Quảng Bình: Rác bủa vây chợ, trung tâm xã gây ô nhiễm môi trường

Rác tràn ngập khắp xung quanh chợ, theo gió bay vào các nhà dân xung quanh và bủa vây điểm Bưu điện văn hóa xã gây ô nhiễm đã kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình).

Tại xã miền núi Trung Hóa (huyện Minh Hóa), ngay tại trung tâm xã là ngôi chợ sầm uất nhất vùng, với khu dân cư tập trung đông đúc. Thế nhưng, khi đến đây, đập vào mắt người dân là những đống rác to tướng, chình ình ngay trước khu vực chợ của xã. Ngoài đống rác người dân đem tập kết trên, thì rác còn vương vãi tràn lan khắp nơi, bao quanh khu vực chợ và theo gió bay vào nhà dân, và nhà bưu điện văn hóa xã.

Rác thải bủa vây gây ô nhiễm trước và bên cạnh nhà Bưu điện văn hóa xã Trung Hóa.

Anh Nguyễn Văn Bằng cho biết, “chúng tôi thường đi chợ mua bán ở đây, việc người dân đem rác về tập kết ngay tại chợ đã nhiều năm rồi, nhưng địa phương vẫn để vậy, không di dời đi chỗ khác. Ngay cạnh bãi rác là khu vực bán thực phẩm nên rất mất vệ sinh, chưa nói đến mùi hôi thối nồng nặc mỗi khi người ta đốt rác ở chỗ đó nữa”.

Gần khu vực chợ, nên ngoài rác thải của dân cư đem về tập kết còn có rác thải từ chợ đổ ra. Túi nilon chất thành đống, mỗi khi có gió mạnh, túi nilon bẩn bay khắp nơi, vào nhà dân và điểm bưu điện văn hóa. Còn người dân ở đây phải chịu đựng mùi hôi thối nhiều năm, mặc dù đã phản ánh lên xã rồi nhưng vẫn chưa được xử lý.

“Ban ngày, bưu điện xã mở cửa để người dân đến giao dịch, mỗi khi có gió lùa thì rác bay vào đầy sân, còn mùi hôi thối thì thường xuyên như tra tấn, nên chúng tôi làm ở đây phải luôn đeo khẩu trang. Chúng tôi cũng phản ánh với cấp trên, nhưng không thuộc phạm vi của ngành bưu điện, nên cũng không làm được”, chị P. làm ở Điểm bưu điện văn hóa xã trình bày.

Rác vây quanh nhà Bưu điện văn hóa xã

Ông Đinh Văn Nông - Giám đốc Bưu điện huyện Minh Hóa cho biết có nhận được phản ánh vấn đề về rác thải bủa vây, bốc mùi hôi thối quanh khu vực bưu điện văn hóa xã Trung Hóa lâu rồi, nhưng phía ngoài hàng rào không thuộc phạm vi sử dụng đất của đơn vị. 

Trao đổi với Infonet, ông Cao Văn Sòng – Chủ tịch UBND xã Trung Hóa thừa nhận việc tập kết và đốt rác ở khu vực chợ trung tâm, trước bưu điện văn hóa xã tồn tại khá lâu, chưa đúng vị trí, gây ô nhiễm môi trường. Địa phương đã tìm kiếm nhiều vị trí thay thế việc tập kết trung chuyển rác, nhưng chưa được.

Rác tập kết và đốt trước cổng chợ, gần các quầy bán thực phẩm.

“Rác tập kết đó là nơi trung chuyển để đưa về bãi rác của huyện. Xã có hợp đồng với công ty môi trường đô thị huyện, mỗi tháng họ đưa xe lên lấy rác 1 lần. Giải quyết rác thải đang là vấn đề khó khăn và phức tạp của xã, tìm vị trí tập kết rác, nhưng các hộ dân họ không đồng ý. Vừa rồi, Sở NN&PTNT có đầu tư 300 triệu cho xã xây 3 lò đốt rác tại 3 thôn nhằm giảm áp lực rác về điểm tập kết ở khu vực chợ.”- ông Sòng nói.

Chủ tịch UBND xã Trung Hóa cho biết, xã đã có phương án quy hoạch di dời chợ trung tâm xã Trung Hóa sang vị trí khác, nhưng người dân phản đối và muốn giữ chợ ở vị trí hiện tại.

“Vị trí hiện tại quá hẹp, lại gần trường học, trạm y tế xã, đường Hồ Chí Minh nên không phù hợp. Nếu xây mở rộng tại điểm cũ thì di dời giải tỏa 4 hộ dân tốn kém hơn 1,2 tỉ đồng mà chỉ tăng được thêm 1000m2, trong tương lai dân đông thì cũng phải di dời”, ông Sòng cho biết thêm.

Thanh Hà

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !