Quảng Bình: Hàng trăm ha đất lúa nhiễm mặn, dân cầu trời mưa

Siêu bão số 10 (ngày 15/9) khiến cho nước thủy triều dâng cao và những cơn sóng lớn đã tràn qua đê biển ngập vào ruộng đồng. Nước biển vào làm nhiễm mặn hàng trăm héc ta đất trồng lúa, khiến người dân lâm vào tình cảnh khó khăn.

Nước biển tràn qua đê ngăn mặn

Con đê ngăn mặn Hữu sông Gianh ở xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch để bảo vệ cho hơn 110ha đất ruộng dùng để trồng để không bị nước biển dâng vào ruộng. Thế nhưng, trong cơn bão số 10 vừa qua mặt đê tràn vào ruộng. Sóng mạnh cũng đã làm một đoạn đê Hữu sông Gianh bị vỡ, nước mặn chảy vào làm ngập ruộng đồng.

Dù bão số 10 đã lùi xa, nhưng những cánh đồng Hà Luật, Hậu Triển của xã Bắc Trạch vẫn ngập mặn. Nước mặn vào đồng đã làm cho cỏ cây trong ruộng chết ngả màu đỏ úa. Người dân đang lo lắng khi mùa vụ gieo cấy lúa Đông Xuân cận kề không kịp khắc phục để xuống mạ.

Hơn 100ha đất 2 vụ lúa ở xã Bắc Trạch bị nhiễm mặn.

Ông Nguyễn Văn Minh ở thôn 2, xã Bắc Trạch cho biết, khi bão vào thì nước biển dâng cao hơn mặt đê chừng 0,5m. Có một đoạn đê đất đã bị sóng đánh vỡ. Khi bão tan, thủy triều xuống, chúng tôi đã ra vét mương, tháo nước mặn ra khỏi ruộng, để hạn chế nhiễm mặn vào đất. Nhưng giờ không có mưa, lụt để có nguồn nước ngọt rửa mặn.

“Nếu đất đang nhiễm mặn thế này, gieo mạ non vào sẽ chết ảnh hưởng đến cuộc sống bà con. Đất nhiễm mặn thì phải mất thời gian để thau chua, rửa mặn qua thời gian và tốn công sức mới cải tạo khắc phục được”, ông Minh trình bày.

Người dân địa phương kể lại, mỗi lần mưa bão xong, nước tràn vào ruộng nhiều nên người dân thường thả lưới bắt cá. Nhưng lần này nước mặn ngâm lâu hơn nên các loài cá, tôm nước ngọt cũng rất ít.

Bà Nguyễn Thị Xoan-Trưởng thôn 1, xã Bắc Trạch cho biết, nước mặn ngập sâu trong đồng ruộng suốt nhiều ngày qua, mặc dù người dân đã tìm cách tháo cho nước chảy ra ngoài nhưng lực bất tòng tâm.

“Nói chung mỗi lần bão lụt đến thì khúc đê Hữu Gianh lại bị vỡ, nước mặn vào thì ruộng vườn nhiễm mặn và dân bị thiệt hại về hoa màu, tài sản, tính mạng con người và liên quan đến nhiều vấn đề khác”.

Người dân lo lắng khi vụ Đông Xuân đã chuẩn bị gieo mạ, nhưng ruộng đồng chưa được xử lý rửa mặn.

Gian nan ngăn nước mặn vào ruộng

Để “làm sạch” các cánh đồng bị nhiễm mặn, chính quyền địa phương đã mở cửa xả đập Đông Ran gần đó. Tuy nhiên, lượng nước ngọt hạn chế không đủ để thau chua rửa mặn cho hơn 110ha đất ruộng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch trần tình, người dân đang mong mỏi chờ đợi trận mưa thật lớn để nước lũ từ thượng nguồn sông Gianh đổ về, khi đó mới hy vọng làm sạch được ruộng vườn, đất đai.

“Hiện tại chúng tôi đang chờ nước bạc về nhưng mà từ cơn bão ngày 15/9 đến giờ chưa có đợt nước lũ nào từ sông Gianh để cho vào thau chua, rửa mặn đồng ruộng. Về lâu dài, địa phương mong muốn cấp trên quan tâm đầu tư kiên cố hóa đoạn đê đất và nâng độ cao đê bao Hữu Gianh để ngăn mặn hiệu quả” ông Tuân cho biết.

Đê Hữu sông Gianh được đầu tư xây dựng 3 mặt bằng bê tông. Tuy nhiên, con đê này chưa được bê tông hóa hết, còn một đoạn đang phải đắp bằng đất. Bởi vậy, đoạn đê này là chỗ xung yếu mỗi khi bão lụt, nước đánh mạnh thường xảy ra sự cố sạt lở dẫn đến vỡ đê.

Tại hiện trường, đê Hữu sông Gianh đã bị xuống cấp, nhiều chỗ bị sóng đánh vỡ sạt từng mảng. Theo người dân địa phương cho biết, mỗi lần bị mưa lụt hay bão đến làm đê bị vỡ, người dân phải huy động xe tải chở bao cát ra vá đê, ngăn nước mặn vào ruộng. Bên cạnh đó, tàu thuyền đánh cá neo đậu ngoài sông Gianh không đúng vị trí đã bị gió bão thổi, va đập vào thân đê làm một số mảng bê tông bị sụp lún.

Hệ thống đê bao ở Quảng Bình được làm từ lâu, nay đã xuống cấp và không có kinh phí để sửa chữa

Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, “những năm trước, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trương rót kinh phí cho tỉnh Quảng Bình 3 tỷ đồng để sửa chữa, tu bổ tuyến đê biển. Tuy nhiên kể từ năm 2015 đến nay, chương trình hỗ trợ nâng cấp đê điều đã bị ngưng lại, công tác quản lý, nâng cấp đê điều của Quảng Bình gặp nhiều khó khăn.

Việc trích kinh phí để tu bổ thường xuyên các công trình thủy lợi, đặc biệt là đê điều còn rất hạn hẹp, chỉ có trông chờ vào nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và trên tỉnh. Nhưng nguồn kinh phí của tỉnh cũng không dồi dào nên kinh phí tu bổ chưa đáp ứng được nhu cầu”.

Trước mắt, người dân xã Bắc Trạch đang lo lắng khi hàng trăm héc ta đất trồng lúa 2 vụ bị nhiễm mặn, trong khi mùa gieo cấy lúa đã cận kề. Cuộc sống của những người làm nông nghiệp ở đây ngoài nỗi lo của mùa vụ, còn thấp thỏm theo con nước thủy triều lên vỗ vào thân đê mỗi khi mưa bão về.

Thanh Hà

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !