Phụ nữ mặc gợi cảm là để đàn ông nhìn chằm chằm?

Quan điểm của ca sĩ Akira Phan về việc ăn mặc gợi cảm của phụ nữ khiến nhiều người chỉ trích.

Ca sĩ Akira Phan đang làm cộng đồng mạng xôn xao với phát ngôn về chuyện ăn mặc của phụ nữ. Cụ thể, trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội với tiêu đề “Tại sao khó hiểu vậy phụ nữ ơi”, nam ca sĩ bày tỏ: “Phụ nữ thích ăn mặc gợi cảm để thu hút ánh nhìn của đàn ông. Đến khi đàn ông nhìn chằm chằm vào những chỗ gợi cảm thì lại mắng...”.

Nhiều người không đồng tình với quan điểm này của Akira Phan, thậm chí chỉ trích nam ca sĩ thiển cận, thiếu hiểu biết. 

Chuyện phụ nữ Việt ăn mặc gợi cảm không hiếm. Từ mặt báo đến đời sống thực tế, từ nghệ sĩ đến người bình thường, không khó để bắt gặp những chiếc váy ôm sát khoe đường cong, áo crop top ngắn hở toàn bộ vùng eo, những chiếc đầm dạ tiệc khoe vòng một căng tràn hay những thiết kế cắt xẻ táo bạo.

Akira Phan nhận nhiều lời chỉ trích vì phát ngôn chuyện phụ nữ ăn mặc gợi cảm
Akira Phan nhận nhiều lời chỉ trích vì phát ngôn chuyện phụ nữ ăn mặc gợi cảm

Có nhiều lý do để phụ nữ chọn ăn mặc gợi cảm: sở thích, công việc, theo đuổi mốt mới hoặc để phô diễn cơ thể với tỷ lệ đẹp đẽ mà nhiều người khao khát có được. 

Với họ, được thấy bản thân xinh đẹp, được tận hưởng cảm giác tự tin là một hạnh phúc, chứ không cần phải vì ánh nhìn của ai đó. Vì thế, trước quan điểm của Akira Phan, một khán giả nữ đã bình luận thật gắt: “Xin lỗi anh, thế giới của chúng tôi không chỉ có đàn ông!”.

Cùng với sự phát triển của thời trang thì việc thay đổi ý thức, quan điểm thẩm mỹ của xã hội khiến phụ nữ ngày nay thoải mái hơn trong chuyện ăn mặc, làm đẹp. Hơn 10 năm trước, việc quấn khăn làm áo hay chỉ diện một chiếc áo ba lỗ ôm sát có thể khiến phụ nữ chịu nhiều ánh mắt dò xét, thậm chí những hoài nghi về đạo đức, tư cách. Nay việc ấy trở nên... thường thôi.  

Nhưng, để tới được lời khẳng định "mình thích thì mình mặc", đôi khi là cả một cuộc đấu tranh về tư tưởng, thế hệ. Trong bài phỏng vấn gần đây, hoa hậu Lương Thuỳ Linh cho biết cô rất thích phong cách gợi cảm của các ngôi sao nước ngoài và học hỏi từ họ. Điều này cũng giúp hình ảnh của người đẹp 21 tuổi đa dạng hơn trong mắt công chúng. Song việc này khiến mẹ cô không hài lòng, thường nhắc nhở con gái. Thuỳ Linh phải giải thích để mẹ hiểu an tâm hơn vì mọi thứ chỉ là công việc.

Hoa hậu Tiểu Vy sở hữu số đo hình thể hiện tại 85-62-95. Người đẹp bộc bạch trong một cuộc trò chuyện: “Tôi tự tin với số đo của mình, thấy vòng nào cũng đẹp. Vì tự tin nên tôi thích nhất mặc trang phục ôm thân hình, tôn vóc dáng”.                                          

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh thích gợi cảm nhưng mẹ cô thì không
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh thích mặc gợi cảm, nhưng mẹ cô thì không

Ngọc xuất thân từ một gia đình miền Trung lễ giáo truyền thống, việc cô mặc đồ gợi cảm không được chấp nhận. Thời gian ở TPHCM, cô thoải mái chọn đồ theo ý thích để phô diễn cơ thể đẹp. Nhưng mỗi dịp về quê cô luôn phải ăn mặc kín đáo, nền nã, tránh những lời dị nghị, làm ảnh hưởng đến gia đình. Giữa sở thích và  những rắc rối, cô luôn phải cân bằng.                                        

Tôi nghĩ, phụ nữ ăn mặc gợi cảm cũng như một ngôi nhà đẹp mở cổng, tức điều đó không đồng nghĩa bạn được quyền bước vào nhà để soi mói những thứ bên trong.

Bạn nhìn ai, nhìn vào điểm nào trên cơ thể người khác, còn tùy vào mức độ thân thiết của mối quan hệ, tuỳ vào  quan tâm, sở thích, nền tảng văn hoá... Nhưng phụ nữ mặc gợi cảm không phải để đàn ông nhìn chằm chằm!

Trung Sơn   

Dân mạng nức nở khen hoa hậu Lương Thuỳ Linh khi trả lời “bà trùm hoa hậu"

Dân mạng nức nở khen hoa hậu Lương Thuỳ Linh khi trả lời “bà trùm hoa hậu"

Cách trả lời khéo léo của đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam khiến dân mạng khen nức nở.

Theo www.phunuonline.com.vn

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Đang cập nhật dữ liệu !