Phòng chống bão số 8: Đà Nẵng lo ngại các trụ cẩu tháp xây dựng

Ban chỉ huy PCLB - TKCN Đà Nẵng đã nhiều lần có công điện yêu cầu nhưng hiện vẫn còn nhiều trụ cẩu tháp phục vụ xây dựng các công trình cao tầng chưa hạ xuống mà nghênh ngang giữa trời, bấp chấp nguy hiểm tiềm tàng khi gió bão.

18h tối 18/9, ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó Ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn (PCLB - TKCN) TP Đà Nẵng cho hay, Ban chỉ huy vừa kết thúc cuộc họp khẩn do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết chủ trì trước đó chỉ vài phút để tiếp tục rà soát công tác phòng chống bão số 8.

Phòng chống bão số 8: Đà Nẵng lo ngại các trụ cẩu tháp xây dựng - ảnh 1
Theo hình ảnh PV Infonet ghi nhận được, đến trưa 18/9, trên đường Hoàng Sa nằm sát bờ biển Đà Nẵng vẫn còn một trụ cẩu tháp phục vụ xây dựng công trình cao tầng chưa được hạ xuống.
(Ảnh: HC)

Ông Huỳnh Vạn Thắng dẫn thông tin từ Đài Khí tượng Thuỷ văn Trung Trung bộ cho biết, theo dự báo, bão số 8 nếu vào gần đến Đà Nẵng thì đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó, lũ lớn nhất trên sông Cẩm Lệ trong đợt này dự báo cũng chỉ lên đến báo động 2. Có nghĩa là, tình hình khách quan về bão, lũ không phải quá sức lo ngại.

"Tuy vậy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết yêu cầu các sở, ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là mà vẫn phải hết sức tăng cường cảnh giác, tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 8 để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt, khi xảy ra tắc đường do cây cối, trụ điện ngã đổ thì phải có lực lượng giải toả ngay, đảm cho xe thiết giáp của quân đội có thể di chuyển trong bão khi cần thiết để ứng cứu nhân dân trong những tình huống khẩn cấp như sập đổ nhà cửa, công trình..." - ông Huỳnh Vạn Thắng nói.

Bên cạnh đó, trong cuộc họp chiều tối 18/9, Ban chỉ huy PCLB - TKCN Đà Nẵng cũng rà soát lại việc chuẩn bị phương tiện, lực lượng của các đơn vị quân đội, công an..., phương án hiệp đồng với các địa phương; công tác chuẩn bị của ngành y tế để sẵn sàng cấp cứu người khi có tai nạn do bão lũ; công tác đảm bảo thoát lũ của các địa phương vùng ngập lũ, vùng có khả năng xảy ra lũ quét...

Đáng quan tâm, theo ông Huỳnh Vạn Thắng, tại cuộc họp Sở xây dựng Đà Nẵng cho biết, hiện trên địa bàn vẫn còn 3 trụ cẩu tháp phục vụ xây dựng các công trình cao tầng chưa hạ xuống được. Trong đó đáng lo nhất là trụ cẩu tháp tại công trình xây dựng toà cao ốc của Viettin Bank ở ngã tư Trần Quốc Toản - Yên Bái. Đây là khu vực rất đông dân cư và nằm ngay cạnh trường học. Ngoài ra còn có 2 trụ cẩu tháp khác ở các khu vực không đông dân cư lắm.

"Do không còn kịp thời gian để hạ xuống nên Ban chỉ huy PCLB - TKCN TP yêu cầu các trụ cẩu tháp này phải buộc chặt cần cẩu quay vào công trình đang xây dựng, gia cố thật chặt chẽ để tránh ngã đổ như đã từng xảy ra, gây chết người trên đường Nguyễn Văn Linh cách đây mấy năm" - ông Huỳnh Vạn Thắng cho hay.

Theo ông Huỳnh Van Thắng, trong số các trụ cẩu tháp chưa hạ xuống được không có cái nào trên đường Hoàng Sa nằm sát bờ biển. Nhưng theo hình ảnh mà PV Infonet vừa ghi nhận, tại khu vực đối diện công viên Biển Đông, nơi có mật độ nhà dân, nhà hàng ven biển khá đông đúc và là nơi sẽ chịu gió bão nặng nề nhất nếu bão đổ bộ vào Đà Nẵng, cho đến trưa 18/9 vẫn còn một trụ cẩu tháp phục vụ xây dựng một khách sạn cao tầng chưa hạ xuống. Tuy nhiên theo ông Huỳnh Vạn Thắng thì trụ cẩu tháp này không được Sở Xây dựng Đà Nẵng báo cáo tại cuộc họp chiều 18/9.

Ngoài ra, ông Huỳnh Vạn Thắng cho hay, còn một vấn đề đáng lo nữa là trên sông Hàn hiện có khoảng 30 tàu cá đang neo đậu không đúng quy định. Đây là số tàu cá của ngư dân các tỉnh bạn như Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định... và hiện họ đã khoá cửa hầm máy, xách chìa khoá bỏ về quê, chỉ để lại vài người trông chừng. Những người này chỉ giữ hộ tàu chứ không nổ máy, không vận hành tàu được.

"Khi xảy ra gió bão lớn, số tàu cá này rất dễ va đập vào nhau, đứt neo trôi ra vịnh Đà Nẵng hoặc va đập vào các trụ cầu trên sông Hàn hết sức nguy hiểm. Chúng tôi chỉ có thể yêu cầu các tàu này phải thả neo thật kỹ, tăng cường gia cố, buộc chặt vào các mố neo ở bờ sông Hàn chứ không thể kéo các tàu này đi đến nơi neo đậu đúng quy định được!" - ông Huỳnh Vạn Thắng cho hay.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !