Nước mắt người đàn ông sát hại vợ
Nước mắt người đàn ông sát hại vợ
>> Nghi vợ ngoại tình, dùng dao đâm đến tử vong
Khuôn mặt phờ phạc sau một đêm không ngủ khiến người đàn ông lịch lãm thường ngày trở lên khắc khổ. Nhấc bước chân nặng nề, Nguyễn Hoàng Lâm ngập ngừng đi đến phòng hỏi cung của Công an quận 9.
Trong lời khai ông Lâm cho biết, năm nay 49 tuổi, đang ngụ phường Long Phước, quận 9, TP.HCM. Giọng người đàn ông bắt đầu lạc đi khi nhắc lại phút kinh hoàng đêm qua, lúc ông đã xuống tay cướp đi mạng sống của vợ mình bằng 3 nhát dao chí mạng.
Chiều hôm 23/8, sau khi đã có trận nhậu “sương sương” ông quay về nhà người vợ (bà Nguyễn Thị Thủy – 47 tuổi ngụ đường Long Thuận, phường Long Phước, quận 9) để khuyên can bà rút đơn ly dị, dù hai người đã nộp đơn và Tòa án cũng đã lên lịch xử.
Khi đến nhà thấy bà Thủy đang ngồi giặt đồ ông bèn nhỏ to tâm sự: “Tôi và bà đã có cả cháu nội, cháu ngoại, đừng để hàng xóm láng giếng nhìn vào”, tuy vậy bà Thủy vẫn cương quyết “tôi với ông đã nộp đơn ra tòa, đã hết tình nghĩa vợ chồng”. Không dừng lại ở đó bà Thủy tiếp tục cao giọng, nghe được những câu xúc phạm mình ông nổi nóng quát lớn “bà nói vậy tôi giết bà bây giờ”.
Nghe ông Lâm đe dọa, bà Thủy hét lớn: “Anh L. ơi cứu em, thằng… nó giết em”. Nghe nhắc đến L. ông Lâm nổi nóng với tay lấy con dao Thái Lan bên cạnh đâm liền 3 nhát vào người bà Thủy khiến bà tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông đã mặc nguyên bộ đồ dính máu bắt xe ôm đến đồn công an tự thú.
Từ câu chuyện của ông nội tình vụ việc đã dần sáng tỏ. Theo lời ông, gần 20 năm trước dù đã có vợ con nhưng ông vẫn “cặp” với một người phụ nữ khác và đã có con riêng, sau đó ông còn dọn ra sống riêng, nhưng: “vẫn chu cấp đầy đủ cho bà ấy (bà Thủy - PV). Một thời gian sau ông đã nhượng lại toàn bộ căn nhà cùng 20 phòng trọ để bà Thủy có thu nhập hàng tháng.
Về phía bà Thủy, ông Lâm cho biết, sau khi ông bỏ đi với người tình trẻ, bà tiếp tục ở lại và quản lý khu phòng trọ và nuôi các con khôn lớn. Đến nay người con cả đã có gia đình, bà cũng đã thành bà ngoại.
Tuy vậy, thời gian gần đây bà Thủy thường xuyên đưa L. – người đàn ông nhỏ hơn bà mấy tuổi về nhà, hai người cũng bắt đầu có quan hệ tình cảm. Cách đây mấy tháng bà Thủy cũng đã lấy gần 40 triệu để mua cho L. một chiếc xe máy.
Biết được điều này những người con, anh em của bà cũng đã nhiều lần khuyên can, ngăn cản vì cho rằng người đàn ông kia đến với bà chỉ vì muốn lợi dụng. Bà Thủy cũng đã hứa sẽ không tiếp tục, nhưng sau đó “đâu lại vào đó”.
Cách đây ít lâu, bà Thủy nhiều lần đưa đơn ly hôn nhưng ông Lâm không đồng ý ký. Tuy vậy trước sự cương quyết của bà ông cũng đã thuận ký vào bản ly hôn, lá đơn đã được Tòa án thụ lý và ngày 6/9 tới đây Tòa sẽ mời hai bên giải quyết.
Ông Lâm rớt nước mắt khi nhắc đến gia đình
Chiều ngày 23/8 vừa qua ông Lâm tiếp tục về nhà để thuyết phục bà thì xảy ra sự việc trên. Khi được hỏi tại sao lại ngăn cản vợ mình khi chính ông là người đã ruồng bỏ bà trước, ông Lâm chỉ cúi đầu im lặng, ông cũng cho biết không đồng ý lý dị là vì “sợ hàng xóm nhìn vào”.
Đến lúc này ông vẫn nói rằng hành động chiều ngày 23/8 chỉ là do bộc phát, “ban đầu tôi chỉ muốn dọa bà”. Nhắc đến đây ông lại rớt nước mắt, giọng nói lạc đi vì “bây giờ mẹ nằm đó, cha đi tù, con thì oán hận cha giết mẹ”, “giờ đây sự việc đã xảy ra rồi, tòa xử sao tôi chịu vậy, tôi chỉ muốn xin lỗi mẹ tôi, các con, các cháu tôi” – giọng ông Lâm nghẹn lại.
Trước đó vào 17h45 ngày 23/8 tại căn nhà số 271/5 đường Long Thuận, phường Long Phước, quận 9, TP.HCM đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Tại đây ông Nguyễn Hoàng Lâm đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà Nguyễn Thị Thủy tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án mạng ông đã đến cơ quan công an tự thú với bộ quần áo dính máu. Ngay lập tức lực lượng cảnh sát điều tra Công an quận 9 đã có mặt để xử lý vụ việc. Cùng trong đêm thi thể nạn nhân đã được đưa đi. Hiện tại ông Lâm đang được tạm giam để điều tra làm rõ vụ việc.
Nguyễn Cường