San sẻ yêu thương với con em chiến sỹ biển đảo đau ốm, khuyết tật

Những người con của các chiến sỹ ngày đêm đang gìn giữ biển đảo của Tổ quốc, của các gia đình của các cựu chiến binh, các thương bệnh binh không may bị khuyết tật, rất cần cộng đồng chung tay hỗ trợ.
San sẻ yêu thương với con em chiến sỹ biển đảo đau ốm, khuyết tật - ảnh 1

Quỹ VTEKT trao quà cho con chiến sỹ Trường Sa bị khuyết tật

Việt Nam có hơn 6 triệu người khuyết tật mà hơn một nửa là nạn nhân của chiến tranh. Nhiều trẻ sinh ra bị nhiễm chất độc da cam, bị bại não, bị Hội chứng Down, bị bệnh tim bẩm sinh và các bệnh hiểm nghèo rất cao, có những di chứng chất độc da cam không những ảnh hưởng đến đời con mà còn ảnh hưởng đến cả đời cháu và các thế hệ tiếp theo.

Trong số những hoàn cảnh khó khăn đó có rất nhiều trường hợp rơi vào các gia đình mà người chồng, người cha, người con chính là các chiến sỹ ngày đêm đang gìn giữ biển đảo của tổ quốc.

Chương trình Sánh bước yêu thương vì trẻ em khuyết tật, đặc biệt là con em khuyết tật của chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo do Quỹ VTEKT (Quỹ Vì trẻ em khuyết tật) và Vietopia phối hợp tổ chức đang kêu gọi sự hỗ trợ từ đất liền để cùng các chiến sỹ hải quân giữ yên vùng biển của Tổ quốc.

Chiến sỹ hải quân Phan Văn Hoàng đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn đã cưới vợ khi còn rất trẻ ở tuổi đôi mươi. Sau nhiều năm chưa có con, hai vợ chồng đi vay 200 triệu đồng để thụ tinh trong ống nghiệm và sinh ra bé Phan Thị Thu Hoài kháu khỉnh. Người chiến sỹ ấy hạnh phúc nơi đầu sóng giữa biển đảo của tổ quốc cùng vợ mình chia sẻ niềm vui khi có một đứa con. Thật buồn, khi vừa trả dứt nợ thì phát hiện ra con mình bị máu trắng, nguyên nhân là di chứng từ người ông là một cựu chiến binh.

Chị Ngô Thị Thu Hằng, vợ chiến sỹ Phan Văn Hoàng cho biết, khi lần đầu thấy con phát bệnh (máu trong người giảm hẳn, người tím tái lại) và đưa con đi bệnh viện, mọi người trong xóm thay nhau lên bệnh viện để mong tìm thấy người có cùng nhóm máu để truyền cho cháu. Bây giờ, mỗi tháng cháu phải đi truyền máu một lần, thường thì sau khi truyền 1 tuần đầu cháu hồng hào và có thể vui chơi bình thường, nhưng dần dần sức khỏe giảm dần tới khi tím tái hẳn vì thiếu máu, có khi được 25 ngày là phải đi truyền lại. Hiện mỗi tháng tiền truyền máu hết 3 triệu đồng. Lương của anh Phan Văn Hoàng gửi từ đơn vị một quý/lần thì đều dồn để trả tiền nhà và chữa bệnh cho con hết. Bác sĩ nói khoảng 5-6 năm nữa thì mới ghép tuỷ được, lúc đó gia đình rất cần chi phí để tiến hành.

 Hiện hai mẹ con chị Hằng đang ở nhà một đồng chí trong đơn vị cho mượn. Sắp tới họ cưới vợ cho con, đòi lại nhà, mẹ con chị chưa biết ra sao. Vợ chồng chị đã bán nhà, bán xe và nhiều vật dụng để chữa bệnh cho con, nhà chỉ còn chiếc xe đạp cũ, đồ đạc thì đều là bà con các bác giúp đỡ. 

Chị Hằng xúc động chia sẻ, hai vợ chồng vẫn quyết tâm kéo dài sự sống cho con và hy vọng mong manh là con sẽ sớm khỏe mạnh.

Trường hợp của em Trương Thị Trang, 23 tuổi – con của chiến sỹ Trương Văn Chung (Khánh Hòa) đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn bị mắc bệnh mù bẩm sinh và bệnh nan y là đa nang thận.

Chị Nguyễn Thị Oanh, mẹ của Trang cho biết, gia đình cố gắng chữa trị mắt cho cháu nhưng bệnh "đa nang thận" thì bác sĩ ở Việt Nam chưa có ai làm phẫu thuật được, bây giờ đành chờ khi có biến chứng thì sẽ gọi tới bác sĩ nước ngoài, dự kiến chi phí phẫu thuật cao, gia đình đang rất lo lắng. Trang cũng đã đến tuổi  lập gia đình và mong muốn con có cuộc sống tốt đẹp nên rất mong được giúp đỡ để có bác sĩ nước ngoài làm phẫu thuật và giúp về tiền phẫu thuật.

Một trường hợp rơi vào một gia đình chiến sỹ hải quân khác có vợ ở nhà là một giáo viên và con bị bại não. Ngoài công việc dạy học thì chị kiên trì chăm sóc, dạy dỗ, hướng dẫn cho người con bị bại não. Niềm vui của người mẹ trào dâng khi thấy trên khuôn mặt của đứa con đã biết cười thân thương, tưởng chừng con của mình sống một cuộc đời thực vật nhưng em đã dần có những hành động bình thường như bao đứa trẻ khác.

Hàng ngày, người mẹ nhìn con mà trong lòng tự dặn mình phải quyết tâm để đưa cuộc đời của một em bé bại não trở thành một đứa trẻ bình thường. Thế nhưng, gần đây, chị day dứt với một quyết định xé lòng… gửi con về ngoại. Chồng chị, người chiến sỹ ấy đã mất cách đây 02 tháng vì nhồi máu cơ tim. Bản thân chị đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo không biết khi nào sẽ phải rời xa các con.

Và còn hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện khác mà khi nghe ta thấy lòng mình trĩu nặng suy tư, nghe mà thấm thía những cuộc đời khó khăn của nhiều gia đình chiến sỹ, cựu binh, thương bệnh binh từ hai phía của cuộc chiến có con, em mình bị khuyết tật, bị các bệnh hiểm nghèo đang rất cần được giúp đỡ.

Ngoài hỗ trợ về tài chính, Quỹ VTEKT gửi tặng xe lăn cho các em hiện chưa có xe. Ngoài ra, Project Vietnam - đại diện của Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ - đối tác chiến lược của Quỹ cũng gửi tặng các 3 em bị bại não 3 chiếc xe lăn và 3 chiếc ghế ăn cho trẻ bị bại não, cùng các tài liệu hướng dẫn chăm sóc. Các chuyên gia bác sĩ Hoa Kỳ theo Đoàn thiện nguyện do Quỹ phối hợp tổ chức định kỳ hàng năm sẽ tiếp tục giúp sức cho các gia đình chăm sóc và chữa trị cho các em. 

Linh Lan

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !