Sát thủ Đặng Trần Hoài nói như 'học thuộc' trước tòa
Kháng án xin giảm nhẹ 2 tội tử hình
Sau khi bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội giết người, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản, Đặng Trần Hoài ở Hà Đông, Hà Nội bị tuyên 2 án tử hình vì đã giết người là trẻ em, hiếp dâm và cướp tài sản.
![]() |
Trước đó, sau khi ăn cưới một người bạn ở Mỹ Đình về, Hoài phóng xe máy thẳng lên Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Hoài vào nhà anh Khuất Văn H. Thấy chỉ có 2 cháu bé gái 8 tuổi và 4 tuổi ở nhà, Hoài đã giở trò đồi bại với cô chị. Bé gái là em sợ hãi liền khóc thì Hoài đã giết. Sau khi giết người, kẻ thú tính lại tiếp tục hãm hiếp cô chị. Thấy bác ruột cháu bé chạy sang, Hoài liền chém anh này một nhát rồi bỏ chạy ra ngoài mặc dù chưa kịp mặc quần.
Ngay sau khi gây án, Hoài chạy ra ngoài đường định cướp xe máy nhưng vì nạn nhân chống trả quyết liệt nên không cướp được. Khi thấy ô tô con đi qua, Hoài liều lĩnh lao qua cửa kính, vào ô tô. Hoài bị bắt.
Ngày 24/8/2012, Trung tâm pháp y - Sở Y tế Hà Nội đã ra bản kết luận giám định pháp y thương tích số 441, kết luận, tại thời điểm giám định: Sẹo vết thương tầng sinh môn: 2 %, vết thương trực tràng âm đạo: 35%, khâu cơ vòng hậu môn: 23%, suy nhược thần kinh nhẹ sau chấn thương: 5%, Tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cháu H. là 53% tính theo phương pháp cộng lùi. May mắn thoát nạn, bé gái này bị tổn thương tinh thần nặng vì bị hãm hiếp và phải chứng kiến cái chết của em gái.
Sau khi Hoài bị xét xử sơ thẩm, và tuyên 2 án tử hình, 4 năm tù tội hiếp dâm, mẹ cậu ta đã có đơn đề nghị về việc con mình “có vấn đề”. Hoài kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, không làm chủ hành vi, gia đình bồi thường cho nhà bị hại.
Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, ngoài 1 luật sư tại phiên tòa sơ thẩm, Hoài có thêm 1 luật sư nữa bảo vệ quyền lợi cho mình. Phía bị hại vẫn có 2 luật sư ở trung tâm trợ giúp pháp lý bảo vệ như ở phiên sơ thẩm.
Còn gia đình bị hại, sau phiên sơ thẩm, gia đình cũng có đơn đề nghị xem xét xét xử cho đúng, không phải xin giảm nhẹ cho bị cáo.
Khoảng 8h45, Đặng Trần Hoài được cảnh sát trại giam đưa tới tòa. Hoài mặc áo khoác đen, bình thản bước xuống trong tiếng kêu của người vợ “anh ơi bình tĩnh”.
“Sát thủ cuồng dâm” béo, trắng trẻo bước vào ngồi trước vành móng ngựa. Hoài không quay sang nhìn bố mẹ ở cánh phải mà vội quay sang bên trái, cất lời xin lỗi: “Cô ơi, tha lỗi cho cháu, cháu xin lỗi gia đình”.
Không ai đáp lại lời Hoài, kể cả bố mẹ, vợ và anh trai bị cáo. Suốt 15 phút đợi HĐXX làm việc, Hoài tỏ vẻ lạnh nhạt.
9h, HĐXX bắt đầu thẩm vấn bị cáo. Bị cáo khá bình tĩnh, khai báo rành rọt phần nhân thân về tên, tuổi, nghề nghiệp. Đến phần khai báo thân nhân, Hoài nói tên cha, mẹ và vợ nhưng không nhớ con mình sinh năm nào.
“Thưa chủ tọa, thưa đại diện VKS, thư ký và toàn thể phiên tòa. Lời đầu tiên là bị cáo muốn xin lỗi tới gia đình bị hại”.
“Vì bị cáo hoảng loạn”
HĐXX Tòa tối cao thẩm vấn bị cáo bằng những câu hỏi ngắn gọn, chú tâm vào nội dung vụ việc. Trước tòa, Hoài cho rằng các bản tự khai, tường trình tại cơ quan điều tra là đúng, không bổ sung gì. “Thưa chủ tọa, hôm ấy bị cáo uống bia, bị kích động nên đi nhầm đường” – lời Hoài.
Hoài cho rằng, mình vào nhà ông thợ cắt tóc, lên giường ngủ là do cảm lạnh. “Bị cáo hoảng loạn, hai y tá của trạm xá không băng cho bị cáo. Bị cáo vào nhà anh Hiền chỉ với mục đích xin áo mặc vì bị cáo bị cảm lạnh. Bị cáo không biết tại sao lại như vậy” – Hoài khai rành rọt, phủ nhận việc mình có ý định hiếp dâm cháu bé 8 tuổi.
![]() |
Tòa công bố lời khai: "Sau khi lấy trộm chiếc áo, phát hiện thấy 2 cháu nhỏ đang ngồi xem vô tuyến, khi đó nhà không có ai, tôi nảy sinh ý định hiếp dâm cháu bé lớn. Tôi dắt cháu bé lớn tìm dao để chống lại người phát hiện. Khi lên, cháu bé nhỏ khóc, tôi sợ mọi người phát hiện nên dùng dao chém cháu bé”.
- Bị cáo đề nghị gì không?
- Bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình anh chị H. Làm ơn, mở lòng từ bi làm phúc cho gia đình bị cáo.
Hoài xin gia đình nạn nhân xong, lại lặp điệp khúc “bị cáo hoảng loạn”. Chủ tọa hỏi về việc bị cáo có bổ sung gì về việc xin kháng cáo của mình thì bị cáo Hoài làm một mạch: “Bị cáo phạm tội lần đầu, con bị cáo quá nhỏ, không biết sau này lớn lên thế nào. Bà ngoại bị cáo có công lớn lao, em trai bà ngoại là liệt sĩ. Bị cáo vô cùng ăn năn hối lỗi về hành vi của mình. Trong những ngày tháng ở trại giam, bị cáo thực hiện tốt quy chế của trại. Bị cáo xin chủ tọa, đại diện VKS, thẩm phán, thư kí linh động cho bị cáo để bị cáo làm lại cuộc đời”. Nghe xong lời van vỉ này, những người tham dự đã không giữ được bức xúc.
Hoài vẫn lặp lại những gì đã khai ở phiên sơ thẩm. Rằng bị cáo đi học thì đạo đức tốt, được cô giáo ca ngợi. Nhưng vì bị viên gạch rơi trúng đầu nên “có vấn đề”. Hoài liên tục đổ lỗi cho việc mình uống bia và vì thế mà hoảng loạn nên gây án.
Nhật Mai