Sinh viên trường “xịn” không dám nói bố mẹ đều làm nông dân...

Sau khi một nữ sinh viên lên một diễn đàn sinh viên nổi tiếng ở Hà Nội chia sẻ về hoàn cảnh của mình, khi cô có cha mẹ là nông dân trong khi bạn bè đều là con nhà đại gia. Thay vì nhận được cảm thông, cô hứng "trọn" gạch đá từ cư dân mạng...

Sau khi sinh viên này chia sẻ câu chuyện, thay vì sự cảm thông cô lại nhận được nhiều ý kiến phê bình, thậm chí "gạch đá" từ cư dân mạng.

Nội dung đoạn chia sẻ của nữ sinh như sau:
Em không học NEU (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), em học 1 trường mà học phí 1 kì cũng lên tới 10-12triệu/1 kỳ. So với mặt bằng chung thì học phí đại học ở đây cũng khá cao, em thuộc dạng may mắn đỗ được đại học.

Lúc đầu em còn nghĩ là đỗ thôi chứ không đi học, vì bố mẹ làm nông dân vất vả thì làm sao mà đủ tiền đi học. Nhưng khi biết kết quả đỗ thì bố mẹ em ép em đi học bằng được, bố mẹ bảo là dù có khó khăn đến mấy thì cũng cho con ăn học đầy đủ, vay ngân hàng cũng được.

Bố mẹ bảo là bố mẹ ít học phải làm nông chứ ai muốn đâu. Bố mẹ cho con ăn học để sau này làm việc khác chứ không học lại về làm nông như bố mẹ thì chỉ khổ thôi.

Chuyện không có gì để kể nếu từ lúc em nhập học đến giờ, em thấy xung quanh các bạn ai cũng già. Không giàu thì cũng gọi là có điều kiện, ai cũng có xe máy, có smartphone xịn. Trong khi em vẫn dùng con cục gạch, đi thì đi xe bus tháng, chẳng có xe máy đi. Tiền hàng tháng tiêu thì chỉ quanh quẩn mức 1,5tr sau khi trừ tiền học, tiền nhà... những khoản cố định ấy.

Thi thoảng bạn bè có hỏi là bố mẹ em làm gì thì em chẳng dám trả lời là“Bố mẹ tớ là nông dân”. Em chỉ bảo là “Hỏi làm gì, không phải chuyện các cậu!”. Mỗi lần em suy nghĩ, nếu em nói ra thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra... Ví như các bạn sẽ cười bảo là “bố mẹ là nông dân mà cũng học trường này” hay “Bố mẹ làm nông dân mà còn ham hố đi học”...

Nhiều khi nói chuyện thấy các bạn nói mua đồ này đồ kia, quần áo này kia, giày dép điện thoại này kia, cả đồng hồ nữa thì em chẳng biết nói chuyện gì. Em cảm thấy rất khó hòa nhập với lớp, vì trong lớp các bạn đều có điều kiện tốt hơn em. Không biết có ai như em không, chẳng dám nói ra, sợ mọi người cười chê...”.

----

Sau chia sẻ của nữ sinh được đăng tải lên diễn đàn, cô gái thay vì nhận được sự cảm thông thì lại hứng vô số “gạch đá”, vì họ cho rằng cô gái này sĩ diện ảo và không biết công ơn của đấng sinh thành.

Bạn Duong Pham bức xúc: "Chẳng có gì làm bạn phải xấu hổ khi bố mẹ làm nông cả. Lao động bằng chính mồ hôi công sức. Đồng tiền kiếm ra mới là quý giá. Các bạn xung quanh nhà có điều kiện thì sao? Chẳng qua là họ sinh ra đã được "về đích", còn bạn thì phải nỗ lực hơn người ta rất nhiều lần thôi. Mong là bạn bỏ cái suy nghĩ đó đi và cố gắng nhiều hơn để sau này không phải hối hận".

Bạn Nguyễn Minh Chiến cùng quan điểm và cho rằng: "Bố mẹ mình cũng là nông dân. Nhà cấy cả chục sào, nói thẳng như thế cho nó vuông sao phải ngại nhỉ". Trong khi đó, nhiều bạn trẻ khác thì tự nhận cũng là con em nông dân và nói rằng cảm thấy "nóng mặt" khi nghe bạn gái này tâm sự.

Thậm chí, một số tài khoản còn vào thóa mạ cô gái khi cho rằng, mới lên thành thị vài bữa mà đã có suy nghĩ như vậy. Không rõ sau 4 năm sống ở thị thành có giữ được mình không. Làm thân con gái mà ham hố vật chất, xấu hổ về thân phận thì dễ sa ngã và buông thả. Nếu ai đó thả ra một chút vật chất và đưa cho miếng mồi nhưng tưởng là "cái cọc" để bấu víu thì quá... nguy hiểm.

Tuy nhiên, cũng có những bạn lại có cái nhìn cảm thông hơn với cô gái này. Cụ thể, bạn Đặng Vinh Quang chia sẻ: "Không sao. Quan trọng bạn phải cố gắng. Mình cũng trong hoàn cảnh tương tự, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ bố mẹ sao không giàu hơn cho mình sướng. Vì cuộc sống, hoàn cảnh ngày xưa khác bây giờ, phải thông cảm và phấn đấu nhiều hơn nhé cô gái".

Facebook Yen Nguyen thì an ủi và điềm tĩnh hơn: "Sẽ đến lúc em chỉ cần bố mẹ có sức khỏe và còn trên đời là được. Bố mẹ làm nông vẫn nuôi được ăn học đấy thôi. Nếu ngại vì hoàn cảnh gia đình thì gắng học cho tốt, làm thêm kiếm tiền, sau vực kinh tế gia đình thoát khỏi nghề nông".

K. Chi
Từ khóa: Nữ sinh đại học bố mẹ đều là nông dân nữ sinh trường xịn bố mẹ làm nông dân

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !