"Nữ quái" trốn chạy một mạch 16 năm
16 năm trước, vì hám lời, muốn nhanh chóng làm giàu bằng con đường bất chính, Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1972, trú tại thôn Phú Thịnh 1, thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng, Lào Cai) đã cầm đầu, dắt mối một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Với bản chất tinh vi, xảo quyệt, Thanh không trực tiếp xuất hiện mà thuê các đối tượng khác sang Trung Quốc mua, sau đó vận chuyển về Việt Nam, Thanh sẽ trả công.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 2/1998, Công an huyện Bảo Thắng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Lan có hành vi vận chuyển trái phép 1.940 ống thuốc tân dược (Sedusen) từ Trung Quốc về địa bàn huyện Bảo Thắng. Trong quá trình điều tra, Lan khai báo số thuốc tân dược trên là do Nguyễn Thị Thanh đưa tiền và hướng dẫn Lan sang Trung Quốc mua về cho thị.
Lan cũng khai nhận, trong tháng 2/1998, Thanh đã hai lần thuê Lan vận chuyển trót lọt thuốc tân dược từ Trung Quốc về huyện Bảo Thắng bằng phương thức này. Trong khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng đang điều tra mở rộng vụ án thì tháng 3/1998, lực lượng Hải quan Lào Cai lại bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Tuyết cùng đồng bọn đang vận chuyển 1.800 ống thuốc tân dược (Diazepam) từ Trung Quốc về Việt Nam.
Tuyết khai nhận, số thuốc trên là do Nguyễn Thị Thanh hướng dẫn cách mua và hứa sẽ trả công cao nếu vận chuyển trót lọt. Lúc Lan bị bắt, Thanh không hề sợ, vẫn cố tình buôn bán hàng cấm bằng cách dụ dỗ chính chị gái của mình là Tuyết tham gia. Đến khi Nguyễn Thị Tuyết sa lưới pháp luật, Thanh mới cùng chồng “bỏ của chạy lấy người”. Ngày 29/4/1998, Công an tỉnh đã ra Quyết định số 21, truy nã Nguyễn Thị Thanh trên toàn quốc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngay sau khi Nguyễn Thị Thanh bỏ trốn, các lực lượng chức năng đã tổ chức xác minh truy bắt đối tượng, song đều chưa có kết quả.
Đến năm 2011, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh được thành lập. Trung tá Vũ Văn Hạnh được phân công nhiệm vụ tại Đội truy bắt đối tượng truy nã hệ ma túy. Ngay sau khi tiếp nhận danh sách số đối tượng tồn đọng, Trung tá Hạnh đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ quản lý hồ sơ để rà soát lại toàn bộ số đối tượng được phân công theo dõi. Từ đó tập trung vào nhóm các đối tượng án cao và trốn lâu năm, trong đó Nguyễn Thị Thanh thuộc diện “thâm niên” trốn nã.
Trung tá Vũ Văn Hạnh cho biết: Khi tiếp nhận hồ sơ Nguyễn Thị Thanh hầu như không có gì nổi bật. Bản thân đồng chí đã không quản ngại ngày đêm, khó khăn, gian khổ để rà soát các địa chỉ cũng như các mối quan hệ họ hàng và quan hệ xã hội của đối tượng, đồng thời thu thập các tài liệu thông qua các biện pháp nghiệp vụ, dựng lên chân dung của đối tượng.
Phải mất 2 năm xác minh ở hàng chục tỉnh, thành trong cả nước, Trung tá Hạnh cùng đồng nghiệp mới xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại các tỉnh, thành phía Nam.
Tuy nhiên, theo nhận định của lực lượng chức năng, đây là đối tượng lưu manh, tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi chỗ ở, phương thức hoạt động, nên cần phải áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ đối với công tác xác minh truy bắt đối tượng thì mới đạt hiệu quả.
Tháng 2/2014, chuyên án mang bí số 214M được thành lập với sự tập trung cao độ của nhiều lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt đối tượng Thanh. Chỉ sau 1 tháng “đánh án” quyết liệt, Ban chuyên án đã bắt thành công đối tượng Thanh khi thị đang lẩn trốn tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh).
Sau 16 năm lẩn trốn, Nguyễn Thị Thanh không còn là cô gái trẻ trung ngày nào. Thay vào đó là khuôn mặt khắc khổ, hốc hác vì bao đêm trằn trọc, lo lắng. Nỗi lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện cùng cuộc sống nay đây, mai đó, mưu sinh kiếm sống tạm bợ, khiến Thanh già đi nhiều so với tuổi.
Trước sự thân tình hỏi han của cán bộ điều tra, Thanh không cầm được nước mắt. Từ lúc chạy trốn, chưa ngày nào Thanh được một giây phút bình yên. Để kiếm sống, Thanh làm tất cả mọi việc từ làm thuê, bốc vác...
Những tưởng cuộc chạy trốn có người chồng chia sẻ thì vài năm trước, chồng Thanh thay lòng mê cô gái khác, khiến cuộc sống càng thêm bất hòa. Mọi việc dường như lắng xuống kể từ khi Thanh sinh thêm đứa con và cả gia đình lại di chuyển đến xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh) để sinh sống. Gom được ít vốn, vợ chồng Thanh mua được mảnh đất nhỏ, cất được ngôi nhà và san vườn trồng rau mưu sinh.
Tuy vậy, Thanh vẫn phải trả giá vì hành động lầm lỗi ngày nào sau 16 năm trốn chạy.
Theo Anh Đức/ Lào Cai online
