Phố phường Hà Nội đông đúc bất thường sau 1 tuần thực hiện "cách ly xã hội"

Từ ngày 01/,4, Chỉ thị về “cách ly xã hội” được áp dụng, yêu cầu người dân không ra đường khi không cần thiết đến ngày 15/4 nhằm đảm bảo việc kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tuần, người dân lại bắt đầu đổ ra đường rất đông.

Nhữngngày đầu thực hiện cách ly xã hội để tăng cường phòng, chống dịch Covid -19, Hà Nội trở nên lạ lẫm với những tuyến phố vắng bóng người, những ngôi nhà đóng cửa im phăng phắc. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tuần, đường phố đã dần đông xe cộ hơn, nhiều người bắt đầu bộc lộ sự chủ quan.

Sự chủ quan trong việc thực hiện cách ly xã hội rất có thể sẽ dẫn đến những tình huống khó lường cho lực lượng chức năng. Đặc biệt, trong những ngày qua, lực lượng chức năng các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội phải liên tiếp xử phạt hành chính những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, nhưng dường như việc xử phạt vẫn chưa đủ sức nặng để người dân "ở yên trong nhà".

Theo ghi nhận của PV, vào chiều 8/4, lượng người lưu thông ở nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội khá đông, khác hẳn một số ngày trước đó.

Từng tốp ô tô, xe máy dừng chờ đèn đỏ tại phố Thành Thái, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, người dân hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 2m và phải đeo khẩu trang để phòng dịch.

Dòng người đông đúc dừng ở đèn đỏ trên phố Trung Kính vào giờ tan tầm ngày 8/4.

Khá đông người di chuyển trên đường Trần Duy Hưng, hướng về cầu vượt Nguyễn Chí Thanh.

Lượng xe đông đúc, khi dừng đèn đỏ,các phương tiện rất gần nhau.

Cũng vào chiều 8/4, dù đã tạm đóng cửa, bên ngoài công viên Cầu Giấy , lượng người đổ ra đường đi bộ, tập thể dục khá đông.

Ngay cả khi Bộ y tế treo khuyến cáo không tụ tập nơi đông người, thế nhưng rất nhiều người không hề để ý.

Nhiều người còn không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách.

Chia sẻ với PV, anh Hoàng Khánh D. (ở làng Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu) cho biết: "Vì dịch bệnh nên tôi nghỉ việc ở nhà, chiều tôi ra đây chạy thể dục cho khỏe người. Ra đây tôi cũng đeo khẩu trang và không nói chuyện với bất kỳ ai, thế nên tôi không quá lo ngại lây bệnh từ việc đi tập thể dục".

Đã 8 ngày trôi qua kể từ khi Chỉ thị cách ly xã hội có hiệu lực, chắc chắn không ít người bắt đầu cảm thấy "chán" hay "ngột ngạt" khi ở lâu trong nhà, có thái độ chủ quan trước việc phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, liên tiếp trong các cuộc họp gần đây về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã nhận định, chỉ cần 10% người dân không hợp tác giãn cách xã hội sẽ khiến 30-60% dân số có thể lây nhiễm.

Về chiều tối, lượng người ra đường chưa có dấu hiệu giảm.

Tại đường Nguyễn Trãi vào lúc 18h30 ngày 8/4.

Đường Trường Chinh lúc gần 19h.

Cầu vượt Thái Hà - Tây Sơn khi trời tối.

Video: Sau 1 tuần thực hiện cách ly xã hội, phố phường Hà Nội có dấu hiệu "nhộn nhịp" trở lại.
Anh Hùng

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Đang cập nhật dữ liệu !