Người trong cuộc kể lại phút cuối nữ sinh bị nước cuốn
Thương tiếc cô sinh viên giỏi
Ngay từ sáng sớm ngày 9/7, lãnh đạo UBND quận Thủ Đức, Ban giám hiệu trường đại học Kinh tế Luật, sinh viên học cùng trường đã có mặt tại nhà đại thể bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức để đưa tiễn nữ sinh viên Đinh Phương Thảo về nơi an nghỉ cuối cùng.
![]() |
![]() |
Ông Đinh Văn Đang (người ngồi thứ 2 từ trái sang) nhận sự chia sẻ của lãnh đạo KTX ĐHQG |
Trước những lời động viên, chia sẻ của mọi người, ông Đinh Văn Đang, cha đẻ của Thảo chỉ biết cắn răng nén chặt những dòng nước mắt mặn chát. Nhìn thi thể con gái, người thương binh đã từng vào sinh ra tử như sụp đổ: “Cháu mới chỉ được xét tốt nghiệp hè vừa rồi, cách đây chừng một tháng cháu còn xin tôi ở lại làm việc ở trong này, nhưng bây giờ thì…”. Tiếng nấc nghẹn chẹn ngang câu nói, dòng nước mắt xót xa lại ứa ra từ khóe mắt mờ đục.
Được biết gia đình ông có hai người con là Thảo và Linh, trong đó Thảo là con lớn. Cả hai đều học tại khoa Quảng trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Luật, Thảo vừa tốt nghiệp đợt hè này và ở lại đây làm việc trong khi Linh về quê giúp ba mẹ việc nhà.
Không chỉ là người con có hiếu, Thảo còn là một sinh viên xuất sắc. Thầy Huỳnh Thanh Tú – Phó khoa Quản trị kinh doanh nơi Thảo theo học cho biết: “Thảo là một sinh viên giỏi với điểm số trung bình 8.1, em cũng là một trong số ít sinh viên sẽ được chúng tôi xem xét đặc cách lên cao học tới đây”.
![]() |
Hàng chục người đã có mặt tại nhà đại thể để đưa Thảo về nơi an nghỉ |
Kể lại giây phút bị dòng nước cuốn trôi, sinh viên Trần Thị Hoài Thu đau xót cho hay: “Khi đó bọn em thấy nước ngập nhưng không nghĩ dòng chảy lại mạnh đến vậy, vì trời sắp tối nên em cố gắng chạy qua, khi vừa đi được một đoạn thì bọn em bị dòng nước xô ngã. Sau đó em bám vào cành cây và được các chú kéo nên, tới khi quay lại đã không thấy Thảo đâu”.
“Nơi đây đã cuốn trôi nhiều người”
Đó là tâm sự của anh Nguyễn Văn Hoàng – người trực tiếp nhảy xuống cứu Thảo và Thu trong buổi chiều hôm trước. Anh Hoàng cho biết thêm: “Sở dĩ khu vực này hay có người bị cuốn trôi là vì sau mỗi trận mưa lớn nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh, nhưng các ống cống tại đây quá nhỏ, không thoát kịp nên nước đã tràn qua mặt đường. Có những hôm mực nước cao cả nửa mét”.
Cùng có mặt trong buổi cứu người, anh Lê Văn Ngọt kể lại: “Do nơi này hay xảy ra tai nạn nên từ trước tới giờ mỗi khi có mưa lớn là tôi và anh Hoàng chia nhau mỗi người đứng một bên bờ để cảnh báo. Trước khi hai em đi qua tôi đã la lớn, nhưng chưa kịp tới ngăn thì chiếc xe bị dòng nước cuốn trôi”.
![]() |
Anh Lê Văn Ngọt đang kể lại câu chuyện cứu hai nữ sinh viên |
Theo ghi nhận tại hiện trường vào sáng ngày 9/7, đoạn đường qua khu vực cống Nhum dài khoảng 10m, rộng chừng 3m, một phần bị sạt lở sau cơn mưa lớn chiều qua, hai bên đường có cọc tiêu nhưng không có lan can, bên dưới là vực nước sâu gần 5m.
Một số người dân tại đây cho biết thêm, từ cách đây gần 1 năm, khi Khu B – KTX Đại học Quốc gia được xây dựng, nhiều sinh viên đã chọn đây làm con đường tắt để qua lại. Sau khi xảy ra một số trường hợp bị nước cuốn trôi người dân đã kiến nghị các cơ quan chức năng nhưng cho đến nay vẫn chưa có chuyển biến.
Ông Huỳnh Ngọc Sang, Giám đốc trung tâm quản lý đô thị (ĐHQG) cho biết, sở dĩ đoạn đường và cống khu vực này chỉ được làm tạm là vì đang vướng giải tỏa mặt bằng và dự án cải tạo rạch Suối Nhum.
Tuy nhiên trước những tai nạn xảy ra liên tục trong thời gian gần đây, ĐHQG đang chỉ đạo các ban ngành liên quan khảo sát, xây dựng cầu. Trong thời gian chờ đợi khu vực này sẽ được lắp đèn chiếu sáng và bố trí lực lượng bảo về hướng dẫn, cảnh báo cho người qua lại.