Phiên xử vụ “quan tài diễu phố”: dân phản đối lời khai, một người ngất xỉu
9h45', trước khi chuyển sang phần xét hỏi, đại diện VKS đọc bản cáo trạng dài 20 trang.
10h45’, bị cáo Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992) là người được HĐXX xét hỏi đầu tiên. Tại tòa bị cáo Tuấn khai nhận: Khoảng 22h ngày 14/3 bị cáo cùng 5 bị cáo khác đi ăn tối tại quán ăn đêm của gia đình anh Nguyễn Kim Soạn ở số 152, đường Hùng Vương, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên.
![]() |
Bị cáo Phùng Mạnh Tuấn tức Tuấn "trọc" . (Ảnh: Xuân Hải). |
Đến khoảng 23h thì Hiệp và Tuấn Anh vào quán. Do Hiệp quen biết Đặng Quốc Tú (SN 1980, quê Phú Thọ) đang ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh nên Hiệp đến chào và mời Tú uống rượu nhưng Tú không uống.
Thấy vậy, Tuấn Anh liền đến hỏi Tú: “Mày là thằng nào, sinh năm bao nhiêu, ở đâu”. Tú trả lời “Em tên Tú, sinh năm 80, quê Phú Thọ, ở cách đây 2 – 3 nhà. Nghe xong, Tuấn Anh đi đến bàn chỗ bị cáo ngồi - (tức Tuấn trọc) tỳ tay phải nên vai Tuấn rồi nói “Đ. mẹ mày sinh năm 80 mà già thế”. Thấy vậy Phùng Đắc Tú (SN 1994 - Tú đen) ngồi cùng với bị cáo đứng dậy nói “già cái đ. gì, mày thích đánh nhau à”, thấy thế Tuấn Anh chạy ra ngoài.
Tại tòa bị cáo Tuấn chỉ khai là khi bị anh Tuấn Anh chửi tại quán, do bực tức bị cáo đã cầm dao đuổi theo Tuấn Anh và Tuấn Anh vấp ngã chứ không đánh, đấm một cái nào. Tuy nhiên, bị cáo có sai là tham gia đánh nhau.
“Mục đích của bị cáo cầm dao đuổi theo để chém anh Tuấn Anh, sau khi nạn nhân bị ngã xuống kênh thì bị cáo chạy sang bờ kênh bên kia để tìm nhưng không thấy gì cả”, bị cáo Tuấn khai.
Tại tòa bị cáo Tuấn khai, khi nạn nhân bị ngã thì bị cáo cũng bị ngã, sau đó anh Tuấn Anh vùng dậy và bị ngã xuống mương. Thời gian anh Tuấn Anh ngã xuống kênh, sau khi tìm khoảng 20 phút không thấy nạn nhân thì bị cáo quay về quán.
Trước tòa, bị cáo Phùng Đắc Tú (SN 1994) khai nhận, khoảng 23h đêm bị cáo vào quán ăn đêm nhà anh Soạn ngồi uống rượu với 5 người (Tuấn, Tình, Định Tú, Bính), khoảng lúc sau thì Hiệp, Tuấn Anh vào quán. Lúc này tại quán có rất đông người đang ăn đêm tại quán. Khi Hiệp và Tuấn Anh vào quán, Hiệp đến để trò chuyện với Tú.
![]() |
Bị cáo Phùng Đắc Tú tức Tú "đen". (Ảnh: Xuân Hải) |
Sau đó Tuấn Anh cũng đến hỏi Tuấn "trọc" và phát sinh mâu thuẫn. Dó tức giận câu nói của Tuấn Anh hỏi anh Đặng Quốc Tú nên bị cáo đứng lên thì anh Tuấn Anh bảo “Tao không hỏi mày”. Do bực tức nên bị cáo cầm dao đuổi chém, bị cáo là người cầm dao và hô đồng bọn đuổi theo “chém chết mẹ nó đi”, tuy nhiên không đuổi được. Sau đó, bị cáo quay lại tiếp tục cầm dao chém Hiệp nhưng được anh công can ngăn.
“Sau khi sự việc xảy ra thì bị cáo quay về nhà 4 tầng chứ không về quán, còn 5 người cùng hội tiếp tục quay lại quán. Bị cáo không đánh anh Tuấn Anh”, bị cáo Tú ngoan cố.
Khi nghe 2 bị cáo khai trước tòa rất nhiều người dân đã tỏ thái độ phản đối trước sự ngoan cố của hai bị cáo. Chủ tọa phiên tòa đã phải nhiều lần nhắc nhỏ người dân giữ trật tự.
11h30’, tại khu vực bên ngoài phòng xét xử có người đàn ông khoảng 50 tuổi đến tham dự phiên tòa bị ngất và được lực lượng y tế tham gia trực tại phiên tòa cứu chữa kịp thời. Theo một số người dân, người đàn ông này có tiền sử bị bệnh thần kinh, thỉnh thoảng lại tái phát và lên cơn co giật.
11h35 tòa tạm nghỉ, chiều nay 13h30 tiếp tục phần xét hỏi.
Infonet tiếp tục thông tin về phiên tòa...