PV vào vùng dịch "biết mình tiếp cận bệnh nhân Covid-19 bạn bè cũng e ngại"

Các lãnh đạo tòa soạn không bắt buộc PV phải vào trực tiếp tại khu cách ly bệnh nhân Covid -19, nhưng sự lây lan mạnh mà chính các bác sĩ phải đối mặt chính là rào cản tâm lý với PV khi quyết định có nên vào khu cách ly điều trị bệnh Covid-19 không.

Trước nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid- 19 trong cộng đồng, cả nước thực hiện cách ly xã hội, các bác sĩ luôn đứng ở tuyến đầu chống dịch thì các phóng viên trong tâm dịch là cánh tay nối dài của các y bác sĩ trong việc tuyên truyền đến người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Các phóng viên đến tác nghiệp khi bệnh nhân Covid- 19 số 49 được xuất viện tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2).

Để có thông tin chính xác, khách quan… cùng những hình ảnh mô tả chân thật về tình hình dịch bệnh Covid- 19 đến độc giả thì đông đảo các phóng viên, nhà báo phải dấn thân vào các tâm dịch bệnh như khu cách ly, bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid- 19 để ghi nhận diễn biến thực tế dịch bệnh.

Tại Thừa Thiên – Huế, nới có nhiều PV thường trú của các báo hoạt động, nhiều người sẵn sàng lao vào tác nghiệp trong các điểm nóng như khu cách ly trường quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, các khách sạn có cách ly người tiếp xúc với Covid- 19… 

Nhà báo Võ Thạnh (Báo VnExpress thường trú tại tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho hay, khi chuẩn bị vào các khu cách ly hoặc điều trị PV phải đeo khẩu trang y tế, bảo hộ cẩn thận để phòng dịch khi gặp tiếp xúc với những người ở đây. Khi không trực tiếp vào hiện trường, PV nắm tình hình qua chính quyền địa phương, ngành y tế… Do dịch bệnh dễ lây nên khi cần thiết PV mới đến hiện trường.

Trong khi đó, phóng viên Phan Thành (Báo Thừa Thiên – Huế) thường xuyên có các bài viết tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 chia sẻ, trước khi đi làm được cơ quan trang bị khẩu trang, dặn dò mọi thứ đảm bảo an toàn cho bản thân và hướng dẫn các phương pháp xử lý sau khi đi tác nghiệp về, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của khu cách ly.

“Dù biết được trong tầm kiểm soát của mình nhưng sau khi về đến nhà thì tâm lý vẫn lo lắng. Bạn bè khi biết mình đi vào các khu điều trị bệnh nhân Covid- 19 thì ban đầu họ cũng e dè lúc tiếp xúc với mình nhưng khi được giải thích kỹ hơn về việc mình làm thì lại bình thường trở lại và đến thời điểm này đã ổn định” – phóng viên Phan Thành bày tỏ.

Cơ quan không yêu cầu PV vào các khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid- 19, việc trực tiếp vào khu vực cách ly điều trị là ý định, quyết định của cá nhân với mục đích để có được thông tin chính xác, thực tế viết bài thông tin đến độc giả.

“Khi đến khu cách ly bệnh nhân Covid -19 như Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) thì không gặp khó khăn gì nhưng gặp rào cản lớn về tâm lý khi quyết định có nên hay không?” -Nguyễn D, phóng viên một tờ báo Pháp luật tại Huế chia sẻ.

“Vào khu vực điều trị bệnh nhân Covid- 19 luôn được bảo hộ toàn diện và không để hở một phần nào của cơ thể ra ngoài và được nhân viên y tế hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát. Khi ra ngoài phòng, lúc cởi đồ bảo hộ được nhân viên y tế giám sát chặt chẽ và sau đó đi tắm bằng nước ấm, xà phòng, súc miệng và điểm mắt theo quy định trước khi ra khỏi khu vực cách ly” – phóng viên Nguyễn D. cho biết.

Phóng viên vào khu điều trị bệnh nhân Covid- 19 tác nghiệp được các bệnh viện trang bị bảo hộ đầy đủ, máy quay, máy ảnh cũng được bọc kỹ

Theo phóng viên Nguyễn D., đi vào các khu cách ly dịch bệnh Covid-19 xong nhưng khi về đến nhà vẫn phải vào tắm rửa sạch sẽ một lần nữa để cho an toàn nhưng tâm lý vẫn cảm thấy lo lắng.

Bên cạnh đó, để an toàn cho mình cũng như cộng động trong những ngày đầu đi tác nghiệp về "mình thường hạn chế tiếp xúc với mọi người".

Trao đổi với PV, Nhà báo Nguyễn Quang Tám – Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên cho biết, hiện Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên có 10 phóng viên, CTV đang hoạt động. Khi đến khu cách ly tác nghiệp yêu cầu phải đảm bảo trang bị đầy đủ phòng chống dịch bệnh Covid- 19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

“Các phóng viên, CTV khi vào các khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 đều phải báo cáo về văn phòng xin ý kiến của Ban biên tập và khi đảm bảo an toàn, được sự đồng ý mới được đến tác nghiệp” – Nhà báo Nguyễn Quang Tám thông tin.

Hà Oai

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !