Nỗi uất nghẹn của người góa phụ trẻ

Chị như quên hoàn cảnh của mình phải nuôi 2 đứa con thơ dại, cứ một mực đòi tòa trừng trị hung thủ cho thích đáng, chứ không muốn bồi thường.

Đã hơn nửa năm qua, nỗi đau mất chồng như vẫn chưa nguôi ngoai nơi người vợ trẻ. Nước mắt người góa phụ cứ chực trào ra, khi có người nhắc đến thảm kịch oan nghiệt ấy.

Gã thanh niên có máu côn đồ

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở ấp Long Thành (xã Long An, TX. Tân Châu), mẹ mất sớm, một mình cha phải đi làm thuê nuôi 2 chị em, lẽ ra Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 1992) phải cố gắng vươn lên, nhưng y lại thường xuyên uống rượu, đánh nhau, gây mất trật tự. Thanh đã từng bị chính quyền địa phương phạt 2,5 triệu đồng nhưng vẫn chưa có tiền đóng. Một trong những lần nổi máu côn đồ, y đã gây ra cái kết bi kịch cho một gia đình và ngay chính bản thân y.

Nỗi uất nghẹn của người góa phụ trẻ - ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Chí Thanh quay xuống xin lỗi gia đình nạn nhân

Đó là sáng 20-2-2015. Thanh đến xem đá gà tại khu vực kênh Năm Xã (giáp ranh xã Long An và xã Châu Phong) thì gặp Nguyễn Văn Hữu Tuyền (sinh năm 1989, ngụ cùng ấp Long Thành). Do có mâu thuẫn trước nên Thanh dùng nón bảo hiểm đánh Tuyền. Được mọi người can ngăn, Thanh bỏ về nhà nhậu. Chiều cùng ngày, sau 2 chập “tửu nhập tâm”, nghe có người nói Nguyễn Văn Phụng (sinh năm 1990, ngụ ấp Long Thành, anh rể Tuyền) có ý định tìm Thanh đánh trả thù nên y chủ động đi kiếm Phụng. Lúc này, Phụng đang ngồi nhậu với một số người bạn thì Thanh đến cự cãi, hỏi Phụng tìm  để làm gì. Được một người bạn can ngăn, Thanh bỏ về nhà, mọi người cũng nghỉ nhậu.

Mọi chuyện chỉ có thế nhưng Thanh vẫn về nhà lấy cây dao Thái Lan, mang đến “thủ” ở một tiệm hớt tóc ven đường không có người ở cách nhà y khoảng 15m. Thanh nằm ngủ được một lúc thì Phụng chạy xe đến, Thanh vội lao ra đánh Phụng, rồi dùng dao đâm mạnh vào ngực nạn nhân. Khi Phụng đã gục xuống, y vẫn đâm tiếp vào vai trái, đến khi được bà Trần Thị Mới (bán quán nước đối diện) đến giật dao ném vào lề đường, y mới bỏ trốn. Khi biết Phụng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, Thanh ra đầu thú.

Chỉ muốn hung thủ đền tội

Nguyễn Chí Thanh vẫn còn độc thân nên chuyện y vào tù trả giá cho hành vi của mình cũng không ảnh hưởng nhiều người. Tuy nhiên, nỗi đau của gia đình Nguyễn Văn Phụng sẽ còn kéo dài rất lâu. Phụng là trụ cột trong gia đình có cha mẹ già, vợ trẻ và 2 con thơ dại. Khi lưỡi dao oan nghiệt cướp đi sinh mạng của anh thì đứa con gái nhỏ Nguyễn Thị Kim Thùy mới được 10 tháng tuổi, còn đứa con gái lớn Nguyễn Thị Ngọc Trâm cũng chỉ hơn 5 tuổi. “Chồng em làm nghề chạy ghe cát nuôi cả gia đình, em chủ yếu phụ việc nhà và chăm sóc các con nhỏ. Khi chồng chết, em buộc lòng phải để các con cho ông bà nội nuôi, lên TP. Hồ Chí Minh làm công nhân, tích cóp tiền gởi về nuôi con” – chị Phạm Thị Thúy Huyền (sinh năm 1992, vợ nạn nhân Phụng) chia sẻ với phóng viên bên ngoài phiên tòa xét xử Nguyễn Chí Thanh. “Gia đình tôi giờ khổ lắm chú ơi. Vợ chồng tôi đều bước sang tuổi lục tuần, già yếu đâu làm được gì ra tiền. Tội nghiệp 2 đứa cháu ở với chúng tôi mà cứ khóc đòi ba mẹ hoài” – bà Hứa Thị Ái Tốt (mẹ nạn nhân Phụng) nghẹn ngào.

Tại phiên tòa, xen lẫn với các câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX), lời nói của nhân chứng, bị cáo… người ta nghe tiếng khóc của 2 đứa trẻ vì lạ lẫm, tiếng thút thít của vợ chồng bà Tốt vì đầu bạc phải tiễn đầu xanh, tiếng uất nghẹn của người vợ trẻ trước nỗi đau quá lớn. Hung thủ Nguyễn Chí Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, chấp nhận bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình bị hại và cấp dưỡng 2 con nhỏ của anh Phụng đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, khi y quay xuống xin lỗi gia đình nạn nhân, người vợ trẻ đã không chấp nhận. “Tôi không cần bồi thường, chỉ mong tòa xử bị cáo thật nặng để răn đe những kẻ có máu côn đồ khác” – chị Huyền giữ nguyên yêu cầu nhiều lần.

Sau khi Nguyễn Chí Thanh bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 19 năm tù về tội “Giết người”, người góa phụ trẻ tỏ ra không hài lòng và cho biết sẽ kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt. Dường như, nỗi đau mất chồng của chị rất khó nguôi.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN/Báo An Giang Online

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !