Ô tô Civic lạng lách húc CSGT tung lên nắp capô
Ô tô Civic lạng lách húc CSGT tung lên nắp capô
Nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe ôtô Honda Civic BKS 88H - 9118 lưu thông theo hướng Ngã Tư Sở - Trường Chinh, khi gần đến ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn, chiếc xe bỗng tạt sang trái, sang phải như làm xiếc trên đường phố. Nhiều người đi đường hốt hoảng, vội dừng xe hoặc phi xe lên vỉa hè để lánh nạn.
Sau 1km làm xiếc trên đường, chiếc "xe điên" đã bị khống chế. |
“Tôi đang đi trên đường, bỗng thấy chiếc xe đi ngược chiều chao đảo, lạng lách, lái xe gần như mất kiểm soát. Tôi hốt hoảng phi thẳng xe lên vỉa hè để lánh nạn. Cũng may mà chưa có chuyện gì xảy ra”, chị Nguyễn Thị Hà, người chứng kiến vụ việc cho biết.
Nhận thấy lái xe vi phạm luật giao thông, 2 chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 3 đang làm nhiệm vụ tại đây đã ra tín hiệu cho lái xe dừng lại. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành, rồ ga, đánh lái sang phần đường bên phải, rồi lại lạng sang phần đường bên trái nhằm tránh sự kiểm soát của CSGT.
Thượng sĩ CSGT Nguyễn Anh Tuấn đứng cách đó khoảng 30m ra hiệu lệnh cho lái xe dừng lại, nhưng lái xe tiếp tục tăng ga lao thẳng vào viên CSGT, khiến anh này bị hất lên nắp capô và rơi xuống đường.
Tài xế (ảnh trên) và CMTND mang tên Vũ Mạnh Chính. |
Được sự trợ giúp của tổ công tác phản ứng nhanh Y4, Y5/141/CAHN, sau quãng đường hơn 1km lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người đi đường, lái xe mới chịu dừng lại. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã cho thử nồng độ cồn. Kết quả cho thấy nồng độ cồn có trong khí thở vượt quá so với quy định.
Qua đấu tranh khai thác nhanh, tài xế khai nhận tên là Vũ Mạnh Chính (SN 1961, thường trú tại thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Chính cũng thừa nhận vừa uống rượu cùng nhóm bạn, nên mất khả năng kiểm soát. Tài xế cũng không đem theo giấy tờ xe.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.
M.N