Ra tay tàn độc đâm chém đẫm máu đàn trâu
Sáng dậy, chủ nhân thấy 8 con trâu máu me đầy mình, rống lên thống thiết, một con đã bị chết từ trước đó...
Như thường lệ, sáng 18/8, anh Nguyễn Trọng Vững (SN 1980), đội viên Đội sản xuất số 2, Tổng đội TNXP 5, đóng chân trên địa bàn xã Thanh Thủy (Thanh Chương) lại ra chuồng để thả trâu ra đồng. Nhưng vừa bước chân tới chuồng, anh không còn tin nổi vào mắt mình, 8 con trâu máu me đầy mình, rống lên thống thiết, một con đã bị chết từ trước đó. Hai ngày sau, lần lượt 5 con khác cũng chết, anh và gia đình đành bán đổ, bán tháo cho lái buôn trong vùng.
Ra tay tàn độc
Chiều 17/8, anh Vững dắt đàn trâu 8 con của mình từ bãi cỏ trở về, chúng vẫn khỏe mạnh, lanh lợi như ngày nào. Cẩn thận đóng chốt, cơm nước xong, anh ra ngõ giao lưu với mấy người bạn, đến khoảng 24 giờ thì về nhà ngủ. 6h30 ngày hôm sau, anh ra chuồng thả trâu thì không còn tin nổi vào mắt mình, chân tay rụng rời, 8 con trâu máu me đầy mình, nằm la liệt với những vết đâm, chém nham nhở, rống lên thống thiết, 1 con đã bị chết từ trước đó.
“Thường ngày, chỉ cần một tiếng động nhỏ là em tỉnh dậy ngay, nhưng không hiểu sao đêm đó, em ngủ mê đến thế. Nhà lại cách xa với các hộ dân trong Tổng đội nên có lẽ khi đàn trâu rống lên, không ai nghe thấy. Ai đã ra tay mà tàn độc thế hả các anh?” - Anh Vững bức xúc.
Tính đến hết ngày 18/8 và rạng sáng 19/8, 5 con trâu nữa cũng lần lượt chết, 2 con còn lại cũng đang trong tình trạng bỏ ăn, gầy đi trông thấy. Bà con chòm xóm xót xa cho anh Vững đã báo sự việc lên cơ quan chức năng và mổ 3 con để đưa đi các chợ lân cận bán, 3 con còn lại bán cho các lái buôn trong vùng. Một tuần sau khi sự việc, anh Vững vẫn chưa hiểu nổi điều gì đã khiến tai họa ập đến với gia đình mình. Chỉ trong chốc lát, gia đình anh đã khuynh gia bại sản, tài sản lớn nhất của một gia đình nông dân đã “không cánh mà bay”. Anh chỉ nghe bà con báo lại, 6 con cả trâu lẫn nghé trị giá trên dưới 150 triệu đồng cũng chỉ đem bán đổ, bán tháo được khoảng 60 triệu đồng.
Mấy ngày nay, trong căn nhà nhỏ của anh Vững, lúc nào cũng có đông bạn bè, bà con đến chia sẻ nỗi buồn. Đứa em gái ở tận Sài Gòn, bố mẹ anh ở xã Thanh Đức cũng về để động viên anh vượt qua thời điểm khó khăn này. Xót xa vì mất của, anh gầy đi trông thấy, nhưng sự mất mát chưa dừng lại ở đó. Anh Vững nước mắt ngắn dài: “Còn 2 con nữa nhưng đều bị thương cả, 1 con đã bỏ ăn cả tuần nay, gầy rộc rồi, chắc em cũng phải bán thôi. Cả tuần nay, sáng nào em cũng ra nhìn chuồng trâu, xót của đứt cả ruột các anh ạ”.
Mâu thuẫn cá nhân, ra tay trả thù?
Là bộ đội xuất ngũ, từ xã Thanh Đức, anh Nguyễn Trọng Vững xuống xã Thanh Thủy lập nghiệp từ năm 2003. Trở thành đội viên của Tổng đội TNXP 5, anh được cấp 4 ha đất để trồng chè và keo. Một năm sau, anh vay tiền ngân hàng mua được 1 con trâu về gây dựng sự nghiệp, vừa mới trả hết nợ ngân hàng trong năm nay thì tai họa lại ập đến, cướp đi số tài sản đáng giá nhất, khiến anh phải quay về vạch xuất phát. Mọi người đánh giá anh Vững là con người hiền lành, chưa có vợ con, sống một mình trong căn nhà nhỏ nhưng tu chí làm ăn, không làm mất lòng ai bao giờ. Tuy nhiên, gần đây anh cũng có mâu thuẫn với một cá nhân ở Lâm trường Thanh Chương, nhưng anh cũng không giám khẳng định ai là thủ phạm của vụ ra tay tàn độc trên.
Đây là lần đầu tiên, một vụ hủy hoại tài sản lớn xảy ra trên địa bàn, người dân xã Thanh Thủy hết sức hoang mang, lo lắng. Rời khỏi căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Trọng Vững, chúng tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi một chuồng trâu đầy máu với đàn trâu nằm la liệt, rống lên thống thiết. Còn anh Vững, vẫn còn dáng vẻ thất thần, tha thiết cầu khẩn các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, giúp anh vực dậy sau tai họa này. Chính quyền địa phương, các ban, ngành hữu quan tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương cần vào cuộc làm rõ, sớm đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng.
Nguồn: Congannghean.vn
Ra tay tàn độc
Chiều 17/8, anh Vững dắt đàn trâu 8 con của mình từ bãi cỏ trở về, chúng vẫn khỏe mạnh, lanh lợi như ngày nào. Cẩn thận đóng chốt, cơm nước xong, anh ra ngõ giao lưu với mấy người bạn, đến khoảng 24 giờ thì về nhà ngủ. 6h30 ngày hôm sau, anh ra chuồng thả trâu thì không còn tin nổi vào mắt mình, chân tay rụng rời, 8 con trâu máu me đầy mình, nằm la liệt với những vết đâm, chém nham nhở, rống lên thống thiết, 1 con đã bị chết từ trước đó.
“Thường ngày, chỉ cần một tiếng động nhỏ là em tỉnh dậy ngay, nhưng không hiểu sao đêm đó, em ngủ mê đến thế. Nhà lại cách xa với các hộ dân trong Tổng đội nên có lẽ khi đàn trâu rống lên, không ai nghe thấy. Ai đã ra tay mà tàn độc thế hả các anh?” - Anh Vững bức xúc.
![]() |
Chuồng trâu nhà anh Vững - nơi xảy ra sự việc |
Tính đến hết ngày 18/8 và rạng sáng 19/8, 5 con trâu nữa cũng lần lượt chết, 2 con còn lại cũng đang trong tình trạng bỏ ăn, gầy đi trông thấy. Bà con chòm xóm xót xa cho anh Vững đã báo sự việc lên cơ quan chức năng và mổ 3 con để đưa đi các chợ lân cận bán, 3 con còn lại bán cho các lái buôn trong vùng. Một tuần sau khi sự việc, anh Vững vẫn chưa hiểu nổi điều gì đã khiến tai họa ập đến với gia đình mình. Chỉ trong chốc lát, gia đình anh đã khuynh gia bại sản, tài sản lớn nhất của một gia đình nông dân đã “không cánh mà bay”. Anh chỉ nghe bà con báo lại, 6 con cả trâu lẫn nghé trị giá trên dưới 150 triệu đồng cũng chỉ đem bán đổ, bán tháo được khoảng 60 triệu đồng.
Mấy ngày nay, trong căn nhà nhỏ của anh Vững, lúc nào cũng có đông bạn bè, bà con đến chia sẻ nỗi buồn. Đứa em gái ở tận Sài Gòn, bố mẹ anh ở xã Thanh Đức cũng về để động viên anh vượt qua thời điểm khó khăn này. Xót xa vì mất của, anh gầy đi trông thấy, nhưng sự mất mát chưa dừng lại ở đó. Anh Vững nước mắt ngắn dài: “Còn 2 con nữa nhưng đều bị thương cả, 1 con đã bỏ ăn cả tuần nay, gầy rộc rồi, chắc em cũng phải bán thôi. Cả tuần nay, sáng nào em cũng ra nhìn chuồng trâu, xót của đứt cả ruột các anh ạ”.
Mâu thuẫn cá nhân, ra tay trả thù?
Là bộ đội xuất ngũ, từ xã Thanh Đức, anh Nguyễn Trọng Vững xuống xã Thanh Thủy lập nghiệp từ năm 2003. Trở thành đội viên của Tổng đội TNXP 5, anh được cấp 4 ha đất để trồng chè và keo. Một năm sau, anh vay tiền ngân hàng mua được 1 con trâu về gây dựng sự nghiệp, vừa mới trả hết nợ ngân hàng trong năm nay thì tai họa lại ập đến, cướp đi số tài sản đáng giá nhất, khiến anh phải quay về vạch xuất phát. Mọi người đánh giá anh Vững là con người hiền lành, chưa có vợ con, sống một mình trong căn nhà nhỏ nhưng tu chí làm ăn, không làm mất lòng ai bao giờ. Tuy nhiên, gần đây anh cũng có mâu thuẫn với một cá nhân ở Lâm trường Thanh Chương, nhưng anh cũng không giám khẳng định ai là thủ phạm của vụ ra tay tàn độc trên.
![]() |
Con trâu còn lại cũng đã bị đâm, bỏ ăn cả tuần nay |
Đây là lần đầu tiên, một vụ hủy hoại tài sản lớn xảy ra trên địa bàn, người dân xã Thanh Thủy hết sức hoang mang, lo lắng. Rời khỏi căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Trọng Vững, chúng tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi một chuồng trâu đầy máu với đàn trâu nằm la liệt, rống lên thống thiết. Còn anh Vững, vẫn còn dáng vẻ thất thần, tha thiết cầu khẩn các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, giúp anh vực dậy sau tai họa này. Chính quyền địa phương, các ban, ngành hữu quan tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương cần vào cuộc làm rõ, sớm đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng.
Nguồn: Congannghean.vn
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.
Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.
Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"
Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".
Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.