Sát hại bé trai 6 tuổi: Gã bảo vệ dân phố bị hoang tưởng?
![]() |
Nghi can Giang. |
Gây án xong, Hoàng Nhất Giang (28 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) bị Công an quận Tân Phú bắt giữ. Từ lúc bị bắt tới đêm, Giang chỉ ăn rồi ngủ như không có chuyện gì.
Khi tỉnh giấc, Giang uống nước và khai vài câu gọn lỏn rồi tiếp tục ngủ. Giang làm nhân viên bảo vệ tại tổ dân phố 2 (phường 5, quận Tân Phú) được gần 4 năm nay. Chốt trực nơi hắn làm việc nằm gần đối diện với nhà của gia đình cháu K.
Giang nói bản thân rất yêu trẻ, thường ngày vẫn chơi đùa cùng cháu K. Những lúc tan trường, bé K thường qua chốt Giang làm việc để vui đùa và ăn bánh kẹo do Giang mua.
Về lý do sát hại cháu bé, Giang khai hơn 1 tuần nay, trong đầu y thường xuyên bị hoang tưởng khi nghe cháu bé chửi hắn là “Đồ ăn cắp, đồ độc ác…”. Giang nói do bị ám ảnh những lời chửi vọng lên trong đầu nên y hậm hực và muốn cắt cổ để cháu bé không thể tiếp tục chửi mình.
Đến trưa 26/11, trong giấc ngủ, Giang lại nghe thấy tiếng chửi trong đầu và tỉnh giấc. Lúc này, Giang thấy cháu K một mình đi đến quán tạp hóa nên vội vơ lấy con dao xếp gắn sẵn lưỡi lam (loại dao cạo thợ cắt tóc thường dùng) giấu vào tay. Đi từ phía sau, Giang đã sát hại bé trai rồi bỏ về phía chốt trực như không có chuyện gì xảy ra.
Về thông tin Giang bị tâm thần phân liệt, theo lãnh đạo Công an quận Tân Phú, bước đầu cơ quan điều tra xác định người này có thời gian đi điều trị tâm thần phân liệt nhưng đã điều trị xong mấy năm nay.
Công an tiếp tục làm rõ vụ việc.