Nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của nam thanh niên
Tử vong sau khi làm việc với cảnh sát 113?
Chiều 20/8, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ xung quanh việc anh Bùi Tấn Hoàng (SN 1986, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) tử vong sau khi bị cảnh sát 113 thuộc công an huyện này mời về làm việc.
Tuy phía cơ quan điều tra cho biết đã giải tỏa cho anh Hoàng ra về trước khi anh này tử vong khi liên quan đến vụ cướp giật tài sản khác nhưng theo gia đình nạn nhân họ vẫn thấy nhiều nghi vấn xung quanh cái chết trên.
![]() |
Thi thể nạn Hoàng được đưa ra từ bệnh viện |
Theo thông tin từ bà Triệu Thị X, là mẹ ruột của Hoàng, đến bây giờ bà vẫn không hiểu vỉ sao con trai lại gọi cảnh sát 113 đến bắt mình vào lúc 15h chiều 17/8 khi Hoàng đang ở khu vực cầu Kinh C1 thuộc xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.
Ít phút sau đó, tổ công tác Cảnh sát 113 Công an huyện Bình Chánh đến nói chuyện với Hoàng rồi đưa anh này lên xe công vụ về trụ sở công an xã làm rõ. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết Hoàng hoàn toàn tự nguyện, không hề có bất cứ hành động chống cự nào, thậm chí anh này còn trình cả CMND.
Từ thời điểm biết con trai bị cảnh sát mời về làm việc cho đến tối cùng ngày, bà X. vẫn không biết gì về tin tức của con. Cho đến 3h rạng sáng 18/8, bà X. đau đớn khi nhận tin báo từ Công an xã Tân Kiên cho biết Hoàng đã tử vong và thi thể đang ở Bệnh viện huyện Bình Chánh.
Các y bác sĩ cho bà X. biết, Hoàng đã tử vong trước khi nhập viện và nạn nhân được công an địa phương chuyển đến với khai báo là… nạn nhân vô danh (!?).
Trước cái chết có phần bất thường của con trai, bà X. có những thắc mắc như tại sao con bà khi bị cảnh sát 113 giải về vào chiều 17/8 có xuất trình CMND nhưng khi nhập viện lại là vô danh? Con trai bà được đưa về Công an xã Tân Nhựt làm việc, tại sao lực lượng Công an xã Tân Kiên đưa vào bệnh viện và báo hung tin cho gia đình?
Công an nói gì?
Để làm rõ những khúc mắc của xung quanh cái chết của anh Hoàng, PV Infonet đã liên hệ Công an huyện Bình Chánh. Một lãnh đạo công an huyện này xác nhận có việc cảnh sát 113 mời Hoàng về trụ sở Công an huyện Tân Nhựt làm việc vào 15h chiều 17/8.
Trong báo cáo của tổ công tác trực tiếp làm việc với Hoàng thì anh này có những biểu hiện không bình thường, đơn cử như việc chủ động gọi điện cho cảnh sát đến bắt mình. Ngay trong đêm 17/8, Hoàng được cho về vì chưa có đủ căn cứ, cũng như hành vi của người này chưa gây hậu quả gì để công an phải tạm giữ anh.
Theo phía Công an huyện Bình Chánh, Hoàng được cho về trong tình trạng sức khỏe bình thường. Nhưng sau đó, vào lúc 0h05’ rạng sáng 18/8, công an huyện và Công an xã Tân Nhựt nhận tin báo có vụ cướp xảy ra trên đường Nguyễn Đình Kiên, xã Tân Nhựt.
Khi cơ quan chức năng đến hiện trường thì thấy Hoàng nằm bất tỉnh trên đường, cơ thể có chấn thương. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu, nhưng do thương tích nặng Hoàng đã tử vong.
Kết quả điều tra ban đầu cho hay, sau khi được Công an xã Tân Kiên giải tỏa cho về, Hoàng đi ra đường Nguyễn Đình Kiên trên tay cầm cây gậy sắt. Hoàng dùng hung khí này tấn công một người đàn ông đi xe tay ga hiệu Nouvo với ý định cướp chiếc xe.
Nạn nhân hô hoán, một số người dân địa phương đuổi theo Hoàng. Theo Công an huyện Bình Chánh cho biết, Hoàng chạy bộ thoát thân nhưng không may bị té ngã dẫn tới tử vong (!?).
