Nguyên Trung úy công an khai gì về việc đưa tiền cho Trần Minh Lợi?
“Xin chú tha cho cháu”
Mở đầu phiên xét xử hôm nay, HĐXX đưa bị cáo Lãnh Thanh Bình, nguyên Trung úy (từng công tác tại Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) ra xét hỏi.
Bị cáo Bình cho biết, mình nhiều lần xin Lợi tha nhưng không được. |
Trả lời HĐXX về việc mình nhận số tiền 60 triệu để lo tại ngoại cho 5 đối tượng tham gia đánh bạc, bị cáo Bình cho biết, khi gặp An, Tý, Trí tại quán cà phê, bị cáo không hề đề cập tới chuyện tiền bạc, cũng trả lời những người này mình không có thẩm quyền.
Tuy nhiên, sau khi An, Tý, Trí năn nỉ, bị cáo hứa sẽ cố gắng để xin Y Nam, điều tra viên đang thụ lý vụ án. Sau đó, Trí gói số tiền của cả 3 người vào trong một tờ giấy, bỏ vào túi đựng rượu của Bình.
Cũng theo lời khai của bị cáo, sau khi nhận tiền, Bình đem về nhà nhưng chưa đếm lại xem bao nhiêu. Đến ngày 22/1, bị cáo lên gặp điều tra viên Y Nam để trình bày, xin tại ngoại cho các đối tượng bị bắt về hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, Y Nam cho biết, vụ án đã khởi tố, không thể lo tại ngoại được. Trong quá trình nói chuyện, Bình không tiết lộ về số tiền mình đã nhận.
Sau khi không xin tại ngoại được, bị cáo đã điện thoại cho An, bảo những người này xuống nhận lại tiền. Tuy nhiên, An bảo đang bận việc nên chưa xuống được.
Đến ngày 25/1, Bình nhận được điện thoại của Trần Minh Lợi, hẹn gặp để nói chuyện. Khi thấy clip quay lại cảnh mình nhận tiền, bị cáo rất hoang mang vì sợ ảnh hưởng tới công việc và gia đình.
Ngày 26/1, Bình xuống tỉnh Đắk Lắk, gặp Lợi tại nhà riêng. Bình khai, khi gặp nhau, Lợi không nói gì mà chỉ đưa ra một tờ giấy với nội dung “Chú mang theo bao nhiêu tiền?”. Khi bị cáo định nói thì Lợi đưa tay lên miệng, bảo không được nói mà phải ghi trả lời vào trong giấy.
Sau đó, Lợi ra hiệu cho Bình đi ra bàn phía ngoài vườn. Tại đây, Lợi đem ra một cái nồi và một cái bô. Bình nghĩ Lợi bảo mình bỏ tiền vào đó nên bỏ vào. Biết hành vi của mình không đúng, Bình nhiều lần xin Lợi “chú tha cho cháu” nhưng không được chấp nhận. Theo Bình, ban đầu Lợi “ra giá” phải chồng đủ 200 triệu thì Lợi bỏ qua. Thế nhưng, khi Bình giao cho Lợi 220 triệu thì Lợi lại đòi lên 500 triệu.
Bình khai: “Bị cáo xoay sở nhiều nơi mới có 220 triệu để giao cho ông Lợi. Khi ông ấy đòi lên 500 triệu, bị cáo nhận thấy không đủ khả năng nên nói ông ấy muốn làm gì thì làm. Việc bị cáo giao tiền cho ông Lợi là có thật nhưng không có bằng chứng để chứng minh”.
Trần Minh Lợi khai gì?
Tại phần xét hỏi trong phiên tòa ngày 23/3, Trần Minh Lợi vẫn một mực khẳng định mình bị truy tố oan. Theo lời khai của bị cáo này trước tòa, vào ngày 18/1/2016, Lợi nhận được điện thoại của An và biết về vụ đánh bạc.
Bị cáo Lợi khai rằng, mình muốn thu thập bằng chứng để tố cáo một số công an vi phạm. |
Qua điện thoại, An thông tin với Lợi việc phải chung chi từ 15-20 triệu để lo cho người thân tại ngoại. Sau đó, Lợi hướng dẫn An về ghi âm, quay clip để làm bằng chứng tố cáo. Đến ngày 22/1, Lợi gặp An đi ăn cơm, uống cà phê và chép lại file ghi âm, clip để về nhà xem.
Trưa 25/1, An cung cấp số điện thoại của Lãnh Thanh Bình nên Lợi bắt đầu liên lạc và hẹn gặp Bình ở quán cà phê Lữ Gia (thuộc thị trấn Đắk Mil). Khi Bình đến nơi đã gọi thêm Y Nam (điều tra viên thụ lý vụ án đánh bạc) ra nói chuyện. Theo lời khai của bị cáo Lợi, sau khi xem clip mà mình cung cấp, ông Nam nói không liên quan nên Lợi đi về. Khi Lợi ra đến trạm xe bus thì Bình gọi điện thoại, hẹn gặp bị cáo rồi “xin tha” nhưng Lợi không chấp nhận. Sau đó, Bình nhiều lần nhắn tin nhưng bị cáo Lợi không trả lời.
Bị cáo Lợi khai: “Bình đến nhà tôi 5 lần, tôi quay lại clip. Tôi đề nghị Bình phải trung thực. Sau đó, Bình có đưa tiền nên tôi bắt Bình cầm về và cấm không được xuống nhà tôi”.
Ngày 26/1, bị cáo gọi lại, hỏi Bình xem Y Nam đã thả những người tham gia đánh bạc chưa để ghi âm nhằm thu thập thêm chứng cứ, chứng minh người đứng phía sau Bình. Lúc đó, Bình cứ xin tha cho mình.
Bị cáo Lợi khai: “Trong clip, tôi thấy một người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ, đem một cọc tiền rất nhiều tiền lẻ tới và nói “nhà chả có đâu…phải bán cà non đấy!” nên quyết tâm phải làm sáng tỏ vụ việc để tố cáo những hành vi phạm tội của một số công an huyện Đắk Mil””.
Hiện tại, phiên tòa vẫn đang tiếp diễn.