Đặng Lê Nguyên Vũ: Không bao giờ có chuyện cô ấy phải hầu hạ khi cha mẹ ăn cơm

“Cô có thể thao túng nói này nói kia để được gì đó ở bên ngoài, nhưng đối diện với lương tâm, lương tri, với việc thật thì không được phép” - ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ với báo chí tại phiên tòa.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trả lời báo chí chiều 25/2.

Chiều 25/2, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ tranh chấp ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ở hai dãy bàn riêng biệt, cả hai đã có những chia sẻ với báo chí về những thông tin quanh vụ việc này.

Về phần mình, ông Vũ một mực khẳng định bản thân đã nhún nhường trong 5-6 năm qua, tuy nhiên nay đã “tới phòng tuyến cuối cùng” nên buộc phải nói.

“Qua (cách ông Vũ xưng hô - PV) không dành tiền và quyền, chưa bao giờ quan tâm đến tiền bạc. Đã nói Trung Nguyên phải phát triển ra tầm nhìn toàn cầu giúp quốc gia, dân tộc”.

Theo ông Vũ, nếu mất đi nền tảng thiện lương thì tiền và quyền sẽ thao túng, đồng thời một xã hội hướng tới và tôn sùng vật chất sẽ đi ngược “thiện lý” và không tồn tại được. Nói đến đây, ông Vũ trải lòng: “Điều này đã vào tới nhà Qua. Rất đau lòng!”.

Ông cũng phủ nhận hoàn toàn việc bắt bà Thảo phải đứng trong khi cha mẹ ăn cơm. “Không bao giờ có chuyện đó” – ông Vũ nói và khẳng định mọi người thân và người làm trong công ty đều biết điều này.

“Cô có thể thao túng nói này nói kia để được gì đó ở bên ngoài, nhưng đối diện với lương tâm, lương tri, với việc thật thì không được phép” – ông Vũ cho hay.

Trước đó, trong chiều 21/2, khi trả lời HĐXX về nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân, bà Thảo cho biết đã làm mọi thứ có thể, kể cả chuyện thay bộ đồ khác, hay đứng hầu hạ khi cha mẹ và ông Vũ đang ăn cơm. Đáp lại ông Vũ cho rằng đó là sự ngỗ nghịch “chỉ có cô ấy nói ra được ở đây”.

Ông Vũ khẳng định mình xuất hiện tại tòa không phải để chia tài sản, nhưng “cái gì không phải của cô thì đừng bao giờ giành, vì có giành cũng không giữ được”.

“Ngồi ở đây là một nỗi niềm rất lớn. Cô ấy không giành thì Qua đưa, một khi cô giành thì không ai cho phép việc đó” – ông Vũ nhấn mạnh.

Cũng trong chiều 25/2, ông Vũ còn chia sẻ nhiều về tầm nhìn để phát triển Trung Nguyên, đồng thời đề cập đến điểm gặp nhau của tôn giáo – kinh tế - chính trị. Theo ông, những ai chưa tới ngưỡng đó sẽ chưa hiểu.

Ông Vũ nhấn mạnh, chính trị đồng nghĩa với thủ đoạn, quyền lực, trong khi quyền lực phải dành để phụng sự chứ không phải để kiếm tiền, quyền nhiều thêm nữa.

Ở phía bên kia, bà Thảo cũng có những chia sẻ sau khi đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nêu quan điểm. Theo bà, VKS có những quan điểm hợp lý, bảo vệ được quyền của người phụ nữ và trẻ em.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc trong trường hợp mong muốn được chia 51% trong Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên không thành, bà Thảo không nói chi tiết nhưng cho biết đề nghị chia 50-50.

“Dù thế nào anh Vũ và tôi cũng có thời gian hạnh phúc. Trong phần kiến nghị tôi có đề nghị phần dôi ra khoảng 100 tỷ đồng tôi đồng ý cho anh Vũ nhận nhiều hơn. Tôi không có tính toán chi li từng đồng, đòi thối (trả) lại hay này kia, chỉ có đồng ý làm sao cho thuận và giải quyết tranh chấp cho nhanh” – bà Thảo nói.

HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào chiều 1/3/2019.

Phong Vũ

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !