Qúy bà nghi bị đánh thuốc mê cướp viên kim cương 2 tỷ ở khách sạn
Chiều 10/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp củng Công an quận Phú Nhuận thu thập chứng cứ, làm rõ vụ trình báo bị đánh thuốc mê, cướp tài sản của bà D.T.H.N (SN 1976, ngụ TP.Hà Nội).
Vụ việc xảy ra tại khách sạn Visai Saigon nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Thông tin với Infonet, bà N. kể, đêm 7/11 sau khi đi máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM bà đến khách sạn trên thuê phòng 1219.
![]() |
Cơ quan công an khám nghiệm căn phòng nơi bà N, thuê ở |
Bà N. ngủ tại phòng này và đến sáng 8/11 đi công việc đến chiều mới về. Khi vào phòng bà thấy có chai nước suối để trên bàn và đã uống 1/3 chai. Tiếp đó bà rời khách sạn giải quyết việc riêng đến khuya 8/11 về lại.
Bà uống tiếp vài ngụm nước trong chai đã uống dở lúc chiều, lúc này trong chai vẫn còn khoảng 1/3 nước. Nhưng lạ lùng là khi uống nước xong bà N. rơi vào trạng thái buồn ngủ và mê man sau đó.
Đến sáng 9/11, bà N. tỉnh dậy giật mình phát hiện ngón tay đeo nhẫn ở tay phải của mình bị trầy xước chảy máu. Nhưng nghiêm trọng hơn, viên kim cương (trị giá gần 2 tỷ đồng – theo lời bà N.) đính trên chiếc nhẫn đã…biến mất.
Bà N. liền gọi quản lý khách sạn lên trình báo sự việc đồng thời yêu cầu giữ nguyên hiện trường trong khi chờ công an đến. Theo bà N, lúc này người của khách sạn mời bà xuống sảnh để giải quyết, sau đó thì công an có mặt nhưng hiện trường có dấu hiệu bị thay đổi.
![]() |
Chiếc nhẫn còn lại và dấu vết trầy xước trên tay của bà N. |
Tình tiết đáng chú ý bà N. cho biết là sau khi uống vài ngụm nước trong chai còn dở thì bà ngủ không biết, trong chai vẫn còn nước nhưng đến sáng tỉnh lại khi phát hiện bị mất viên kim cương thì nước trong chai cũng không còn. Bà nghi vấn mình bị kẻ gian đánh thuốc mê, cướp tài sản.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ làm rõ. Đêm 9/11, công an đưa bà N. đi giám định nước tiểu, thu giữ chai nước mà bà này tình nghi có chứa thuốc mê.
Chiếc nhẫn bị mất viên kim cương của bà N. cũng được thu giữ. Trong biên bản thể hiện chiếc nhẫn hình bông hoa kim loại trắng, mặt trên có 4 thanh để đính viên kim cương dạng tấm, tuy nhiên có 2 thanh bị cong vênh.
Bà N. cho biết thêm, do trong người có bệnh nên khi ngủ bà rất tỉnh, mỗi đêm thức giấc vài lần đi vệ sinh, tuy nhiên đêm xảy ra sự việc bà uống nước rồi ngủ mê man đến sáng.