Nhận định Croatia vs Đan Mạch: Cuộc chiến của 2 "ẩn số"

Cả Croatia và Đan Mạch đều đang là 2 ẩn số của World Cup 2018. Trong khi Đan Mạch có lối chơi đơn giản, chặt chẽ thì Croatia lại đang có những cá nhân xuất sắc có thể gây đột biến. Cuộc đối đầu giữa 2 "ẩn số" này hứa hẹn rất nhiều bất ngờ.

Croatia và Đan Mạch đang sở hữu 2 lối chơi hoàn toàn trái ngược nhau.

Đan Mạch đang có một lối chơi cực kỳ chắc chắn được tạo dựng bởi những tên tuổi bình thường, không hề sáng giá. Những cái tên như Kasper Schmeichel,  Simon Kjaer, Christian Eriksen, Andreas Christensen chỉ được đánh giá ở mức trung bình khá.

Tuy nhiên, từ giai đoạn đá vòng loại, thi đấu giao hữu cũng như các trận đấu vòng bảng có thể thấy, lối chơi của Đan Mạch ngày càng chặt chẽ hơn. Bằng chứng là họ đã giữ sạch lưới ở cả 4 trận giao hữu trước thềm World Cup cũng như trận ra quân gặp ĐT Peru, hay trận hòa với ĐT Pháp ở lượt trận cuối.

Nhìn lại thời gian trước đó, trong 20 trận gần đây nhất Đan Mạch mới chỉ thất bại đúng 3 trận. Để có được kết quả đó, tất cả các cầu thủ di chuyển rất đều, tranh cướp bóng nhiệt tình ngay khi mất bóng. Có một điều dễ nhận thấy là Eriksen đang là "trái tim" của Đan Mạch, tất cả các đường bóng đều được chuyền tới chân Eriksen để cầu thủ này hoặc dứt điểm hoặc phối hợp với tiền đạo.

Nếu mất bóng, toàn bộ đội hình lại nỗ lực cướp bóng rồi lại chuyền cho Eriksen. Mặc dù lối chơi rất đơn giản, nhưng để đánh bại được Đan Mạch quả thực không phải chuyện dễ bởi trong thời điểm quan trọng "những chú lính chì" luôn thi đấu tập trung và không để sai sót.

Trái ngược với lối chơi kỷ luật, chắc chắn của Đan Mạch là một Croatia luôn chơi rất tưng bừng và đang được đánh giá là ngựa cô của World Cup 2018.

Đội bóng áo sọc ca-rô đang sở hữu thế hệ cầu thủ được coi là thế hệ vàng, thậm chí còn xuất sắc hơn đội hình từng giành vị trí thứ 3 World Cup cách đây 20 năm trên đất Pháp. Ivan Rakitic và đặc biệt là đội trưởng Luka Modric là những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Croatia ở thời điểm hiện tại.

HLV Zlatko Dalić đã kết hợp rất tốt bộ đôi tiền vệ này cho khu vực trung tuyến của đội bóng. Rakitic chịu trách nhiệm như một mỏ neo, trong khi Modric sắm vai nhạc trưởng, một tiền vệ con thoi, sẵn sàng băng lên tung ra những cú dứt điểm trái phá.

Modric và Eriksen là hai cầu thủ có lối chơi như nhau, nhưng những vệ tinh xung quanh Modric có trình độ hơn so với các đồng nghiệp bên phía Đan Mạch. Đó là lý do giúp Croatia thi đấu tưng bừng ở vòng bảng và trở thành một trong ba đội bóng toàn thắng (cùng Bỉ, Uruguay), trong đó đáng chú ý nhất là màn hủy diệt Argentina với 3 bàn không gỡ.

Croatia đang có một tinh thần vô cùng hưng phấn và có thể đè bẹp bất cứ đối thủ nào. Trong khi đó Đan Mạch vẫn không thể hiện được gì quá đáng kể. Ngay cả cách họ vượt qua vòng bảng cũng không mấy thuyết phục.

"Những chú lính chì" thắng Peru chật vật nhờ chính sai lầm của đối thủ khi đá hỏng penalty, sau đó toát mồ hôi mới có được trận hòa trước đối thủ yếu Australia. Hàng công quá tệ của Đan Mạch khiến họ chỉ trông mong vào Eriksen. Một khi Eriksen bị bắt chết, mọi thứ coi như chấm hết với "những chú lính chì" và việc họ dừng chân có lẽ cũng không là quá bất ngờ.

Đội hình dự kiến:

Croatia: Subasic, Vida, Strinic, Lovren, Vrsaljko, Modric, Rakitic, Perisic, Brozovic, Mandzukic, Rebic

Đan Mạch: Schmeichel, Kjaer, Dalsgaard, Larsen, Christensen, Schone, Delaney, Eriksen, Jorgensen, Poulsen, Sisto

Hoàng Nam

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

Đang cập nhật dữ liệu !