"Siêu trộm" nhà giàu bị đề nghị mức án từ chung thân

Chiều 7/6, tại phần tranh luận của phiên toà xét xử "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân và đồng bọn, kiểm sát viên (ksv) Lê Thị Xuân Mai đại diện VKSND TP Đà Nẵng giữ quyền công tố tại toà đã đề nghị HĐXX tuyên phạt "siêu trộm" này mức án tù chung thân.
Đại diện VKSND TP Đà Nẵng đề nghị HĐXX tuyên phạt "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân mức án tù chung thân (Ảnh: HC)

VKS: Có đủ cơ sở để kết tội!

Đây là mức án cao nhất trong khung hình phạt đối với tội "trộm cắp tài sản" theo điểm a, b khoản 4 Điều 138 BLHS. Đồng bọn của Tân là Nguyễn Hữu Phước bị đề nghị mức án 14 - 15 năm tù với cùng tội danh và điều khoản. Bên cạnh đó, đại diện VKSND TP Đà Nẵng cũng đề nghị HĐND tuyên phạt vợ của "siêu trộm" là Nguyễn Bạch Dương 8 - 10 năm tù do tội "tiêu thụ tài sản trộm cắp mà có" theo điểm a, khoản 4, Điều 250 BLHS.

Theo KSV Lê Thị Xuân Mai, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm khắc. Trong quá trình điều tra cũng như xét hỏi công khai tại phiên toà, các bị cáo mà đặc biệt là Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Bạch Dương đã không thành khẩn khai báo, luôn quanh co chối tội. Mặc dù vậy, với các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra cũng như qua xét hỏi tại toà, có đủ cơ sở để kết tội các bị cáo và đề nghị các mức án như nêu trên.

Ngoài ra, đại diện VKSND TP Đà Nẵng cũng đề nghị HĐXX tịch thu các tài sản mà cơ quan điều tra đang tạm giữ hoặc kê biên. Trong đó lớn nhất và cũng gây tranh cãi nhiều nhất là chiếc xe Venza "điệp viên" 43X-0007 do ông Nguyễn Hồng Thịnh, cha của bị cáo Nguyễn Bạch Dương (vợ của Tân) đứng tên, và lô đất ở tổ 11 phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) do ông Đặng Văn Anh và bà Nguyễn Thị Thường (cha mẹ ruột của Tân) đứng tên.

Riêng với lô đất số 5-B3.3 tại khu đô thị Nam cầu Tiên Sơn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), đại diện VKSND TP Đà Nẵng đề nghị HĐXX tuyên trả cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Thôn và bà Đặng Thị Dung (là cậu, mợ của "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân) vì không đủ cơ sở để kết luận hai vợ chồng này đã mua lô đất bằng tiền trộm cắp của Đặng Ngọc Tân.

Các LS cho rằng quá trình điều tra vụ án có nhiều vi phạm tố tụng hình sự

Các LS: Đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung

Không đồng tình với đề nghị của VKSND TP Đà Nẵng, luật sư (LS) Vũ Tiến Vinh (Đoàn LS Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Đặng Ngọc Tân cho rằng, quá trình điều tra vụ án đã vi phạm tố tụng hình sự một cách cố tình và rất nghiêm trọng. Cụ thể, việc lập 42 biên bản hiện trường chỉ diễn ra trong 1 ngày, tính ra mỗi biên bản chỉ mất 5 phút với thành phần tham gia 5 - 5 người là một sự vô lý khó chấp nhận.

Bên cạnh đó, mặc dù xảy ra nhiều vụ mất trộm với tài sản lớn song có nhiều bị hại không trình báo. Hầu như các vụ đều không có biên bản khám nghiệm hiện trường, không khởi tố điều tra (cho đến khi bắt được Tân) cho thấy có những uẩn khúc. Các bị hại là mắc xích quan trọng để có thể làm sáng tỏ vụ việc tại toà nhưng lại vắng mặt rất nhiều. Có những bị hại đưa ra lời khai về số tài sản bị mất vượt quá số tài sản mà Tân đã trộm. Vì vậy cần phải có sự đối chất giữa các bị hại với bị cáo để làm sảng tỏ vấn đề...

LS Trịnh Anh Hùng (Đoàn LS Đà Nẵng) bào chữa cho Nguyễn Bạch Dương cũng cho rằng quá trình điều tra vẫn còn nhiều điểm chưa được làm rõ nên việc buộc tội bị cáo này là chưa thuyết phục. Theo ông, VKS đưa ra các bản sao kê của ngân hàng để nói có "sự phù hợp" giữa số tiền trong các lần chuyển vào tài khoản của Dương với số tiền trong các vụ trộm cắp của Tân chỉ mới là suy đoán và còn cần phải điều tra làm rõ. Vì vậy, ông đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ.

"Siêu trộm" Đặng Ngọc Tân bị dẫn giải về trại tạm giam sau phiên xét xử chiều 76

"Siêu trộm": Tôi của tôi rất nghiêm trọng nhưng xin xem xét cho vợ tôi!

Khi được HĐXX yêu cầu có ý kiến bổ sung sau phần tranh luận của các LS bào chữa cho mình, "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân nói: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong 2 năm bị tạm giam. Tội của tôi rất nghiêm trọng. Tôi biết mức án mà tội của tôi xứng đáng phải nhận. Có bị tù chung thân tôi cũng vui vẻ. Tôi làm thì tôi phải chịu. Tôi xin lỗi các gia đình bị hại. Tôi biết tôi không thể khắc phục được hậu quả đã gây ra nhưng hy vọng lời xin lỗi của tôi có thể phần nào làm dịu đi".

Tuy nhiên khi đề cập đến cô vợ Nguyễn Bạch Dương thì "siêu trộm" bật khóc, cho rằng bị cáo này hoàn toàn không có tội và đề nghị HĐXX xem xét: "Trách nhiệm tất cả là của tôi, vì người chồng, người cha chu cấp cho vợ con là chuyện bình thường. Trước khi sống với vợ tôi, tôi đã là thằng ăn trộm, đến khi sống với vợ tôi, tôi tiếp tục đi ăn trộm nhưng vợ tôi không liên quan, không hay biết gì. Vợ tôi xuất thân từ một gia đình công chức, có giáo dục đàng hoàng chứ không phải thứ ăn cắp ăn trộm như tôi!".

Về phần mình, Nguyễn Bạch Dương bày tỏ sự ân hận vì "tiêu tiền của chồng đưa hàng tháng mà không hỏi nguồn gốc". Tuy nhiên bị cáo này vẫn tiếp tục cho rằng mình không hay biết, không liên quan gì đến các vụ trộm cắp của Tân nên không hề phạm tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Tuy nhiên do đã quá giờ làm việc buổi chiều nên khi chủ toạ phiên toà Nguyễn Thị Cảnh yêu cầu đại diện VKSND TP Đà Nẵng tranh luận lại ý kiến của các LS, người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, KSV Lê Thị Xuân Mai đã đề nghị cho tiếp tục vào sáng thứ Hai 10/6 và đã được HĐXX đồng ý.

HẢI CHÂU

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !