Phố cổ Hà Nội kẻ vạch cách xa nhau, ai lại gần quyết không bán hàng

Phố Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chỉ dài khoảng 150m nhưng tập trung rất đông người mua bán. Để kiểm soát và bảo đảo an toàn, một hàng kẻ vôi được vạch ra chạy dọc xuyên suốt phố trong những ngày cách ly xã hội.
 
Phố Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dài khoảng 150m nhưng thường tập trung rất đông người dân mua bán thực phẩm hàng ngày dù không phải là chợ dân sinh. Nhằm siết chặt cách ly xã hội, UBND phường đã cho triển khai cách làm vô cùng độc đáo.

Bên trong phố được kẻ vạch sơn chạy từ đầu phố cắt chợ Hàng Da đến cuối phố cắt phố Hàng Mành, người mua đứng sau vạch sơn để mua hàng còn người bán từ trong nhà bán ra.

Tuyệt đối không ai được bước qua vạch sơn vào sạp bán hàng. Người dân được khuyến cáo mua hàng đứng xa nhau ít nhất 2m, những trường hợp đứng quá gần, chủ hàng sẽ dừng bán mà nhắc nhở ngay khách vi phạm. 

Vạch kẻ cách xa nhau chạy dọc tuyến phố Yên Thái.

UBND phường còn thiết lập 3 chốt ở 3 đầu đường vào phố, thường xuyên có lực lượng công an, dân phòng, nhân viên y tế, cựu chiến binh, hội phụ nữ với máy đo thân nhiệt, nước khử khuẩn túc trực để kiểm soát người ra vào phố.

Xe máy bị tạm cấm vào phố.

3 chốt vàophốđều có4 cán bộ với máy đo thân nhiệt, nước khử khuẩn.

Người dân đều phải đo thân nhiệt trước khi vào mua bán.

Vợ ngồi trong nhà bán hàng, chống ngồi ngoài cửa nhắc khách không tiến gần, anh Nguyễn Văn Hoàn - bán cá ở phố Yên Thái được hơn 10 năm cho biết, từ những ngày đầu dịch bệnh, lượng cá bán được của gia đình đã chậm đi nhiều, khách ít đi, đặc biệt sau khi có chỉ thị giãn cách xã hội.

Ngay khi phường cho triển khai các biện pháp kiểm soát, các hộ buôn bán ở đây đã đồng loạt hưởng ứng để bảo vệ sức khỏe của cả người bán và người mua. Anh Hoàn cho biết, khách đến đây anh đều yêu cầu đứng cách xa, ngày đầu khách không quen nhưng dần được cán bộ phường đi tuyên truyền nên họ cũng hiểu hơn.

Anh Hoàn ngồi ngoài nhắc nhở khách không tiến gần còn vợ anh ngồi bên trong bán hàng.

Đầu đội mũ, miệng bịt kín khẩu trang, vừa thái thịt chị Vũ Thị Ngân vừa "canh", thấy bất kỳ người nào tiến lại gần phản thịt thì lập tức nhắc nhở. "Từ ngày kẻ vạch này, tôi ngồi trong nhà thấy an toàn hơn rất nhiều, vì buôn bán tiếp xúc với nhiều người nên càng giảm được tiếp xúc càng tốt", chị nói.

Có 8 năm buôn bán tại đây, chị Ngân chưa bao giờ chứng kiến cảnh như vậy, chị cho biết mua bán thì phải hỏi han, cân lên đặt xuống nhưng vì hoàn cảnh, chị và nhiều người chấp nhận khó khăn.

Người mua người bán hạn chế tiếp xúc gần nhau.

Nhờ việc kẻ vạch, lập chốt, không cho đi xe máy vào mà lượng người mua bán trên phố đã giảm bớt. Đồng thời việc mua bán quy củ, trật tự hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư chi bộ cụm dân cư Yên Thái - Tạm Thương cho biết, từ khi đại dịch xảy ra, hưởng ứng Chỉ thị của Chính phủ và TP, UBND phường lập chốt kiểm soát, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giãn cách 2m, nhìn chung 1 tuần triển khai người dân chấp hành khá tốt. Những ngày đầu có một số người ra ngoài mua hàng không đeo khẩu trang vì nghĩ gần nhà. Thấy những người này bị lập biên bản xử lý, từ ngày thứ 2 thì tất cả người dân đều tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Khách hàng chỉ cần đứng ngoài vạch, chỉ tay và nói thứ cần mua, người bán ở trong nhà sẽ đáp ứng.

Sau 1 tuần triển khai, đa số người dân đã chấp hành tốt.

Khi đồ được lấy xong thì tiền và hàng được chuyền qua cửa.

Do phố Yên Thái có bề ngang khá nhỏ nên khoảng cách 2m như hướng dẫn khó được đáp ứng.

Chị Vũ Thị Ngân nhoài người ra để chuyển hàng và lấy tiền.

Công an phường Hàng Gai liên tục đi nhắc nhở các hộ và người dân đảm bảo cách ly xã hội.

Từ 6h sáng đến 11h trưa lúc người mua đến đông nhất, lực lượng chức năng sẽ cắt cử người ra túc trực.

Phố Yên Thái dài khoảng 150m. Đây là một trong những con phố ngắn nhất của Thủ đô nhưng có đến gần 30 hộ kinh doanh, buôn bán.

Trần Thường

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !