Sập bẫy cờ bạc bịp của nhóm người nước ngoài
Ngày 31/10, Công an TP HCM tạm giữ hình sự Oliver Due (52 tuổi), Cavite Nesto Camesis (44 tuổi) và Tagapan Bartolome Gerbasa (46 tuổi, cùng quốc tịch Philippines). Các nghi can được cho là thành viên của băng nhóm chuyên dàn cảnh cờ bạc bịp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm người nước ngoài bị điều tra hành vi lừa đảo. |
Theo cơ quan điều tra, nhóm này có khoảng 10 người do Oliver Due cầm đầu và bị cảnh sát theo dõi từ đầu năm. Họ vào Việt Nam qua đường du lịch và trọ tại các khách sạn ở quận 1 (TP HCM). Hàng ngày, “ông trùm” chỉ đạo đàn em lang thang ở phố Tây để làm quen với “con mồi” là các du khách châu Á.
Tối 26/10, trong lúc đi dạo tại Công viên 23/9 (quận 1), anh Naoki (du khách Nhật) được Cavite và Tagapan đến làm quen. Hai người Philippines này mời anh về nhà tại quận Phú Nhuận chơi.
Tại đây, Cavite giới thiệu "người anh" Oliver đang giữ chân chia bài cho một sòng bạc lớn. Chúng vui vẻ “tư vấn” cho Naoki cách đánh bạc thắng là nhìn vào ám hiệu của Oliver lúc anh ta chia bài xì dách.
Đúng lúc này, một phụ nữ người Singapore đến nhà rủ Oliver chơi bài. Ông ta bảo Naoki chơi, "xem như thử nghiệm chiêu vừa học được" và cho anh này vay 200 USD. Sau 4 ván đầu, bằng cách nhìn dấu hiệu từ Oliver, anh chàng người Nhật thắng liên tục 800 USD.
Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A |
Đến ván thứ 5, sau khi chia bài, Oliver ra dấu rằng bài của Naoki đã thắng. Người phụ nữ thì bắt đầu tỏ ra cay cú, đề nghị chơi ván cuối với giá 5.000 USD rồi nghỉ, nếu chơi Naoki phải đặt đủ số tiền.
Đang lưỡng lự vì không đủ tiền, Naoki được tay chia bài gợi ý "cứ chơi đi tôi sẽ cho vay 2.000 USD". Thấy càng chắc cú hơn, du khách Nhật nhận lời và nói sẽ đi rút tiền về chơi. Đúng lúc người phụ nữ có điện thoại, bảo có việc gấp phải ra ngoài, yêu cầu niêm phong ván bài bỏ vào hộp, khoá lại chờ Naoki rút tiền về chơi tiếp. Để làm tin, cô này bỏ tiền vào và yêu cầu Naoki đặt tài sản là chiếc iPhone.
Naoki gọi taxi ra ngoài cây ATM rút 44 triệu đồng (tương đương 2.000 USD) rồi gọi cho Oliver định vay thêm cho đủ 5.000 USD. Tuy nhiên, nhóm người này viện cớ đã khuya, hẹn sáng mai đưa tiền cho anh này chơi tiếp. Chúng yêu cầu Naoki đưa 44 triệu để cho vào thùng khoá lại "cho công bằng" với người phụ nữ Singapore. Nhóm này đang nhận tiền của Naoki thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.
Tại cơ quan điều tra, nhóm thừa nhận, theo kế hoạch, đến sáng hôm sau khi anh Naoki tiếp tục chơi sẽ đánh tráo bài để người phụ nữ kia thắng.
Cũng với thủ đoạn này, băng nhóm của Oliver đã "luộc" sạch tài sản của một khách du lịch trước đó. Cảnh sát đang tìm thêm nạn nhân và truy bắt những kẻ có liên quan.