Phiên xử Dương Chí Dũng: Vợ của 4 sếp Vinalines phân trần
![]() |
Bà Phạm Thị Mai Phương (vợ bị cáo Dương Chí Dũng) trình bày tại phiên tòa sáng 13/12. (Ảnh: Xuân Hải chụp qua màn hình) |
Sáng nay 13/12, phiên tòa xét xử bị cáo Dương Chí Dũng và 9 đồng phạm bước sang ngày xét xử thứ hai.
Bà Phạm Thị Mai Phương (vợ bị cáo Dũng Chí Dũng) gầy nhỏ trong chiếc áo khoác nâu trả lời câu hỏi của HĐXX về nguồn gốc căn nhà tại đường Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội. Bà Phương nói: "Số tiền mua nhà trên là do mẹ đẻ và mẹ chồng của bà Phương cho mượn nhưng vẫn bị tịch thu, tôi cũng chẳng biết như thế nào".
“Còn việc anh Trần Hải Sơn khai tại tòa là mang tiền đến nhà mẹ đẻ tôi ở Hải Phòng để đưa 5 tỷ cho anh anh Sơn là không đúng, vì ngôi nhà đó có một phòng khách vừa là phòng ngủ để mẹ tôi ở, thời điểm anh Sơn khai cũng là thời điểm con gái tôi vừa sinh con nên tôi khẳng định không có chuyện anh Sơn mang tiền đến nhà mẹ đẻ tôi”, bà Phương trình bày.
![]() |
Bị cáo Dương Tiến Dũng tại phiên tòa sáng nay 13/12. (Ảnh: Xuân Hải) |
“Chỉ có cuối năm 2011 tôi có cầm tiền của anh Sơn 5 tỷ đồng nên khi anh Dũng chồng tôi bảo có việc để đầu tư làm ăn thì tôi đưa tiền này cho anh Dũng mượn và tôi cũng không biết việc anh Dũng mua nhà cho cô Thảo”, bà Phương trình bày.
Vừa được HĐXX hỏi, bà Ngô Thị Vân (vợ của bị cáo Mai Văn Phúc - nguyên Tổng giám đốc Vinalines) đã khóc lóc trình bày ngôi nhà của mình bị tịch thu là từ nguồn tiền của gia đình chứ không phải từ tiền anh Trần Hải Sơn đưa cho.
“Còn việc anh Trần Hải Sơn khai tại Tòa là mang tiền đến cho chồng tôi 5 tỷ nhưng tôi không thấy, và tiền mua nhà tôi mua từ trước nên đề nghị tòa giữ lại ngôi nhà cho tôi. Đề nghị tòa xét xử đúng người đúng tội tránh oan sai cho chồng tôi”, bà Vân khóc lóc trình bày.
Tại phiên tòa sáng nay, bà Đặng Thị Ánh Hồng (vợ của bị cáo Trần Hải Sơn - nguyên Tổng giám đốc công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines) trình bày: "Tôi đã khắc phục 500 triệu đồng khi chồng tôi mới bị bắt và mới đây tôi đã nộp vào thêm 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do chồng tôi đã có được từ việc mua ụ nổi 83M. Việc này hoàn toàn do gia đình tự nguyện và tiền do gia đình mẹ chồng và mẹ tôi cho".
Bà Đặng Thị Kim Yến (vợ bị cáo Trần Hữu Chiều, nguyên Phó tổng giám đốc Vinalines) trình bày trước HĐXX, bà Yến cho rằng sau khi ông Chiều bị bắt thì bà đã được bố mẹ đẻ của mình đưa cho 340 triệu đồng để nộp lại cho nhà nước do số tiền này Chiều đã được Trần Hải Sơn “bồi dưỡng” từ việc mua ụ nổi 83M của Công ty AP (Singapore) mà có.
PV Infonet sẽ tiếp tục thông tin về phiên xét xử...