Phòng chống ung thư ở mọi lứa tuổi

Phơi nắng thái quá sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các khối u ác tính của da phát triển dẫn đến ung thư da.

Phòng chống ung thư ở mọi lứa tuổi

1. Tuổi 20: Tránh phơi nắng thái quá

Thường xuyên phơi nắng trước tuổi 30 sẽ tăng lên 75% nguy cơ bị ung thư da. Phơi nắng thái quá sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các khối u ác tính của da phát triển dẫn đến ung thư da.

Ở lứa tuổi này còn phải kể đến nguy cơ nhiễm virus HPV, hậu quả của việc quan hệ tình dục không áp dụng biện pháp phòng ngừa và lối sống “thay đổi bạn tình như thay áo”.

Phòng chống ung thư ở mọi lứa tuổi

2. Tuổi 30: Củng cố sức khỏe và thư giãn

Ở tuổi 30, nhiều phụ nữ chợt nhận thấy mình không còn khỏe như 10 năm trước, cơ bắp đã bớt săn chắc. Ở giai đoạn này quan trọng nhất là phải thường xuyên tập thể dục, tăng cường thể lực và dành thời gian thích hợp để cơ thể được thư giãn. Tăng cường thể lực giúp cơ thể giữ ổn định mật độ xương và tăng tốc độ đốt cháy năng lượng.

Ở tuổi 30, phần lớn phụ nữ đều đã có gia đình, trong giai đoạn này người phụ nữ vừa phải làm vợ, vừa làm mẹ, trực tiếp chăm sóc hoặc có trách nhiệm với bố mẹ hai bên, vừa phải chăm lo cho sự nghiệp.

Từng ấy công việc sẽ gây áp lực lớn cho chị em nên bị stress là điều dễ hiểu. Căng thẳng dài ngày sẽ tác động xấu đến hoạt động của toàn bộ cơ thể, suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện thuận lợi để tế bào ung thư phát triển.

Chị em đừng nên tham công tiếc việc, hãy dành thời gian nghỉ ngơi để kịp thời hồi phục sức khỏe.

3. Tuổi 40: Quan tâm đến thực đơn và kiểm soát trọng lượng cơ thể

Duy trì trọng lượng cơ thể ở mức hợp lý là điều cần thiết. Cùng với tuổi tác, sau tuổi bốn mươi, hoạt động của quá trình trao đổi chất đã bị suy giảm, giữ được thân hình thon thả không dễ như tuổi 20 hoặc 30.

Hãy lựa chọn những thực phẩm tốt cho sức khỏe và vận động cơ thể tích cực hàng ngày.

4. Tuổi 50: Chú ý đến hoóc môn

Các chuyên gia cảnh báo, việc áp dụng liệu pháp hoóc môn thay thế tùy tiện ở thời kỳ mãn kinh của chị em nếu không theo đúng hướng dẫn của bác sĩ sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư tử cung, ung thư vú, bệnh tim, bệnh máu đông và đột quỵ.

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !