Sinh con thứ ba, cặp vợ chồng bị thu 1 tỷ đồng gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội

Một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội đã nổ ra khi một cặp vợ chồng bị thu gần 1 tỷ đồng sau khi sinh con thứ ba.

Mới đây, một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc đã nổ ra khi một cặp vợ chồng tại quận Panyu, thành phố Quảng Châu bị thu tổng cộng gần 320.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng) sau khi sinh con thứ ba. Các khoản thu được phòng Y tế và Sức khỏe Panyu giới thiệu là các khoản thanh toán hỗ trợ xã hội cho cặp vợ chồng. Hiện tại, các tài khoản ngân hàng của hai vợ chồng đã bị đóng băng, và tòa án đã bắt đầu bắt buộc thực hiện việc thu tiền.

Người trong cuộc – cô Vương Phương (đã đổi tên) cho biết, hiện tại, cuộc sống của gia đình 7 người phụ thuộc vào tiền lương của chồng Lưu Bình (đã đổi tên). Mẹ già mắc bệnh ung thư, đứa con thứ hai không thể đi học mẫu giáo do không có tiền đóng học phí, số tiền 320.000 tệ Hỗ trợ xã hội của đã đẩy cuộc sống của gia đình họ vào tuyệt vọng.

Tài khoản ngân hàng bị đóng băng

Vào tháng 4/2017, Vương Phương có thai ngoài ý muốn. Lúc này, hai vợ chồng đã có một con trai và một con gái. Cô và chồng đã lên kế hoạch phá thai, nhưng cuối cùng hai người quyết định sinh con.

"Chúng tôi biết rằng, sinh con sẽ bị phạt, nhưng tôi không nghĩ sẽ bị phạt nhiều như vậy". Vương Phương nói rằng, trong khi mang thai và sau khi sinh, Phòng Kế hoạch hóa gia đình chưa bao giờ tìm đến cô hoặc chồng. Có một lần, cô thấy ủy ban khu phố dán thông báo trưng thu các khoản thanh toán hỗ trợ xã hội ở cửa nhà nhưng cô đã không thực sự để ý.  

Sinh con thứ 3, cặp vợ chồng bị thu 1 tỷ đồng - ảnh 1

Tài khoản của Vương Phương bị đóng băng trên phần mềm WeChat do sinh con thứ ba.

Mãi đến một tháng trước, khi cô dùng WeChat để chuyển tiền cho bạn bè, cô mới phát hiện ra ví điện tử WeChat bị đóng băng. Màn hình hiển thị thông báo: "Theo các quy định của pháp luật và các yêu cầu tư pháp, chúng tôi đã hỗ trợ đóng băng số tiền tương ứng trong tài khoản của bạn". Thời gian đóng băng là ngày 7/5/2020.

Sau đó, cô kiểm tra thẻ ngân hàng của cả hai vợ chồng và thấy rằng tất cả đều bị đóng băng, cuộc sống của gia đình đột nhiên gặp rắc rối. Vương Phương ban đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó cô mới nhớ tới tờ thông báo dán ở cửa trước đây, mới hiểu ra rằng có thể vì mình không nộp các khoản phí hỗ trợ xã hội nên đã bị “cưỡng chế thi hành”.

Vào ngày 10/1/2019, trong "Quyết định thu các khoản hỗ trợ xã hội" do Phòng Kế hoạch hóa gia đình và y tế quận Panyu đưa tới có ghi rõ, hai vợ chồng Vương Phương đã vi phạm quy định về kế hoạch hóa gia đình vào ngày 23/1/2018. Theo các quy định có liên quan của Quy chế kế hoạch hóa gia đình và dân số tỉnh Quảng Đông, cư dân thành thị nếu có thêm con ngoài 2 con trong kế hoạch, thì với bé đầu tiên mỗi người phải trả 158.799 nhân dân tệ tiền trợ cấp xã hội, và tổng số tiền của cặp vợ chồng là gần 320.000 nhân dân tệ.  

Gia đình của Vương Phương hiện đang vô cùng lo lắng. Năm ngoái, bố mẹ chồng cô dọn lên đây để chăm các cháu. Bố chồng bị khuyết tật về thể chất. Năm ngoái, mẹ chồng cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và chi gần 200.000 nhân dân tệ cho phẫu thuật (khoảng hơn 600 triệu đồng). Hiện bé đầu đang học tiểu học, hằng tháng cần chi 2.000 tệ (khoảng gần 7 triệu đồng). Bé thứ hai đang học mẫu giáo, học phí một học kỳ đã 10.000 tệ (khoảng hơn 30 triệu đồng). Bé thứ ba hiện vẫn đang bú mẹ. Không chỉ có vậy, mỗi tháng hai vợ chồng còn phải trả ngân hàng hơn 6.000 tệ (khoảng 20 triệu đồng) tiền vay mua nhà.  

Lưu Bình làm việc trong một công ty truyền thông, với mức lương hằng tháng hơn 10.000 tệ. Cuộc sống của một gia đình bảy người hoàn toàn phụ thuộc vào tiền lương của anh. Lưu Bình cho biết, do mức lương thấp và tháng nào cũng tiêu hết của anh, số tiền thực tế bị đóng băng trong tài khoản của hai vợ chồng chỉ hơn 10.000 tệ,  nên vẫn coi là chưa bị quét sạch. Nhưng việc đóng băng tài khoản đã gây ra cho họ rất nhiều rắc rối. Lưu Bình lo lắng rằng tiền lương sẽ bị đóng băng vào tháng tới và nếu khoản vay thế chấp không được trả thì nó  sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ tín dụng của anh.

Bây giờ, một gia đình bảy người chỉ có thể vay tiền mặt ở khắp mọi nơi để duy trì cuộc sống của họ. Không chỉ vậy, vì không có tiền đóng học phí mẫu giáo, nên bé thứ hai vẫn chưa đi học lại được.  Vào ngày 9/6, một nhân viên Phòng Kế hoạch hóa gia đình của quận Panyu nói với Interface News rằng, trước khi chính sách sinh đẻ kế hoạch được tự do hóa hoàn toàn, các khoản thanh toán hỗ trợ xã hội vẫn sẽ được áp dụng cho các đối tượng "vượt quá kế hoạch".

Theo svvn.tienphong.vn

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Đang cập nhật dữ liệu !