Nhức nhối tình trạng thương lái “lén lút” vứt lợn chết gây ô nhiễm môi trường

Gần 1 năm trở lại đây, nhiều thương lái chở lợn từ các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ qua biên giới Cao Bằng để xuất sang Trung Quốc. Nhưng gần đây, phía bạn cấm nhập khẩu lợn khiến cho hàng nghìn con lợn ùn ứ tại biên giới.

Trong điều kiện nắng nóng, chăm sóc kém, nên nhiều con lợn đã bị chết. Thiếu bãi chôn lấp, nhiều thương lái vứt trộm xác lợn chết xuống bờ đường, dòng suối khiến môi trường bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Nhức nhối tình trạng thương lái “lén lút” vứt lợn chết gây ô nhiễm môi trường - ảnh 1

Lợn chết bị thương lái vứt trộm tại khu vực suối Củn, thuộc địa phận xã Ngũ Lão (Hòa An), gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Sáng 16/5/2016, tại khu vực từ km 3 đến km 7 đoạn suối Củn, thuộc địa phận 2 xóm Bản Gủn, Khuổi Hân, xã Ngũ Lão (Hòa An), chúng tôi phát hiện 19 con lợn chết, mỗi con nặng khoảng 80 - 100 kg bị vứt bỏ lại ven đường, mùi hôi thối phát tán khắp nơi. Theo một người dân xã Ngũ Lão đang chăn trâu ở gần đó, tình trạng vứt lợn chết ở khu vực này đã xuất hiện từ 4 tháng nay, lợn chết vứt lung tung, ô nhiễm môi trường khiến một số người dân không dám đi qua khu vực này.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Lão Nông Văn Đình xác nhận: Thương lái chở lợn đã lợi dụng đường vắng vứt lợn chết lại bên đường và dưới khe suối. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến tại địa bàn xã Ngũ Lão. Chính quyền xã đã báo cáo huyện, đồng thời huy động dân quân chôn lấp, tránh phát sinh các ổ bệnh trên đàn gia súc của người dân. Nhưng tình trạng này diễn ra ngày càng nhiều, trong khi kinh phí của xã lại hạn hẹp nên không có kinh phí để chôn lấp, xử lý môi trường.

Không chỉ tại khu vực xã Ngũ Lão, trên địa bàn tỉnh, nhiều khu vực cũng chịu chung tình cảnh. Cụ thể: Ngày 9/4/2016, thương lái đổ hơn 50 con lợn chết ra khu vực xã Khánh Xuân (Bảo Lạc); ngày 13/5/2016, thương lái cũng rải 29 con lợn chết từ chân đèo lên đến đỉnh đèo Khau Mòn, thuộc xã An Lạc (Hạ Lang). Ngoài ra, còn rất nhiều khu vực khác cũng bị vứt trộm lợn chết như các xã: Bạch Đằng (Hòa An), Việt Chu (Hạ Lang), phường Sông Bằng (Thành phố)… Khu vực thương lái hay vứt lợn chết nhất là xã Ngũ Lão (Hòa An) - nơi có dòng suối Củn chảy về thành phố Cao Bằng. Điều này có nghĩa, lợn chết không chỉ gây ô nhiễm môi trường ở đây, mà còn có nguy cơ phát tán mầm bệnh dịch đi nhiều nơi khác.

Để tìm hiểu về hoạt động xuất khẩu lợn, chúng tôi có mặt tại xóm Nặm Thúm, xã Ngọc Chung (Trùng Khánh), nơi trước đây xe chở lợn xuất bán sang Trung Quốc hoạt động nhộn nhịp, nhưng nay hoạt động mua bán lợn gần như ngừng hẳn. Trên bãi tập kết xe ở gần biên giới vắng tanh không một bóng người, thỉnh thoảng lác đác có một xe chở lợn đến, nhưng chỉ một lát sau lại phải quay đầu chở lợn ngược lại nội địa. Những người dân ở khu vực này cho biết: Từ đầu năm cho đến tháng 4, Trung Quốc tăng giá thu mua lợn hơi lên đến 55 nghìn đồng/kg. Do lợi nhuận cao, thương lái thu gom lợn từ các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ ồ ạt chở về Cao Bằng để xuất bán sang biên giới. Nhưng gần đây, giá lợn giảm dần xuống còn 45 nghìn đồng/kg sau đó dừng hẳn, không mua nữa. Lợn không bán được, mỗi ngày mất rất nhiều tiền thức ăn và công chăm sóc, nhưng đàn lợn vẫn chết dần, chết mòn trong sự nuối tiếc, xót xa của thương lái. Mỗi con lợn chết, thương lái mất từ 4 - 5 triệu đồng. Khi lợn chết không có chỗ chôn, thương lái vứt trộm ra đường.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở việc các thương lái vứt trộm lợn chết ra ven đường, bờ sông, suối, gây ô nhiễm môi trường, mà nghiêm trọng hơn, “đục nước béo cò”, một số lò mổ lại đem lợn chết về mổ, chế biến, tuồn ra thị trường kiếm lợi nhuận cao khiến cho sức khỏe người dân bị nguy hại. Ngày 14/4/2016, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) phát hiện 4 con lợn thương phẩm đã mổ phanh không còn nội tạng trong tình trạng thịt đã thâm đen, bốc mùi hôi thối tại nhà bà Nghiêm Thị Thuyết, sinh năm 1979, quê ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), đang tạm trú tại tổ 12, phường Đề Thám (Thành phố). Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số lợn thương phẩm nói trên. Bà Thuyết khai báo: 2 con lợn mổ sẵn lấy từ xe ô tô biển kiểm soát có đầu số 88 (Vĩnh Phúc); 2 con lợn còn lại là của ông Nghiêm Hồng Dương lấy từ xe ô tô biển kiểm soát 22C-03955. Đây là những con lợn ốm, phía Trung Quốc không mua nên chủ hàng chở về tiêu thụ tại Thành phố. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số thực phẩm bẩn để đem đi tiêu hủy; yêu cầu bà Thuyết và ông Dương dừng ngay hoạt động giết mổ gia súc; tổ chức tiêu hủy số tang vật nói trên, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ những sai phạm để xử lý theo pháp luật. Trước đó, ngày 6/4/2016, Phòng Cảnh sát môi trường cũng đã lập biên bản đối với ông Phan Văn Thành, chủ cơ sở giết mổ gia súc trái phép tại tổ 12, phường Đề Thám (Thành phố) vì tiêu thụ lợn ốm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, ngày 26/4/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố đột xuất kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống của ông Thành, tiếp tục phát hiện 2 con lợn thương phẩm đã mổ phanh không còn nội tạng trong tình trạng thịt đã thâm đen, trong bụng ướp đá lạnh. Ngoài ra, rất nhiều nội tạng lợn đã bị thâm đen, bốc mùi hôi thối được treo trong nhà.

Trong vụ hàng chục xác lợn chết bị một doanh nghiệp xuất khẩu lợi dụng đêm tối đổ trộm trên địa bàn xã Khánh Xuân (Bảo Lạc) ngày 9/4/2016, phần lớn những xác lợn đã bị chính người dân địa phương chia nhau, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cả việc bán ra thị trường và để ăn. Rõ ràng, bên cạnh các biện pháp để khắc phục tình trạng vứt trộm lợn chết, công tác kiểm dịch đối với sản phẩm thịt lợn đang tiêu thụ của ngành chức năng gặp nhiều khó khăn; còn có vấn đề quan trọng là ở ý thức của thương lái, chủ cơ sở kinh doanh, ý thức của mỗi người tiêu dùng. Đây là lý do khiến hằng ngày, lợn chết bốc mùi hôi thối bị vứt trộm vẫn xảy ra, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thịt lợn không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn hằng ngày len lỏi vào bữa ăn của người dân!

Thua thiệt vì xuất lợn sang Trung Quốc không còn là vấn đề mới mẻ, rất nhiều nông sản khác của Việt Nam cũng bị Trung Quốc ép giá khiến cho đời sống người dân lao đao khốn khó. Nếu không tính được bài toán lâu dài, buôn bán có hợp đồng ký kết, chắc chắn người nông dân và thương lái sẽ còn gặp khó vì thị trường xuất khẩu quá phụ thuộc vào Trung Quốc!

Theo Hoàng Thu/Báo Cao Bằng

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !