"Quý bà" U50 bị bạn tình cướp sau "vui vẻ": Cảnh báo quan hệ qua đường
Mới đây, dư luận khá xôn xao về sự việc một “quý bà” U50 bị “bạn tình” chưa rõ tên tuổi và địa chỉ, trấn lột sau cuộc vui tại một khách sạn ở đường Chương Dương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Ảnh minh họa |
Theo kết quả điều tra ban đầu của CA Quy Nhơn, nạn nhân là bà L.T.D.H., chủ một quán cà phê ở phường Ngô Mây, Quy Nhơn, ly hôn chồng đã nhiều năm nay. Sáng 8.9, bà H. hẹn với một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi, từng một vài lần đến quán bà uống cà phê, đến “vui vẻ” tại khách sạn P.A. ở đường Chương Dương.
Sau khi xong việc, “bạn tình” liên tục giục bà H. vào nhà vệ sinh. Khoảng hơn 10 giờ, khi bà H. quay lưng lại để vào nhà vệ sinh thì bị y nhào đến bóp cổ. Khi bà H. nhỏm dậy, có ý định chống cự, y đã bóp cổ bà ngất xỉu, máu mũi trào ra.
Sau đó, y lôi bà vào nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen cho nước chảy, lấy của bà 2 triệu đồng, 1 điện thoại Samsung Galaxy S3, quay xuống nói với nhân viên lễ tân đi mua cơm hộp, rồi biến mất.
Khoảng 12 giờ, bà H. tỉnh dậy xuống báo cho khách sạn. Lúc này trên người bà H. còn 2 chiếc nhẫn, một đôi hoa tai, chìa khóa xe máy và xe máy vẫn còn nguyên. Nạn nhân đã báo cáo sự việc với CA phường Nguyễn Văn Cừ và CA TP Quy Nhơn.
Cán bộ cơ quan chức năng TP Quy Nhơn khám nghiệm hiện trường khách sạn nơi xảy ra vụ việc bà H. bị “bạn tình” bóp cổ, trấn lột tài sản vào sáng 8.9.
Cách đây chưa lâu, TAND tỉnh Bình Định đã xử một vụ gái mại dâm trộm hơn 65 triệu đồng của khách làng chơi.
Trong lúc chạy xe ôm trên QL1A, đến xã Cát Tân, Phù Cát, anh N.V.Th. (45 tuổi, ở xã Bình Hòa, Tây Sơn) được gái mại dâm tên Nguyễn Thị Ngọt (35 tuổi, quê ở Nhơn Hậu, An Nhơn) vẫy vào nhà nghỉ. Trong lúc mở cốp xe đưa trước 100 ngàn đồng cho Ngọt, anh Th. vô tình để lộ cho Ngọt thấy mình có nhiều tiền trong cốp xe.
Trước khi vào phòng với anh Th., Ngọt đã kịp thông đồng với đồng bọn ở bên ngoài cạy cốp xe trộm tiền anh Th. Khi anh Th. kiểm tra lại thì hỡi ôi, số tiền trên 65 triệu đồng đã không cánh mà bay. Của đau con xót, bất đắc dĩ anh Th. phải trình báo với Công an Phù Cát. Và, đến khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra thì Ngọt mới chỉ trả được cho anh Th. vỏn vẹn 2,7 triệu đồng trong tổng số gần 14 triệu đồng mà Ngọt được chia phần với đồng bọn trong “phi vụ” trên.
Hay, như trường hợp của nạn nhân T.T.S (42 tuổi, ở phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai) đã bị tướng cướp Hoàng Ngọc Thịnh (22 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, bị TAND tỉnh tuyên án tử hình vào ngày 11.7.2013), hành hung suýt chết chỉ vì muốn một “cuộc vui chóng vánh”.
Đêm 25.10.2012, đang ở tại khách sạn Vi Bình (phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn) thì ông S. gặp Thịnh cũng đang ở tại đây. Thấy Thịnh trắng trẻo, đẹp trai kiểu thư sinh, ông S. lân la làm quen, mời Thịnh về phòng ngủ cùng, không ngờ rằng “bạn tình” là một sát thủ máu lạnh.
Khoảng 30 phút sau, Thịnh lấy bình xịt hơi cay vào mặt, rồi đánh ông S., sau đó dẫn xuống phòng mình, đe dọa, cướp hết mọi tư trang. Tính ra, ông S. còn may mắn, vì sau đó Thịnh không chỉ cướp tiền mà còn đâm các nạn nhân khác trong hàng loạt vụ cướp mà y và đồng bọn thực hiện trên QL19.
Một thiếu tá công an phụ trách mảng trật tự xã hội cho biết, thực tế có những trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra từ những cuộc vui chóng vánh, mà nạn nhân đồng thời là người trong cuộc, vì xấu hổ hoặc sợ bị ảnh hưởng uy tín, hạnh phúc gia đình, nên đã phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Chỉ đến khi số tài sản mất mát quá lớn hoặc sức khỏe bị xâm hại nặng nề, buộc lòng người trong cuộc phải báo cáo với cơ quan chức năng, nhưng đến lúc ấy thì danh dự bản thân cũng như gia đình họ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Nguồn: Báo Bình Định online
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.
Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.
Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"
Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".
Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.