Sát hại nhà báo Hoàng Hùng: Bà Liễu nhận án chung thân!

Sát hại nhà báo Hoàng Hùng: Bà Liễu nhận án chung thân!

Sát hại nhà báo Hoàng Hùng: Bà Liễu nhận án chung thân!

16h30 chiều nay (29/3): Khi nghe TAND tỉnh Long An tòa tuyên án ngồi tù suốt đời, bà Trần Thúy Liễu - thủ phạm vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng (báo Người lao động) khóc rống lên, các chiến sỹ hộ tống nhanh chóng dìu đỡ bị cáo ra xe đặc chủng rời khỏi phòng xét xử.

Sát hại nhà báo Hoàng Hùng: Bà Liễu nhận án chung thân!
Trực tiếp vụ nhà báo Hoàng Hùng: Bà Liễu nhận án chung thân!

Trần Thúy Liễu khóc rống lên khi nghe tuyên án chung thân.

16h30: Chủ tọa Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Trần Thúy Liễu đã phạm tội giết người. Lời bào chữa của luật sư của bị cáo là không có cơ sở. Bị cáo nhẫn tâm giết chồng chỉ vì đánh bài, ngoại tình là có động cơ đê hèn.

Tuyên bố xử phạt tù chung thân bị cáo Trần Thuý Liễu.

16h07: Chủ tọa phiên tòa bắt đầu đọc bản án. Cả khán phòng chăm chú lắng nghe. Bà Trần Thúy Liễu ngồi lặng người.

15h50: Tòa tạm dừng để nghị án.

15h40: Bị cáo Liễu nói lời sau cùng: “Xin lỗi má và mấy em, do mâu thuẫn gia đình nên con đã bức xúc hành động bồng bột như vậy. Thực sự trong thâm tâm của con không muốn có ý định giết chồng. Lời cuối, mong má (mẹ nhà báo Hoàng Hùng) thương hai con của con để con có cơ hội được về với gia đình. Mong hai con tha thứ cho mẹ. Bị cáo ăn năn hối hận việc làm bị cáo, bị cáo mong xem xét được bị cáo trở về với con".

15h20: Bà Liễu liên tục nhắc đi nhắc lại "bị cáo không giết chồng, chỉ hù dọa thôi!".

Bà Nga, mẹ nhà báo Hoàng Hùng cũng nói: "Con dâu tôi không bao giờ một mình giết người như vậy vì nó còn 4 người quan trọng của đời nó là ba nó, tôi là mẹ chồng nó và hai đứa con”. Nhưng bà cũng cho rằng bà đã khuyên bị cáo khai ra những người hậu thuẫn nhưng "nó không chịu thì thôi, có sức làm thì có sức chịu".

"Bị cáo muốn nói là việc bán nhà thì cũng là vì chồng vì con chứ không phải phục vụ riêng cho mình. Bị cáo cũng không có giết chồng mà chỉ là để cảnh cáo ảnh thôi, Bị cáo làm một mình không ai xúi giục bị cáo, trước sau như một. Bị cáo không giết chồng chỉ là cảnh cáo", bà Liễu vừa khóc vừa nói.

Trực tiếp xử vụ nhà báo bị đốt: Bà Liễu tiếp tục chối tội giết chồng!

Bà Liễu tỏ ra rất mệt mỏi

Trực tiếp xử vụ nhà báo bị đốt: Bà Liễu tiếp tục chối tội giết chồng!

Những người thân của cố nhà báo Hoàng Hùng hồi hộp chờ mức án mà đại diện VKS chuẩn bị luận tội

15h05: Luật sư tiếp tục nghi vấn về các vấn đề "tại sao bản sinh cung của ông Hoàng Hùng không được công bố? Tại sao ngoài 750 cuộc gọi và tin nhắn bà Liễu gửi cho ông Tâm, cơ quan chức năng không làm rõ các cuộc gọi khác sau khi vụ án xảy ra?

Trước quá nhiều nghi vấn đặt ra, luật sư bị hại đề nghị yêu cầu hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung để đảm bảo vụ án xét xử đúng người, đúng tội, khách quan và công bằng.

14h55: Khi bên bảo vệ quyền lợi bị hại đưa ra những luận điểm phản bác lời khai của bà Liễu, bị cáo khóc lớn và đòi tự vẫn trước tòa.

Luật sư cho rằng cáo trạng không nhắc đến chiếc bật lửa ga màu trắng xuất hiện tại hiện trường, không làm rõ được đó là bật lửa của ai. Vị này cũng đặt dấu hỏi trước việc sao bà Liễu phải mua dây thừng 2 lần vì "nếu đã bảo là tạo hiện trường giả thì dây dài bao nhiêu mét đâu có quan trọng?". Bị cáo khai là "ngủ dậy thấy buồn nên đốt chồng?" nhưng sao mua xăng từ ngày 17 (vốn không có mâu thuẫn gì) mà tới ngày 18 mới ra tay?

