Sẵn sàng rời nhà mới xây để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Sau khi nhận đền bù, nhiều hộ dân tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã chủ động thu dọn đồ đạc, di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Mấy ngày nay, nhiều hộ dân tại các thôn Thượng Lội, Yên Lạc (xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) khẩn trương thu dọn đồ đạc, di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Đang gom các vật dụng lên xe chở đi, bà Nguyễn Thị Ân (1968, thôn Thượng Lội) cho biết, gia đình bà mới xây ngôi nhà được 2 năm, chưa ở được là bao, nhưng vì công trình quốc gia nên sẵn sàng di dời để nhường chỗ cho dự án.

Mặc dù gắn bó với ngôi nhà chưa lâu, kỷ niệm chưa nhiều nhưng bà Ân vẫn có chút bịn rịn khi phải chia tay với ngôi nhà mà gia đình phải tốn bao công sức, tiền của để xây dựng. 

Theo bà Ân, ngôi nhà này được làm từ số tiền dành dụm của người con trai đang lao động tại Nhật Bản. Bây giờ đường cao tốc đi qua thì gia đình đồng thuận di dời sớm để trả lại mặt bằng.

Thửa đất tái định cư cấp cho gia đình bà có diện tích gần 300m2, rộng hơn đất ở hiện tại nên các thành viên rất toại nguyện. Gia đình đã nhờ người tháo dỡ vật dụng, vui vẻ di dời ra khỏi khu vực dự án.

Ông Nguyễn Viết Nga cùng người thân tháo giàn che nắng trước sân nhà.

Đang cùng mọi người tháo giàn che nắng trước sân nhà, ông Nguyễn Viết Nga (SN 1972, thôn Thượng Lội) cho biết, đây là đất hương hỏa do cha ông để lại, nhiều năm gắn bó với gia đình. Tuy nhiên, vì sự phát triển của đất nước nên gia đình rất đồng thuận.

Trong số những hộ dân tự giác di dời tài sản, nhường đất phục vụ dự án phải kể đến gia đình ông Đặng Công Ất (71 tuổi, thôn Yên Lập, xã Quang Lộc; Thương binh loại 4).

Mấy tháng trước, ngay khi có niêm yết giá đền bù, ông Ất đã xung phong bàn giao ngôi nhà của mình để đơn vị thi công thu dọn, làm đường vào khoan đá, hạ thấp độ cao tại ngọn núi Long Tương, nhờ đó, tiến độ thi công không bị ảnh hưởng.

 Ông Đặng Công Ất chỉ vị trí ngôi nhà của mình, nay là con đường vào thi công dự án.

Nói về cảm xúc khi phải rời xa ngôi nhà của mình, ông Ất chia sẻ: “Ngôi nhà, luỹ tre là nơi tôi gắn bó gần cả cuộc đời nên cũng lưu luyến, bịn rịn. Tuy nhiên, khi có chủ tương thì phải gương mẫu chấp hành di dời để xóm làng nhìn vào. Ở đâu mình cũng sống tốt, vui vẻ, thân thiện với xóm làng thì ở đó sẽ thành quê hương”.

Sau khi bàn giao nhà, vợ chồng ông Ất chuyển sang ở cùng con trai út. Nay ngôi nhà của con trai cũng phải giải toả, vợ chồng ông Ất tiếp tục di dời đến nơi ở mới.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Thân Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Quang Lộc cho biết, dự án đường cao tốc đi qua địa phương có 67 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 34 hộ phải tái định cư. Hiện tại đã phê duyệt phương án bồi thường 45 hộ, chi trả kinh phí 41 hộ, nhận đất tái định cư 33 hộ, chỉ còn 1 hộ chưa nhận đất tái định cư.

Ngoài ra, có 2 hộ diện tích đất giải phóng trên thực tế nhiều hơn diện tích đất trong sổ đỏ, Hội đồng đền bù đã trả tiền số diện tích trong sổ, còn số ngoài sổ đang phải xác minh nguồn gốc.

Theo Chủ tịch UBND xã Quang Lộc, 70% số hộ phải di dời chủ động được nơi ăn chốn ở, 30% còn lại địa phương phải can thiệp. Hiện tại tất cả đều đã có chỗ để ở tạm, dự kiến đến 30/6 sẽ cơ bản hoàn thành việc di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Người dân tận dụng đồ đạc đem về nơi ở mới.

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Can Lộc có chiều dài 19,43km, qua 9 xã, thị trấn với 2.127 hộ dân bị ảnh hưởng trên tổng diện tích hơn 198ha. Trong đó 1.879 hộ có đất sản xuất nông nghiệp, 248 hộ bị ảnh hưởng đất ở phải di dời. 

Hiện tại, Hội đồng giải phóng mặt bằng đã tiến hành chi trả được hơn 324 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân gần 52%.

Trần Hoàn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !