Phụ nữ mắc Hội chứng ruột kích thích dễ cáu giận vô cớ

Theo các thống kê y tế, Hội chứng ruột kích thích dễ mắc ở phụ nữ gấp 2 lần so với nam giới. Đặc biệt, hội chứng này có liên hệ chặt chẽ với sự căng thẳng thần kinh...

Do hội chứng này có liên hệ chặt chẽ với sự căng thẳng thần kinh nên dễ gặp các triệu chứng đi kèm là lo lắng, hồi hộp, mất ngủ, dễ cáu giận. 

Tuy nhiên, nặng đến mức độ thường xuyên giận chồng, đánh con thì chắc ít ai gặp như chị Nguyễn Thị Lệ Hà, 42 tuổi, ở số 21/1/3 tổ 21 khu phố 1 phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai trong suốt gần 10 năm mắc bệnh của mình.

Bệnh và tật cùng nhau kéo đến

Chị Hà là giám sát dây chuyền của nhà máy may Changshin Việt Nam ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. 

Công việc không quá nặng nhọc, chồng chị là thợ sửa chữa điện tử tay nghề giỏi, có hai cậu con trai, cuộc sống gia đình chị đã rất đầm ấm cho đến ngày chị mắc bệnh. 

Năm 1993 chị bị một đợt đau bụng, đi ngoài lúc táo lúc lỏng. Uống thuốc không dứt điểm, mấy tháng sau đi khám thì bác sỹ kết luận chị bị Hội chứng ruột kích thích (HCRKT). Sau một đợt điều trị bệnh đã tưởng như khỏi, nào ngờ vài tháng sau lại quay trở lại nặng hơn. 

Chị kể, “những năm đầu thỉnh thoảng đau một đợt, nhưng gần đây thì thường xuyên hơn, táo bón nặng cả tuần không đi được, uống thuốc thì lại thành đi lỏng. Uống Tây y một thời gian thấy không hiệu quả mình chuyển Đông y, bệnh cũng không đỡ.  Bụng cứ lúc đau bên phải rốn, lúc lại sang bên trái, lúc lại ngang trên rốn. Nhiều khi nổi u, cục ở bụng khiến mình cứ nghĩ đang bị ung thư".

Bệnh khổ là thế, nhưng có một điều làm chị khổ tâm hơn rất nhiều, đó là tính tình tự nhiên thay đổi từ khi bị bệnh. Lúc nào cũng buồn bực trong người, rất hay giận chồng vô cớ. Nhiều khi con cái chơi đùa làm rớt cái thìa, đồ đạc lộn xộn, chuyện chẳng có gì nhưng chị cũng cáu gắt, rồi không kìm được cơn giận, đánh luôn cả con. 

“Đánh xong ngồi nghĩ lại lại giận mình, thương chồng, thương con. Nghĩ là thế nhưng rồi lúc sau lại cáu - lại đánh con, mình cũng chẳng hiểu nổi tại sao thế nữa” – chị chia sẻ trong bế tắc.

Phụ nữ mắc Hội chứng ruột kích thích dễ cáu giận vô cớ - ảnh 1

Niềm vui đã trở lại với gia đình nhỏ của chị Hà

Làm sao để giảm bệnh, yên ấm gia đình?

Mắc bệnh gần mười năm, trong nhà chị Hà tích hàng chục cuốn sổ khám bệnh. Nghe ai nói, ai mách thuốc gì chị cũng thử dùng qua. Một lần đọc trên báo có Tràng Phục Linh Plus – sản phẩm dành riêng cho người bị HCRKT, sẵn nhà có internet chị lên mạng tìm hiểu.  

Thấy thông tin về việc người bệnh HCRKT có thần kinh đại tràng rất nhạy cảm nên dễ bị kích thích, gây co thắt, và Tràng Phục Linh Plus có hoạt chất 5-HTP khi vào cơ thể tạo ra serotonin có tác dụng giảm kích thích thần kinh đại tràng, nên giúp giảm co thắt, giảm lo lắng căng thẳng, chị mừng quá mua về dùng thử. 

Lúc đầu đọc chưa kỹ hướng dẫn sử dụng, chị dùng 3 viên một ngày, hết một tuần mà chưa thấy chuyển biến gì. Sau gọi điện lên tổng đài 1800.1506 hỏi mới biết cần phải uống 4 viên một ngày mới đúng. Từ khi uống 4 viên, chị thấy bụng dạ đỡ đau hơn, u cục vốn nhô lên trong bụng bắt đầu giảm dần. Ăn uống thì không phải kiêng khem như trước mà đã ăn được cả cá, chua… 

Tính ra sau hơn 3 tháng uống bệnh chị đã gần như không còn thấy triệu chứng nào, chỉ lâu lâu do thức trắng khi đi làm ca đêm về mệt quá, cộng với ý nghĩ bệnh đã ổn nên chị không xoa bụng hoặc có khi ăn ngon miệng thì ăn nhiều đồ mỡ quá thấy bụng hơi “lích bích”. 

Chị nói: “Mình thấy bệnh đã ổn định nhưng ông xã vẫn động viên uống tiếp. Mình thì sợ cái cảm giác bệnh trước đây, còn chồng mình thì không muốn nhà cửa om sòm nữa. Từ ngày hết co thắt đại tràng mình cũng hết mắng con luôn, tính tình bớt nóng nảy, tư tưởng thoải mái hẳn. May mà mấy bố con cũng hiểu bệnh của mẹ, không thì mình áy náy lắm…”.

Thanh Thúy (ghi)

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !