một tổ cảnh sát xuất hiện. Họ là các trinh sát phòng chống buôn bán người thuộc Phòng PC45 - CATP Hà Nội.

Cả 3 không mang giấy tờ tùy thân nên được mời về cơ quan công an gần đấy. Điều Bích bàng hoàng, bất ngờ khi mà sau đó, cô được các trinh sát cho biết, gã bạn trai của cô tên thật là Trịnh Văn Đại, sinh 1995, ở Minh Đức, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Còn bạn của Đại cũng không phải tên là Hải Anh mà là Bàn Văn Tuyến, sinh 1995, ở Yên Bình, Yên Bái. Rồi Bích vỡ òa lên khóc nức nở khi được biết sự thật, cô vừa thoát hiểm, bởi suýt nữa bị hai gã “Sở Khanh” này lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Thời điểm Đại bị bắt giữ, anh ta mới 18 tuổi và đang bị CATP Hải Phòng truy nã về tội “mua bán người”. Ham chơi nên Đại học chưa hết lớp 9 thì bỏ học rồi “dính” vào đường dây chuyên lừa đưa các cô gái trẻ sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm do Nguyễn Văn Khánh, sinh 1989, người ở Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, cầm đầu. Với Khánh, học xong THPT, anh ta không theo con đường thi cử, học hành lên tiếp mà vượt biên sang Trung Quốc kiếm sống. Trong những ngày ở Trung Quốc, anh ta tìm được “mối” làm ăn, tìm nguồn “hàng” là phụ nữ đưa sang bán cho các “động” mại dâm. Trở về Thủy Nguyên, Khánh móc nối được với một số đối tượng, trong đó có Trịnh Văn Đại và bạn thân của Đại là Vũ Duy Mạnh, sinh 1996, cùng ở Minh Đức, Thủy Nguyên, “hợp đồng” tìm gái đưa qua biên giới giao cho Khánh để bán.

Thủ đoạn tinh vi 

“Phi vụ” đầu tiên, Đại cùng với Mạnh tìm đến làm quen, tán tỉnh giả vờ yêu đương với 2 cô thôn nữ mới lớn là Nguyễn Thùy D., sinh 1995 và Vũ Thị Vân H., sinh 1994, cùng ở Thủy Nguyên. Sau khi rủ được D. và H. đến một nhà nghỉ nằm trên địa bàn TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, ân ái. Hôm sau, Đại và Mạnh giả vờ “mời” hai cô “người yêu” ra TP Móng Cái, Quảng Ninh, nói là Đại có người anh trai ở đây rồi lừa đưa qua biên giới bán lấy 48 triệu đồng. Lần theo đơn trình báo của gia đình nạn nhân, Phòng PC45 - CATP Hải Phòng qua điều tra, làm rõ thủ phạm vụ mua bán người này. Thấy “động”, Đại vội bỏ lên Hà Nội lẩn trốn.

Đại và Tuyến khi bị bắt giữ

Trong khi lang thang ở Hà Nội, Đại gặp và cặp đôi với Bàn Văn Tuyến cũng từ Yên Bái dạt xuống đây, cùng đi làm thợ phụ hồ với Đại. Mặc dù đang bị truy nã nhưng Đại không muốn bỏ cái “nghề” hái ra tiền này nên rủ Tuyên la cà vào các điểm vui chơi giải trí như công viên hoặc các quán cà phê, gội đầu, cắt tóc… tìm các cô gái mới ở quê ra Hà Nội làm thuê, tán tỉnh để lừa bán qua Trung Quốc.

Giữa tháng 2-2013, trong khi lang thang ở khu vực Công viên Thủ Lệ, Đại và Tuyến bắt quen được với cô Nguyễn Thị N., sinh 1994, ở Đông Anh, Hà Nội. Sau khi tán tỉnh, chiếm được cảm tình của N., Đại và Tuyến rủ cô đi lên biên giới mua sắm quần áo rồi lừa đưa sang Xì Vần, Quảng Đông, bán cho Khánh với giá 20 triệu đồng.

Đến đầu tháng 3-2013, cũng ở Công viên Thủ Lệ, Đại và Tuyến phát hiện có 2 cô gái trẻ nói giọng miền Trung đang dạo chơi trong công viên nên lân la làm quen rồi xin được số điện thoại của 2 cô gái trẻ này. Không hiểu “trình độ” tán gái của Đại và Tuyến “siêu” đến mức nào mà sau đó Bùi Thị T., sinh 1993 và Trần Thị M., sinh 1996, cùng quê ở Thanh Chương, Nghệ An, đi theo 2 chàng trai mới quen vào một nhà nghỉ ở khu vực gần Bến xe Mỹ Đình “qua đêm”. Chỉ vài ngày sau, Đại và Tuyến điện gọi T. và M. rủ lên TP Móng Cái, Quảng Ninh để mua quần áo về Hà Nội bán. Khi tình cảm sâu đậm đến mức “qua đêm” với nhau nên T. và M. không chút nghi ngờ, vả lại hai cô chưa tìm được việc làm ổn định, thấy Đại và Tuyến rủ rê “đánh” quần áo Trung Quốc về bán thì đi theo ngay.

