Nín thở đến xem bảo tàng khủng long

Khi đến TP Calgary thuộc tỉnh Alberta (Canada), một trong những điểm dừng chân gây ấn tượng nhất đối với tôi là Bảo tàng hoàng gia Tyrrell, nơi lưu giữ và trưng bày thế giới hóa thạch khủng long lớn nhất.

Nín thở đến xem bảo tàng khủng long

Nín thở đến xem bảo tàng khủng long

Lối vào Bảo tàng hoàng gia Tyrrell với nhà trưng bày, xung quanh là khu vực khai quật cổ sinh vật học

Cách Calgary 135km, Bảo tàng Tyrrell nằm trong thung lũng sông Red Deer, nơi vào năm 1884 nhà địa chất học Joseph Burr Tyrrell đã phát hiện bộ xương khủng long hóa thạch đầu tiên tại vùng này.

Từ đó công việc khai quật các hóa thạch khủng long được tiến hành và vùng đất bên sông Red Deer có thể gọi là nghĩa địa tập thể lớn nhất thế giới của loài khủng long.

Được thành lập năm 1985, bảo tàng mang tên nhà địa chất Joseph Burr Tyrrell đã trở thành một trung tâm nghiên cứu cổ sinh vật học hàng đầu thế giới với bộ sưu tập hơn 130.000 hóa thạch khủng long các loại, đồng thời là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách bậc nhất của tỉnh Alberta. Năm 2010, bảo tàng đã đón du khách thứ 10 triệu đến tham quan - một chú bé ở TP Edmonton.

Trong khuôn viên rộng đến 11.200m2 của bảo tàng, một khu vực rộng hơn 4.400m2 được dùng để trưng bày những hiện vật hóa thạch, cho biết lịch sử cuộc sống trên Trái đất cách đây hàng tỉ năm. Đặc biệt là phòng trưng bày hóa thạch khủng long với khoảng 40 bộ xương các loài khủng long kỷ Jura.

Tôi đọc được trên tấm bảng đồng ngay cửa ra vào của bảo tàng những dòng này: “Alberta 69 triệu năm về trước. Chào mừng bạn đến với kỷ Jura. Những con khủng long ăn thịt khổng lồ này đang vượt qua dòng sông cạn. Nhìn xem, khủng long mẹ và con của nó đang mau chóng vượt qua vùng đất gập ghềnh. Chúng đã an toàn nhưng khi cơn bão đi qua, dòng sông nổi cơn thịnh nộ để rồi ngày nay bằng chứng về chúng là những bộ xương bị vùi sâu dưới nhiều tầng đất”.

Nín thở đến xem bảo tàng khủng long

Khủng long bạo chúa, động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất mọi thời

Bước vào bảo tàng tôi thật sự bị ngợp trước những bộ xương khủng long đã được tạo hình hoàn chỉnh: từ loài Compsognathus ăn thịt kích cỡ bằng con gà tây cho tới con Tyramosaurus rex - khủng long bạo chúa, động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất mọi thời mà ta đã biết qua bộ phim nổi tiếng Công viên kỷ Jura, rồi Centrosaurus một sừng chỉ ăn cây cỏ, Triceratop - khủng long ba sừng với chiếc đầu kềnh càng chiếm 1/3 chiều dài cơ thể… và cả Mammoth Steppe - voi ma mút của kỷ Băng Hà. Tất cả đã tái hiện thời tiền sử xa xưa. Với các bạn trẻ, một ngày tham quan Bảo tàng Tyrrell là quá ít!

Những ngày kế tiếp, anh Nguyễn Khánh, một nhạc sĩ đang làm việc tại Edmonton và Calgary, tiếp tục hướng dẫn tôi đến các điểm tham quan khác, như Heritage Park, công viên bảo tồn di sản với bảo tàng trưng bày bộ sưu tập ôtô cổ sản xuất đầu thế kỷ 20 và hình ảnh thật tái hiện một thị trấn trên đồng cỏ với 150 kiến trúc các loại ở địa phương vào năm 1860 - thời kỳ khai phá miền tây Canada.

Hay đến thị trấn Okotoks cách Calgary 60km xem Big Rock - hòn đá khổng lồ giữa thảo nguyên mênh mông có kích thước 41m x 18m x 9m, nặng 16.500 tấn đã theo dòng sông băng trên dãy Rocky Mountains di chuyển xuống đồng bằng khoảng hơn 10.000 năm về trước.

Và không gì bằng được lang thang trên phố đi bộ để ngắm người qua lại bên những bồn hoa đầy màu sắc, tản bộ bên dòng sông Bow chảy quanh thành phố ngắm các loài chim trời bơi lội trên sông hay rỉa lông trên những phiến đá ven bờ. Năm 2010, theo khảo sát của Công ty tài chính Mercer (Mỹ), Calgary được chọn là thành phố xanh, sạch, đẹp bậc nhất thế giới.

Tôi cũng đến Century Casino xem ban nhạc The Blue Sea của cộng đồng người Việt ở Calgary và nhóm ca sĩ người Việt đến từ Mỹ biểu diễn gây quỹ tình thương giúp đồng bào lũ lụt ở quê nhà. Khi nghe tiếng hát của ca sĩ Tiến Đại cất lên bài Gửi gió cho mây ngàn bay, chợt nhớ về Sài Gòn với những con đường đầy lá vàng rơi…

Nín thở đến xem bảo tàng khủng long

Khủng long ba sừng với chiếc đầu kềnh càng

Nín thở đến xem bảo tàng khủng long

Tác giả bên người lính kỵ binh và thổ dân da đỏ trong Heritage Park

Theo tuoitre.vn

Theo tuoitre.vn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !