Nửa đêm táo tợn gõ cửa, dí dao cướp tài sản
Vụ cướp táo tợn xảy ra vào khoảng 1h rạng sáng 26/3 tại phòng trọ của vợ chồng chị Ngô Thị Cẩm T. (ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) ở địa chỉ ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Theo lời kể của chị T., vào thời điểm trên, vợ chồng chị đang nằm ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, kèm theo đó là tiếng người đàn ông nói “mở cửa ra cho kiểm tra giấy tờ”. Chi T. tưởng công an đi kiểm tra thật nên bật dậy mở cửa.
Vừa mở cửa thì một thanh niên cầm dao kề cổ chị T. khống chế, một đối tượng khác cũng cầm dao xông vào phòng trọ khóa trái cửa lại, bỏ chìa khóa vào túi quần. Hai tên đe dọa, buộc chị T. đưa tiền, vàng ra nếu không sẽ cắt cổ. Có mặt trong phòng thời điểm này có chồng của chị T. là anh Nguyễn Vũ Ngọc D. (ngụ quận 3, TP.HCM). Tuy nhiên do bị tai nạn giao thông nằm một chỗ nên anh D. không phản ứng gì được.
![]() |
Vợ chồng anh D. kể lại diễn biến vụ cướp. |
Một tên lục lọi khắp phòng lấy được 300 ngàn đồng, còn đối tượng còn lại cầm dao dí cổ anh D. đòi cướp lấy chiếc máy tính bảng (trị giá 17 triệu đồng). Chị T. lao tới định giật con dao thì bị phát hiện, tên này chém trúng tay chị T. gây thương tích. Đối tượng cầm dao hung hãn chém vào đầu anh D. nhưng trúng mặt.
Chị T. hô hoán lớn tiếng “cướp! cướp”. Hoảng sợ, đối tượng còn lại hoảng loạn mở cửa tháo chạy ra đường. Tên cầm dao nán lại định cướp cho được chiếc máy tính bảng, nhưng trước sự chống cự quyết liệt của vợ chồng anh D. và người dân xung quanh hỗ trợ, đối tượng đã bị bắt giữ sau đó.
Chị T. còn cho biết thông tin, vài ngày trước khi vụ cướp trên xảy ra chị thấy một số thanh niên lạ mặt lấp ló trước phòng trọ. Chị này đoán rằng bọn cướp dò xét và biết được chồng chị nằm một chỗ vì vết thương bị tai nạn giao thông nên mới liều lĩnh như vậy.
Công an huyện Hóc Môn đã tạm giữ hình sự đối tượng trên để điều tra về hành vi “cướp tài sản”, đồng thời truy xét các đồng phạm còn lại.
