Nộp 150 ngàn đồng/tháng, thoải mái bán hàng nóng núp bóng “đồ gia dụng”
Cặp vợ chồng đang bày những thứ hàng linh tinh để ngụy trang bán hàng "nóng. |
Dừng xe ghé vào điểm một cặp vợ chồng đang ngồi bán đủ mặt hàng đồng hồ, kính mắt, dao bấm, đèn bin…, chúng tôi cũng bất ngờ khi hỏi mua roi điện, lại được trả lời ngay mà không hề giấu giếm: “Vậy là em hỏi đúng chỗ rồi đó! Ở đây em mua loại nào, bao nhiêu cũng có, bao giá, bảo hành cho em 2 tuần luôn”.
Chúng tôi thắc mắc tại sao không thấy hàng bày bán mà lại nói bao nhiêu cũng có, người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn trả lời: “Hàng cấm chứ đâu phải đồ chơi mà bày bán được! Nếu đồng ý giá thì coi hàng?”. Người đàn bà cho biết loại roi điện nhỏ 5.000V giá là 800.000 đồng/chiếc, mua nhiều thì sẽ giảm cho chút đỉnh.
Lấy lí do đi xem thêm rồi sẽ quay lại, hai vợ chồng trạc tứ tuần tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn buông một câu chào hàng quen thuộc “Em cứ đi thoải mái! Ở đây chị là bán giá mềm và chất lượng nhất rồi”.
Chúng tôi tiếp tục đi tới điểm bán hàng của 2 người phụ nữ cách đó chừng 10m. Các mặt hàng được bày bán nhìn qua thì cũng không có gì đặc biệt, vẫn như đồng hồ, kính mắt, dao bấm, đèn pin… Khi biết chúng tôi muốn mua “hàng”, liếc nhìn xung quanh có vẻ cảnh giác người phụ nữ ngoài 40 tuổi hỏi nhỏ: “Em cần loại gì?”.
Trên đoạn 3/2 quận 11 có nhiều điểm bán như thế này, và hầu như điểm nào cũng có hàng "nóng". |
Ngoài các loại roi điện có kích thước vừa và lớn, những người này còn có bán loại roi điện được thiết kế rất nhỏ gọn chỉ bằng một gói thuốc lá. Người phụ nữ kế bên “tiếp thị” thêm: “Roi phóng ra điện thì chị không có, loại lớn thì vừa hết hàng, chỉ còn loại nhỏ giống như mấy cái roi của công an, dân phòng thì bao nhiêu chị cũng có với giá 900 ngàn”. Thấy chúng tôi lưỡng lự, chị này bước vội vào con hẻm nhỏ cách đó chừng 7m. Được một lúc, chị trở ra với một bịch nilong đen đựng 1 chiếc roi điện loại nhỏ. “Loại này có thể làm xỉu một người nếu chích nhẹ lên một bộ phận trên cơ thể”, người này giới thiệu.
Khi đang xem hàng, điều khiến chúng tôi bất ngờ là có thấy lực lượng dân phòng và trật tự đô thị xuất hiện xua đuổi những người đẩy xe hàng rong nhưng mấy người bán hàng gia dụng ngồi trên vỉa hè này vẫn ngang nhiên ngồi bán như không hề biết gì. Hỏi ra mới té ngửa là muốn bày bán không bị xua đuổi hàng tháng mỗi người phải đóng 150 ngàn đồng!
Nơi bày bán của người đàn ông bên trái cách đó không xa, ngoài roi điện còn nhiều loại hàng khác. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn mua dao bấm và bình xịt hơi cay, thoạt đầu người đàn ông lắc đầu nói không có. Tuy nhiên khi được ghé sát tai đặt vấn đề là đang cần hàng gấp và muốn mua với số lượng nhiều, không cần nói thêm, người đàn ông sốt sắng thì thầm: “Em muốn mua loại nào? Dao bấm thì giá 300 ngàn đồng, bình xịt hơi cay nhỏ giá 400 ngàn, loại lớn có giá 700 ngàn, mua nhiều thì anh sẽ giảm 10%”.
Sau một hồi “tham khảo” giá cả, chúng tôi quay lại nơi cặp vợ chồng ban đầu. Vừa nhìn thấy chúng tôi quay lại, xe chưa kịp tắt máy, vợ chồng này có vẻ tự đắc nói: “Chị đã bảo rồi mà các em không tin, chỗ chị là giá “mềm” nhất, mấy đứa kia cũng lấy “hàng” từ chị thôi”. Sau khi thống nhất giá và được đề nghị cho xem “hàng”, người phụ nữ liền ra hiệu cho chồng đi lấy “hàng”. Người đàn ông nhanh chân bước sang bên kia đường.
Không để “khách hàng” đợi lâu, ông này mang ra một hộp màu đen bên trong đựng một cây roi điện màu đen, dài khoảng 15cm, kèm theo dây sạc và một tờ giấy nhỏ ghi toàn chữ Trung Quốc. Chúng tôi vờ móc điện thoại rồi bảo đi đón đại ca tới xem hàng rồi thanh toán tiền luôn.
Nếu mua hàng cấm mà dễ như mua một món đồ chơi như vậy phải chăng đây là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt các vụ án mạng, thanh toán đẫm máu có sử dụng hàng nóng?