Hai cô không ngờ rơi vào “bẫy” lừa của 2 kẻ “Sở Khanh”. Bọn chúng đưa 2 cô sang Trung Quốc bán cho Khánh lấy 60 triệu đồng. Sau khi bị Khánh bán vào các “động” mại dâm ở Quảng Đông, một thời gian sau, may mắn, 3 cô gái N, T. và M. được Công an Trung quốc giải cứu. Về Việt Nam, các cô tìm đến Phòng PC45 CATP Hà Nội tố cáo những kẻ làm hại đời mình. Theo đặc điểm nhận dạng mà bị hại cung cấp, các trinh sát phòng chống tội phạm buôn bán người thuộc Phòng PC45 CATP Hà Nội tổ chức truy tìm 2 kẻ tội phạm này.

Màn kịch bị lật tẩy

Trong khi ấy, Đại và Tuyến vẫn tiếp tục “chiêu trò” lừa gạt. Sau khi làm quen qua mạng, tán tỉnh được một cô gái ở TT Gôi, Vụ Bản, Nam Định, sáng 17-4-2013, Đại và Tuyến thuê chiếc taxi thuộc hãng Dầu khí từ Hà Nội xuống Vụ Bản đón cô gái này đi Móng Cái chơi như theo hẹn. Tuy nhiên, do gia đình cô gái phát hiện và kịp thời ngăn cản nên “phi vụ” bất thành. Lập tức, 2 gã ma cô chuyển phương án, bàn nhau lừa đưa Bích, cô nhân viên quán cà phê cũng mới quen trên phố Đào Tấn đưa đi bán. 

Phán đoán trong chuyện này có điều khuất tất, khả năng đây là 2 kẻ xấu lừa phụ nữ bán qua biên giới nên chạy đến Ninh Hiệp, Bắc Ninh, người lái xe taxi hàng Dầu khí không đi tiếp nữa mà dừng lại đòi thanh toán tiền. Sau khi 2 vị khách đưa cô gái sang chiếc xe taxi thuộc hãng Hà Nội Group để chạy tiếp đi Móng Cái, người lái xe này ghi nhớ biển số xe rồi điện ngay về C45 - Bộ Công an, thông báo những điều anh nghi vấn về một vụ mua bán người.

Từ thông tin của Cục C45 về hai đối tượng cùng có mái tóc nhuộm vàng hoe, trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của Đại và Tuyến đang đưa một cô gái trẻ ra TP Móng Cái bán qua biên giới, một tổ trinh sát thuộc Phòng PC45 - CATP Hà Nội nhanh chóng lên đường truy đuổi. Khi chiếc taxi chở bọn Đại, Tuyến dừng lại ăn cơm ở Hoàng Tân thì bị tổ trinh sát phối hợp với CATX Chí Linh ập đến bắt giữ.

Kiểm tra trong chiếc ví của Đại, các trinh sát phát hiện, có tấm CMND mang tên Bùi Thị T., quê ở Thanh Chương, Nghệ An, một trong hai nạn nhân trước đó bị Đại và Tuyến lừa bán qua biên giới. Không chỉ thế, kiểm tra trong điện thoại di động của Đại còn lưu tin nhắn, anh ta ngã giá bán Bích với một kẻ ở bên kia biên giới với giá 20 triệu đồng. Ngoài việc lừa, bán trót lọt 3 cô gái trẻ sang Trung Quốc, trước cơ quan điều tra, Đại và Tuyến còn khai cùng với Trần Văn Giang, sinh 1992, quê ở Yên Bái, lừa 2 cô gái khác sang Trung Quốc bán cho Khánh lấy 60 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Giang đã bỏ trốn.

Các bị cáo trước tòa

Hơn chục ngày sau khi Đại và Tuyến bị bắt, ngày 28-4-2013, Nguyễn Văn Khánh, kẻ bị CATP Hải Phòng truy nã về tội “mua bán người” cũng bị Công an Trung Quốc bắt giữ ở Quảng Đông mặc dù anh ta đã thay tên, đổi họ. Đến cuối tháng 6-2013, Khánh được phía Công an Trung Quốc chuyển giao cho CATP Hải Phòng. Đầu tháng 1-2014, Khánh cùng đồng bọn trong đường dây buôn bán người có tới gần chục bị cáo đã bị TAND thành phố Hải Phòng đưa ra xét xử.

Trong số các bị cáo, Khánh phải nhận bản án 17 năm tù giam, còn Đại bị tuyên phạt 10 năm tù. Đến 13-8-2014, một lần nữa Nguyễn Văn Khánh, Trịnh Văn Đại lại bị TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử cùng với Bàn Văn Tuyến cũng với tội danh “mua bán người”. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Trịnh Văn Đại, 18 năm tù giam; Nguyễn Văn Khánh, 15 năm tù và Bàn Văn Tuyến, 14 năm tù. Tổng hợp hình phạt trước đây do TAND thành phố Hải Phòng tuyên, Khánh phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù giam, còn Đại cũng phải chịu án phạt 25 năm tù.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh đối với  những cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin.

Theo ANHP.VN

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !