Nhức nhối nạn cướp tài sản khách nước ngoài
Cướp lấy tiền... nộp phạt
Trưa 3-12-2012, chị Caroline Pecters (quốc tịch Bỉ, tạm trú khách sạn Hoa Sứ, Hội An) đến CATP Hội An trình báo: Cách đó ít phút, khi đang đi xe đạp dạo chơi trên đường Hai Bà Trưng ra hướng biển An Bàng thì chị bị 2 hai đối tượng đi xe máy giật túi xách, trong đó có một máy ảnh hiệu Lumix và một số vật dụng cá nhân. 13 giờ ngày 4-12-2012, trên đường Lạc Long Quân, từ bãi biển An Bàng rẽ về hướng Cửa Đại lại xảy ra vụ cướp giật, nạn nhân là phụ nữ người nước ngoài đi xe đạp bị 2 đối tượng đi xe máy giật túi xách. Nạn nhân không trình báo với cơ quan CA, nhưng qua nhiều nhân chứng, các TS của Đội CSĐTTPVTTXH CATP Hội An nắm được thông tin, các đối tượng cướp giật là thanh niên còn rất trẻ, đi xe máy BKS 43X7-0323...
Từ những thông tin quý giá này, các ĐTV đã tiến hành xác minh, bắt khẩn cấp Đỗ Văn Thạnh (1995, trú K377/05-Hải Phòng, Thanh Khê, Đà Nẵng). Qua đấu tranh, Thạnh khai nhận từ đầu tháng 11 đến ngày 4-12-2012 đã 3 lần thực hiện các vụ cướp giật tài sản khách du lịch nước ngoài tại Hội An. Cụ thể, sáng đầu tháng 11-2012, Lê Văn Long (1998, trú Thạc Gián, Thanh Khê) cùng Đỗ Văn Thạnh chở nhau đi chơi bằng xe máy BKS 43X7-0323 thì bị CSGT Đà Nẵng tạm giữ xe vì không đội mũ bảo hiểm. Long về nhà lấy xe máy BKS 43K7-5367 tiếp tục chở Thạnh đi chơi, bàn nhau vào Hội An xem có xe đạp điện thì trộm đem bán lấy tiền nộp phạt lấy xe máy của Thạnh ra. Vào Hội An, khi đến đường Lạc Long Quân, phát hiện 2 người nước ngoài (1 nam, 1 nữ) đi xe đạp từ Đà Nẵng vào Hội An, trên giỏ xe người nam có một giỏ xách, Long vòng xe máy lại áp sát để Thạnh giật túi rồi theo đường Điện Nam - Điện Ngọc phóng về Đà Nẵng. Với tài sản là 1 máy ảnh, 1 máy nghe nhạc, cả hai bán được 750.000 đồng, Long và Thạnh chia nhau tiêu xài...
Thấy “phi vụ đầu” quá ngon ăn, trưa 3-12, Thạnh rủ Trịnh Ngọc Đạt Dương (1996, trú K407-Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng) đi xe máy BKS 43X7-0323 vào Hội An chơi. 13 giờ, trên đường Hai Bà Trưng, phát hiện chị Caroline Pecters (quốc tịch Bỉ, như đã nói trên), Dương ngồi sau xe giật túi xách của chị lấy được một máy ảnh hiệu Lumix, mang ra Đà Nẵng bán được 3,5 triệu đồng. Trưa hôm sau (4-12), Thạnh lại rủ Dương dùng xe máy BKS 43X7-0323 vào Hội An cướp giật. Vào đến nội ô TP Hội An, thấy lực lượng CA tuần tra nhiều, cả hai không dám ra tay, đành quay về Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến đường Lạc Long Quân, phát hiện một phụ nữ nước ngoài đang đi xe đạp, Thạnh điều khiển xe máy áp sát để Dương giật túi xách. Bị người đi đường phát hiện, Thạnh quay xe chạy thẳng theo tuyến đường ven biển Hội An về Đà Nẵng. Trong túi xách vừa cướp được có 56USD và 165.000 đồng. Thạnh và Dương đem 56USD đến một tiệm vàng đổi được hơn 1 triệu đồng rồi chia nhau.
Khách du lịch nước ngoài tham quan Hội An (ảnh minh họa). Ảnh: H.T |
Lấy nhau đã lâu, nhưng vợ chồng Lê Tấn Anh Vũ (1983) và Phạm Thị Tài (1991, trú tổ 4, An Phong, Tân An, Hội An) đều không có việc làm ổn định. Vũ có tiền sự về hành vi “Làm hư hỏng tài sản người khác”, còn Tài thì đang mang tiền sự về hành vi “Đánh nhau”. Để có tiền tiêu xài, 23 giờ ngày 25-11-2012, Vũ điều khiển xe máy BKS 92C-049-31 đi lòng vòng phố cổ Hội An với ý định cướp giật tài sản người nước ngoài.
Đến đường Trần Phú, phát hiện một phụ nữ nước ngoài đang đi bộ, xách túi xách màu hồng, Vũ cho xe áp sát, giật túi xách, bên trong có 1 Iphone 4, máy ảnh hiệu Canon, 6 triệu đồng và một card Visit khách sạn Thiện Trung. Vũ lấy điện thoại, máy ảnh, tiền bỏ vào túi quần, rồi phóng xe đến trước khách sạn Thiện Trung, Hội An ném túi xách vào sân khách sạn. Về đến nhà, Vũ lấy máy ảnh và điện thoại ra xem, vợ hỏi lấy ở đâu thì Vũ cho biết vừa cướp được của khách nước ngoài. Sáng 26-11, Vũ chở Tài đến một trung tâm điện máy trên đường Hàm Nghi, Đà Nẵng mở khóa mật mã điện thoại. Ngày 27-11, Vũ đem máy ảnh Canon bán được 6 triệu đồng, tiếp đó bán điện thoại Iphone 4 được 6 triệu đồng.
Vậy nhưng, vợ chồng Vũ không ngờ được rằng khi vợ chồng Vũ mang điện thoại ra Đà Nẵng mở khóa mật mã, do nghi ngờ, nhân viên của trung tâm điện máy đã giữ lại biên lai giao hàng có địa chỉ của Vũ. Đồng thời, trong máy điện thoại còn lưu giữ địa chỉ Email của chị Gemma Elizabeth Redfem (Quốc tịch Anh - nạn nhân mà Vũ đã cướp giật tài sản). Từ thông tin của người phụ nữ nước ngoài bị cướp giật, CQĐT đã nhanh chóng xác định rõ đối tượng cướp giật chính là Lê Tấn Anh Vũ.
2 NGÀY THỰC HIỆN 4 VỤ CƯỚP...
Sáng 30-3-2013, ông Alexder Jonh Watson (quốc tịch Canada) đến CATP Hội An trình báo, khi đi trên đường Hai Bà Trưng, ông bị một thanh niên đi xe máy giật túi xách, trong đó có 1 máy ảnh Panasonic, 1 máy nghe nhạc Ipod. Triển khai lực lượng truy tìm đối tượng, 10 giờ 30 cùng ngày, các TS Đội CSĐTTPVTTXH phát hiện, bắt quả tang Trần Tích Tùng (1992, trú thôn Đông Hải, Tam Anh Bắc, Núi Thành, Quảng Nam) vừa có hành vi cướp túi xách của một phụ nữ người nước ngoài đang đi xe đạp trên đường khu vực Cửa Đại. Nạn nhân bị cướp là chị Magda Olga Kuurdzkl (quốc tịch Ba Lan).
Đỗ Văn Thạnh |
Lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH CATP Hội An cho biết, hàng loạt vụ cướp giật tài sản đối với du khách nước ngoài trên địa bàn TP Hội An trong thời gian qua đã làm tình hình ANTT phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường du lịch của thành phố. Triệt phá thành công 3 chuyên án nói trên là nỗ lực, quyết tâm của CBCS CATP Hội An nói chung và lực lượng CSĐTTPVTTXH nói riêng, bước đầu ổn định lại tình hình ANTT, làm trong sạch môi trường du lịch.