Trong thời gian nghe 2 bên luật sư tranh tụng, bà Liễu liên tục xỉu đi rồi tỉnh lại, khiến tòa phải tạm dừng một số lần.

14h40: Không đồng tình với ý kiến của luật sư bào chữa, vị luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại nhắc lại nghi vấn về hiện trường vụ án có 2 điểm phát cháy và cho rằng bà Liễu có đồng phạm.

Luật sư bên bị cáo cho rằng bà Liễu chỉ dừng lại ở hành vi "đốt chồng" chứ không cố ý giết người, truy tố về tội giết người là chưa khách quan vì bị cáo chỉ có ý định "cảnh cáo" chồng, không mong muốn hậu quả xảy ra. Ngoài ra, 2 con nhỏ của nhà báo Hoàng Hùng cũng đã thỉnh cầu, xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ để bị cáo có thể sớm trở về với con.

Trực tiếp xử vụ nhà báo Hoàng Hùng: Bà Liễu bị truy tố tội giết người!

Bà Liễu vẫn khóc nức nở trong phiên tòa xét xử mở lại buổi chiều

14h30: Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị xét Trần Thúy Liễu ở hành vi "cố ý gây thương tích" thay vì "giết người" và đề xuất mức án xử là 10 năm tù giam.

Lời đề nghị của vị luật sư làm cả khán phòng ồ lên xôn xao

14h15: VKS đề nghị xử từ chung thân đến tử hình với bà Liễu. Nghe đề nghị, bị cáo khóc lớn và tỏ ra rất đau khổ: "Tôi không giết chồng!".

Luật sư phía bị cáo bắt đầu phần làm việc của mình.

14h02: HĐXX quyết định kết thúc phần thẩm vấn và bước sang phần tranh tụng, đại diện VKS nhận định, đây là một vụ án lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An năm 2011. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. VKS truy tố bị cáo tội giết người là phù hợp.

13h50: Ông Tâm được gọi lên trả lời thẩm vấn. Khẳng định có gọi lại cho bà Liễu khi biết nhà báo Hoàng Hùng bị đốt, nhưng ông này cả quyết sở dĩ gọi nhiều lần là vì "gọi mãi mà không bắt máy".

Luật sư hỏi về chi tiết cháu Châu (con nhà báo Hoàng Hùng) khai ông Tâm nhiều lần đến nhà gặp bà Liễu, ông Tâm cho rằng đó chỉ là lời khai của Châu.

13h40: Phiên tòa buổi chiều đã bắt đầu lại. Được cảnh sát dẫn giải vào phòng xử án, vừa ngồi xuống ghế, bà Liễu đã òa khóc do trong phòng có nhiều tiếng xì xào nhận xét về hành vi người phụ nữ này đã gây ra cho chồng.

11h25' phiên tòa tạm nghỉ...

Suốt buổi sáng hôm nay, bị cáo Liễu tỏ ra khó kiểm soát tâm lý, liên tục lau nước mắt.

Cả mẹ nhà báo Hoàng Hùng và em trai đều có nhận định “một mình Liễu không thể ra tay sát hại anh Hùng”

Trực tiếp xử vụ nhà báo Hoàng Hùng: Bà Liễu nói run khi đốt chồng!

Bà Nga không tin chỉ mình bị cáo Liễu ra tay sát hại và khuyên con dâu nên khai ra đồng phạm

Lê Hồng Nhung và Lê Hồng Châu (hai người con của nhà báo Hoàng Hùng) cũng cho rằng có đồng phạm trong vụ án và đề nghị “không để mẹ con chịu một mình”.

Trực tiếp xử vụ nhà báo Hoàng Hùng: Bà Liễu nói run khi đốt chồng!

Bà Liễu khóc nấc khi nghe lời nói của mẹ chồng và hai con

11h00: Bị cáo trả lời rằng mình rất run khi đốt chồng. Nhưng khi bị hỏi vặn là: "Nếu run sao vẫn có thể khai rõ với công an việc đã cất bật lửa ở túi nào" (khi run thì người ta khó hành động nhanh gọn, chính xác, và có thể kể lại tường minh như bị cáo). Bà Liễu cúi đầu không đáp.

10h30: Bà Liễu tiếp tục được yêu cầu trả lời thẩm vấn. Luật sư bị hại hỏi bị cáo "bị truy tố về tội giết chồng có xác đáng?"

Bà Liễu trả lời rằng mình "không am hiểu pháp luật, không tự khẳng định được. Bị cáo chỉ định đốt để hù dọa, cảnh cáo chồng, không ngờ hậu quả lại thương tâm như vậy".

10h30: Bà Liễu tiếp tục được yêu cầu trả lời thẩm vấn.

10h15: Tòa hỏi mẹ nhà báo Hoàng Hùng. Bà khẳng định chắc chắn con dâu bà "không thể giết chồng, chắc chắn phải có đồng phạm. Không có người đàn bà nào làm được như vậy".

Bà quay sang bị cáo nhắn nhủ: "Con ơi nếu có ai đồng phạm, xúi giục thì con khai ra đi". Bà Liễu khóc nức nở khi nghe mẹ chồng nói.

9h40: Ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5 Long An bắt đầu trả lời thẩm vấn trước tòa. Xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, ông Tâm được nhiều người đánh giá là "tăng cân" hơn so với khi vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng bị phanh phui. Trong quá trình trả lời thẩm vấn, ông Tâm cũng tỏ ra bồn chồn, lo lắng.

Ông Tâm thừa nhận quan hệ tình ái với bà Liễu từ năm 2008.

Về những lá thư tay mà bị cáo Liễu khai sai con gái là Lê Hồng Nhung mang sang đưa cho ông Tâm, ông Tâm khẳng định là không nhận được lá thư nào.

Trong khi đó, con gái của cố nhà báo Hoàng Hùng cho biết có nhận từ tay mẹ thư từ và một số kỷ vật gửi cho ông Tâm. Riêng bà Nhiệm, em gái ông Tâm cũng thừa nhận có cầm thư của bà Liễu gửi cho ông Tâm, nội dung thư nói ông Tâm đừng khai gì đến chuyện tiền nong, đất đai.

Trực tiếp: Hàng trăm người đến xem xử vụ nhà báo bị đốt

Bị cáo Trần Thúy Liễu với vẻ ngoài ngất xỉu tại tòa

9h40: Ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5 Long An bắt đâu trả lời thẩm vấn trước tòa.

9h10: Trả lời thẩm vấn của chủ tọa, bị cáo khai do bị chồng đánh "nên muốn hù dọa cho anh Hùng không đánh đập nữa".

8h20’ bị cáo Trần Thúy Liễu được đưa vào phòng xử án, trong bộ dạng rất mệt mỏi, khóc liên tục, các thành viên bảo vệ đã phải mất hơn 20’ để lấy lại sức khỏe cho bị cáo.

Tất cả các thành viên có trách nhiệm và nghĩa vị liên được triệu tập đều có mặt tại tòa. 8h40 bị cáo Liễu đã có thể trả lời các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa.

Vụ nhà báo bị đốt: Ông Tâm thừa nhận quan hệ tình cảm với bà Liễu

Ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5 - Long An.

Bà Liễu khai nhận: "Bị cáo thắt dây dù với mục đích nếu ông vẫn sống thì sẽ nghĩ là việc đốt là do người ngoài hành động chứ không phải bị cáo. Bị cáo cầm xăng bên phải, báo bên trái. Kẹp tờ báo sau đó bật quẹt đốt tờ báo, quăng bịch xăng vào người anh Hùng rồi quăng tờ báo đang cháy vào người anh rồi đi về phòng bị cáo".

"Anh Hùng chạy đến cửa phòng bị cáo la lên “cứu cứu”. Bị cáo cởi quần anh Hùng rồi đẩy vào nhà tắm rồi tưới nước".

Theo lời người phụ nữ này, việc đốt chồng chỉ đơn thuần là do mâu thuẫn gia đình. Bị cáo cho rằng anh Hùng do bị bệnh trong người nên hay cáu gắt với vợ con và thường đánh đập bị cáo vô cớ.

"Tuần đánh ba lần, đánh lúc con đi học. Đánh bằng tay, và một lần bằng cây. Đánh lần sau cùng thì cổ bị cáo đau".

Tiếp đó, toà đang thẩm phấn phần nhân thân của bà Nguyễn Thị Kim Nga, Lê Hồng Nhung, người đại diện của cháu Lê Hồng Châu, Nguyễn Thị Nhiệm, Nguyễn Văn Sữa, ông Trần Văn Lớn, Trần Trọng Nghĩa.

Một số hình ảnh cập nhật tại phiên tòa:

Trực tiếp: Hàng trăm người đến xem xử vụ nhà báo bị đốt

Mẹ và em ruột nhà báo Hoàng Hùng có mặt từ rất sớm

Trực tiếp: Hàng trăm người đến xem xử vụ nhà báo bị đốt

Trực tiếp: Hàng trăm người đến xem xử vụ nhà báo bị đốt

Trực tiếp: Hàng trăm người đến xem xử vụ nhà báo bị đốt

Trực tiếp: Hàng trăm người đến xem xử vụ nhà báo bị đốt

Hàng trăm người dân đứng chật kín phòng xử án

Trực tiếp: Hàng trăm người đến xem xử vụ nhà báo bị đốt

Bí cáo Liễu khóc ngất khi được đưa vào

Theo cáo trạng: Lê Hoàng Hùng (SN 1960) và vợ là Trần Thúy Liễu (SN 1971) trú tại Đường số 8, Khu dân cư Đại Dương, phường 6, TP Tân An-Long An, có 2 con gái là Lê Hồng Nhung (SN 1992) và Lê Hồng Châu (SN 1998). Đến năm 2005, tình cảm vợ chồng rạn nứt do Liễu có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Văn Tâm trú cùng phường.

Đến năm 2010 mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn khi Liễu cùng Tâm và người thân trong gia đình thường sang Campuchia đánh bạc và Hoàng Hùng phát hiện vợ có quan hệ tình dục với người tình nên thường ghen và đánh vợ. Liễu đánh bạc và vay nợ nhiều người nên thường kiếm chuyện gây gổ và đòi bán nhà nhưng Hùng không đồng ý dẫn đến việc Liễu tức giận, nảy sinh ý định dùng xăng đốt chồng.

7h 30 ngày 17/1/2011 sau khi đưa con đi học xong Liễu đến tiệm tạp hóa của chị Đặng Thị Nguyệt Sương (số 177, Quốc lộ 62) mua 12m dây dù và xin một bọc trắng đến trạm xăng dầu (số 74, Quốc lộ 1A) mua 20.000 đồng xăng về cất trong tủ quần áo trong phòng ngủ của chồng.

Đến khoảng 9h Liễu lấy dây dù ra, gập đôi dây lại, thắt 6 nút sau đó cột vào thanh sắt ở lan can và cuộn dây dù lại bỏ vào bịch nylon xanh để ở nền gạch ban công trước phòng ngủ của chồng.

Khoảng 22h ngày 18/1/2011 sau khi tự đóng cửa chính tầng trệt xong Hoàng Hùng có ghé sang phòng vợ để xem vợ và 2 con ngủ chưa sau đó ra phòng phía trước ngủ. Lê Hồng Nhung (con gái lớn, SN 1992) nằm với mẹ và em một lúc rồi lên ngủ trên phòng riêng tại tầng 2.

Khoảng 1h ngày 19/1/2011 Liễu ra lan can lầu 1 bỏ dây dù xuống đất rồi vào phòng khách, lấy báo cuộn lại và quẹt ga màu đỏ để sẵn. Liễu đến tủ mở lấy bịch xăng và ngồi xuống tại cửa phòng khách, mở miệng bịch xăng cầm trên tay phải, chân trái kẹp tờ báo, tay trái cầm quẹt ga đốt tờ báo cho cháy, xong đứng dậy ném bịch xăng và tờ báo vào giường chồng rồi đi nhanh về phòng ngủ.

Nghe tiếng kêu cứu, Liễu đẩy vào nhà tắm và dội nước, dập lửa vừa kêu cứu. Lúc này 2 con gái thức giấc và ông Nguyễn Văn Sửa (anh rể Liễu) nhà liền lề leo ban công sang chữa cháy. Nghe tiếng la, ông Trần Văn Mến và anh Trần Trọng Nghĩa chạy đến nhưng không vô được vì cửa chính tầng trệt đã khóa kín.

Hoàng Hùng được đưa vào bệnh viện Long An cấp cứu và chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị sau đó. Đến ngày 29/1/2011 thì anh tử vong. Ngày 20/2/2011 Trần Thúy Liễu đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi giết chồng.

Giám định pháp y cho biết: Hoàng Hùng bị tử vong do choáng nhiễm trùng, nhiễm độc/ bỏng độ II, III 49% diện tích cơ thể.

Tang vật thu giữ gồm: 1 sợi dây dù gấp đôi dài 5,25m; 1 bình nhựa Lavie loại 0,5 lít, 1 bịch mủ màu xanh, 1 quẹt ga màu xanh, 1 quẹt ga màu đỏ, 1 quẹt ga màu vàng, 1 áo thun màu đen ngắn tay, phía trước có hoa văn kim tuyến, 1 quần thun màu đen, trên túi có hoa văn hình lá.

Nguyễn Cường - Hướng Minh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !