Nóng trong tuần: Mặc nội y ra đường, tung ảnh nóng câu like
Nếu như trước đó, cộng đồng mạng Việt Nam sục sôi vì những chàng trai Trung Đông bị trục xuất vì quá đẹp thì tuần qua, những hình ảnh không đẹp mắt của giới trẻ lại trở thành đề tài nóng. Bên cạnh đó, một vài thông điệp tốt đẹp về cuộc sống cũng phản ánh phần nào.
Xin điểm lại những tâm điểm của cư dân mạng trong tuần qua:
Cặp đôi tung ảnh nóng câu like
Một chàng trai có nickname Mr.Tran đã tự đăng tải những tấm ảnh nóng của mình với bạn gái. Bên cạnh đó là dòng chú thích nếu đạt 30.000 lượt chia sẻ thì sẽ tung clip nóng.
|
Một số bạn bè của nhân vật chính ủng hộ, trong khi đa số "ném đá" thì vẫn có những bạn trẻ ủng hộ trò đùa này. |
Câu chuyện này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chỉ trong một thời gian ngắn, 26.000 thành viên đã chia sẻ và hàng ngàn ý kiến gửi đến với thái độ bất bình.
Hành động này đã phản ánh lối sống của một bộ phận nhỏ trong giới trẻ hiện nay, sống phóng túng, thích chơi trội và sẵn sàng bị... "ném đá".
Bức ảnh thiếu nữ mặc nội y đi trên phố
Hình ảnh thiếu nữ trên phố gây xôn xao. |
Đây là một trong những hành động phản cảm khác trở thành đề tài nóng của cộng đồng online tuần qua.
Bức ảnh chụp hai thiếu nữ chở nhau đi trên phố. Điều đặc biệt là cô gái ngồi sau chỉ mặc độc... đồ lót màu đen. Dù hiện nay quan điểm về thời trang của người Việt đã rất thông thoáng, nhưng với trang phục hai mảnh trên đường, đây vẫn là hành động không đẹp mắt của thiếu nữ.
Chính vì vậy, cũng như cảm nhận về những tấm hình câu like, đa số cư dân mạng đều phản ứng gay gắt với thiếu nữ diện nội y.
Mùa hè đã đến, và "thời trang Can Lộ Lộ" đường như đang không thiếu trên đường phố Hà Nội, TP.HCM. Tuy nhiên, nếu không mong muốn mình trở thành tâm điểm của hàng ngàn người, các cô gái cần cân nhắc khi chọn lựa trang phục ra phố.
Bộ ảnh đồng tính của thầy giáo tâm lý
Tuần qua, cộng đồng LGBT đã có một số hội thảo cũng như rục rịch chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, hoạt động thu hút đông đảo cộng đồng online lại là bộ ảnh Đồng tính - 10 điều muốn nói của thầy giáo tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu được đăng tải lên mạng vào ngày 1/5.
Mỗi bức ảnh là một thông điệp. |
Bộ ảnh được thực hiện khá cầu kỳ. Mỗi bức là một nội dung, hướng tới nhiều đối tượng khác nhau. Qua đó, thầy giáo trẻ đã đưa ra các thông điệp: Đồng tính không có tội. Tốt hay xấu không nằm ở giới tính của họ mà ở cách mà họ sống; Không thể chữa được đồng tính bằng "thuốc", liệu pháp tâm lý hay bằng cách ép quan hệ với người khác giới; Việc kết hôn/sống chung giữa hai người đồng tính là lành mạnh, không gây tổn hại cho người khác....
Chính vì vậy, bộ ảnh đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận và xuất hiện trên khắp các trang báo điện tử.
Bộ ảnh ước mơ của trẻ em nghèo của du học sinh
Đây là những khoảnh khắc đẹp trong giới trẻ tuần qua. Bộ ảnh khiến những ồn ào, náo nhiệt của cư dân mạng như được lắng đọng lại.
Với tên gọi Em muốn làm gì khi em lớn lên, tác phẩm được Huỳnh Hồ Quang, du học sinh Việt tại Autrailia. Quang đã giành một năm, thường xuyên bay về TP.HCM để thực hiện bộ ảnh này. Đó là 10 bức ảnh, 10 nhân vật, với những hình khối, sắc màu và ước mơ khác nhau.
Một trong 10 tác phẩm của Quang: Em Lâm Tuấn Hải đang là học sinh lớp 5. Em sống trong 1 căn hộ nhỏ với 15 thành viên khác. Anh trai em phải bỏ học để đi kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Ông bà của em cũng vẫn đang phải lao động, bán cà phê trên đường phố. Em mơ ước có 1 cửa hàng của riêng mình để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ: Một cửa hàng cắt tóc. |
Bức ảnh ấn tượng về cô bé Quyên. “Mình mong muốn sẽ gây được quỹ giúp đỡ cho nhừng trẻ em trong loạt hình trên khi triển lãm. Và trên hết là khuyến khích trẻ em tiếp tục theo duổi giấc mơ và con đường học vấn”, Quang chia sẻ. |
Tác phẩm của Quang đã được đăng tải trên trang. Với những thông điệp sâu sắc về cuộc sống, bộ ảnh cũng được chia sẻ nhiều trên mạng và các trang báo điện tử trong nước.
Nhiếp ảnh gia trẻ cũng chia sẻ rằng, những tác phẩm này sẽ được mang đi triển lãm để gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo.
Linh San