Quặn lòng nghe chuyện bé trai 10 tuổi ở Hà Nội bị cha ruột bạo hành

Mẹ đẻ cháu K kể lại theo lời cháu: “Suốt 2 năm qua cháu không được đi học, phải làm tất cả mọi việc trong nhà. Thường mỗi buổi sáng cháu chỉ được ăn mỳ tôm sống và đêm ngủ dưới nền gạch chứ không được vào phòng...."

Mới đây, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Trần Hoài Nam (34 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là kẻ đã nhẫn tâm hành hạ con trai 10 tuổi của mình trong thời gian dài.

Người cha thực hiện lại hành vi bạo hành con mình.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Ngân (34 tuổi, ở Phùng Hưng, Hà Nội) - mẹ đẻ cháu K. không giấu được nỗi xót xa: Sau hơn 1 ngày xảy ra sự việc, tôi không hiểu vì sao chồng cũ lại nhẫn tâm ra tay tàn độc với chính con trai của mình như vậy. Nếu bảo mẹ kế đánh con riêng của chồng thì không có gì đáng bàn, nhưng anh ấy là bố đẻ, thấy vậy không can ngăn, mà lại hùa vào đánh con mình, tôi không thể hiểu nổi.

“Hiện cơ quan công an cũng đã làm việc với chồng cũ của tôi là Trần Hoài Nam. Còn cô Trinh (mẹ kế cháu K) hiện đã bỏ trốn khỏi Hà Nội” - chị Ngân thông tin.

Trở lại diễn biến của vụ việc, chị Nguyễn Thị Ngân kể: “Vào khoảng 19h ngày 5/12, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám (nhà mẹ chồng) nói rằng: “Cháu K. bị bạo hành dã man, đến gấp đón con về.

Đến nhà mẹ chồng cũ tôi thấy con trai tôi đã được đưa ra Công an phường Ngọc Hà. Đến trụ sở Công an phường, tôi không nhận ra con mình. Trước mặt tôi lúc ấy là một đứa trẻ ăn mặc nhếch nhác, mặt mũi hốc hác với chằng chịt những vết sẹo trên cơ thể. Ôm con vào lòng, hai mẹ con cùng khóc trong đau đớn, xót xa”.

Cha ruột cháu Ktại Công an quận Cầu Giấy.

Trình báo sự việc xong, chị Ngân đón con về nhà để chăm sóc. Về với mẹ đẻ, cháu K đã kể lại toàn bộ câu chuyện bị bố và mẹ kế đánh đập dã man trong một thời gian dài.

Chị Nguyễn Thị Ngân kể lại việc cháu K bị bạo hành (theo lời kể của cháu với mẹ): Suốt 2 năm qua cháu không được đi học, phải làm tất cả mọi việc trong nhà. Thường mỗi buổi sáng cháu chỉ được ăn mỳ tôm sống và đêm ngủ dưới nền gạch chứ không được vào phòng. Rồi những hôm cháu bị mẹ kế dùng móc sắt đánh vào người, dùng muôi ăn lẩu đập vào đầu đến chảy máu. Cả những lúc bị bố đạp vào mạn sườn rất mạnh....

Nói đến đây, chị Ngân lặng đi.

Vào sáng 6/12, chị Ngân đã đưa con ra Bệnh viện E chiếu chụp và bác sĩ phát hiện có lực tác động làm rạn sọ, xương sườn bị gãy và cần phải theo dõi vì có nguy cơ chọc vào phổi.

Chiều 6/12, Công an phường Nghĩa Đô mời chị Ngân cùng con trai (cháu G.K.) đến để lấy thông tin về sự việc. Đến khoảng gần 22h tối 6/12, hai mẹ con chị Ngân đã được về nhà.

Những vết tích trên người cháu bé nghi bị cha ruột bạo hành.

Tối 6/12, phóng viên liên hệ với lãnh đạo Công an phường Nghĩa Đô để xác minh sự việc. Được biết, đơn vị này vẫn đang củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra.

Chị Nguyễn Thị Ngân và chồng cũ của mình đã ly hôn cách đây 4 năm, sau đó chồng chị Ngân đi lấy vợ mới và đưa cháu K ra ngoài thuê phòng trọ ở. Từ khi ly hôn, thời gian đầu chồng chị Ngân vẫn thường đưa cháu K về gặp mẹ và chơi với em gái (chị Ngân nuôi). Tuy nhiên, từ tháng 7/2016 đến nay, chồng chị Ngân không đưa cháu K về gặp mẹ nữa.

Khi hỏi thì chồng chị Ngân nói nhiều lý do khác nhau, lúc thì nói đang đi Singapore, lúc thì bảo đang học trường quốc tế nên không có thời gian. Cho đến ngày 5/12, khi cháu K. trốn khỏi nơi trọ thì chị Ngân cũng như những người trong gia đình mới biết cháu K bị bạo hành dã man trong suốt một thời gian dài.

Tiến Anh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !