Những sự kiện gây "sốt" ngành y tế TP.HCM năm 2011

Có thể nói, năm 2011 là một năm khá vất vả đối với ngành y tế TP.HCM khi hàng loạt sự kiện gây "sốt" liên tục xảy ra, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Những sự kiện gây "sốt" ngành y tế TP.HCM năm 2011

Những sự kiện gây `sốt` ngành y tế TP.HCM năm 2011

Năm 2011, số bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng tại TP.HCM tăng cao chưa từng có.

Bệnh tay – chân – miệng cao kỷ lục

Nếu như trong năm 2010, bệnh tay - chân - miệng (TCM) chỉ khiến 1 trường hợp bị tử vong thì đến năm 2011, bệnh đã bùng phát dữ dội và diễn biến phức tạp khiến ngành y tế TP.HCM “trở tay không kịp”. Tính đến nay đã có 12.657 ca mắc bệnh, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2010, tử vong 30 trường hợp.

Trong đó, thời điểm có số ca mắc cao kỷ lục nhất là vào đầu tháng 6 với 525 ca/tuần. Tính đến hết tháng 6, TP.HCM đã có 17 ca tử vong do bệnh TCM. Chính vì vậy đã khiến nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM phải đóng cửa để phòng dịch lan rộng.

Trước tình hình trên, UBND TP.HCM đã 4 lần quyết liệt chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia chống dịch nhưng vẫn không mang lại kết quả như mong đợi.

Nhận định về việc này, một cán bộ ngành Y tế TP.HCM cho rằng, dù có nhiều kế hoạch, văn bản hướng dẫn, kiểm tra giám sát nhưng vẫn “thất bại” do mọi kế hoạch vạch ra đều chung chung nên việc thực hiện không tốt. Bên cạnh đó, việc chưa có vắc – xin phòng TCM khiến ngành Y tế TP bị động trong công tác phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh.

Cũng may, hiện tại, dịch bệnh đã tạm thời lắng xuống chỉ còn 141 ca/tuần.

Phòng khám Đông y Trung Quốc “tung hoành”

Những sự kiện gây `sốt` ngành y tế TP.HCM năm 2011

Dù mắc rất nhiều lỗi nhưng những phòng khám này vẫn vô tư hoạt động

Sau khi nhận được phản ánh của rất nhiều người bệnh về tình trạng “chặt chém”, khám chữa bệnh không đúng chức năng, quảng cáo “nổ như kho đạn”… tại một số phòng khám Đông y Trung Quốc ở TP.HCM, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, tiến hành thanh kiểm tra đột xuất các phòng khám có người nước ngoài hoạt động trên địa bàn TP.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hàng loạt cơ sở phòng khám Trung Quốc vi phạm, với phần lớn các lỗi là sử dụng người Trung Quốc hành nghề khi chưa được phép của Bộ Y tế, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, tự sản xuất thuốc mà không công bố với cơ quan có thẩm quyền.

Câu hỏi đặt ra là tại sao vi phạm rành rành như vậy nhưng các phòng khám này vẫn “vô tư” tồn tại? Nhiều ý kiến cho rằng, với mức xử phạt hành chính quá nhẹ, chưa đến 10 triệu đồng chỉ như “phủi bụi” mà thôi.

Liệu trong thời gian tới, có chế tài nào trị được các phòng khám kiểu này hay không?

“Kinh hoàng” những vụ vi phạm VSATTP

Những sự kiện gây `sốt` ngành y tế TP.HCM năm 2011

Kinh hoàng thịt gà có chứa chất Diaminoazobenzen hydrochloride

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong năm 2011, Sở đã tiến hành kiểm tra gần 40.000 cơ sở, trong đó phát hiện hơn 3.300 cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), với số tiền phạt hơn 4,6 tỉ đồng.

Trong đó, đình chỉ hoạt động 71 cơ sở, tịch thu và tiêu hủy gần 28.000 kg thực phẩm các loại không đảm bảo ATVSTP.

Kết quả kiểm nghiệm những thực phẩm vi phạm này của Chi cục ATVSTP TP.HCM một lần nữa khiến người dân kinh hoàng.

Điển hình, vào ngày 26/12, Chi cục ATVSTP đã tiến hành kiểm tra và cho biết trong 5 mẫu gà đã qua giết mổ đang bày bán tại một số chợ trên địa bàn TP có 1 mẫu dương tính với màu công nghiệp.

Đó là chất Diaminoazobenzen hydrochloride, có hàm lượng 2,85 mg/kg. Đây là một loại phẩm màu công nghiệp dùng trong sản xuất polymer, thuốc nhuộm tóc, cao su chứ không hề có trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Khi bị tích lũy trong cơ thể, chất này sẽ gây độc cho gan, thận.

Cùng thời điểm, các cơ quan chức năng công bố có tới gần 89% mẫu thịt heo TP.HCM được kiểm nghiệm có chứa vi khuẩn E.coli – loại vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy và tụ cầu vàng S.aureus gây nhiễm khuẩn….

Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan chức năng đang “đuối sức” trước tình trạng vi phạm ATVSTP?

Thúy Ngà

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !