Người tâm thần và những thảm án kinh hoàng
Gieo tội ác kinh khủng ấy không ai khác lại chính là chính đứa con trong gia đình khiến cho nỗi đau nhân lên gấp bội. Thêm một thảm kịch nữa được cho là người tâm thần gây ra khiến dư luận lần nữa đặt câu hỏi về sự an toàn cho xã hội.
![]() |
Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại Hải Dương |
Những thảm án kinh hoàng
Chúng tôi tìm về xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, trong lúc người dân vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau khi xảy ra vụ án Nguyễn Duy Quý, sinh 1993, đã xuống tay sát hại bà nội cùng bố mẹ và người chị họ của mình. Kẻ sát nhân gây tội ác xong đã đi đến công an đầu thú và sau đó tự kết liễu đời mình bằng cách lấy dây màn thắt cổ. Ngôi nhà của các nạn nhân và cũng chính là của kẻ thủ ác chỉ mới trước đó vài ngày vẫn còn ấm cúng, rộn rã tiếng nói cười thì nay trở nên trống trải, lạnh lẽo. Cửa nhà mở toang nhưng không có một bóng người trong nhà. Trên ban thờ giữa nghi ngút khói hương là 4 di ảnh người vừa chết.
Được biết kẻ sát nhân Nguyễn Duy Quý là con trai duy nhất trong gia đình có 2 chị em. Người chị gái của Quý đã có gia đình riêng và đang sống tại một huyện của tỉnh Thái Bình. Bố mẹ Quý là ông Phạm Duy Tuấn, sinh 1963 và bà Nguyễn Thị Thơm, sinh 1968, đều là những nông dân hiền lành, chất phác, hàng ngày chỉ quanh quẩn với ruộng đồng. Ra tay sát hại những người thân của mình, hung thủ thừa nhận đó là những hành động hoàn toàn có... chủ ý.
Theo như Quý cho biết, trong đầu óc đối tượng luôn thường trực ý nghĩ “hận” bố mẹ vì cho rằng hai người này từng có ý định bán hắn cho người khác hồi 3, 4 tuổi. Khi hỏi tại sao lại giết cả bà nội và chị họ, Quý khai rằng vì hai người này thường xuyên nói xấu mình khiến bố mẹ ghét bỏ hắn. Bước đầu xác định đối tượng Quý có biểu hiện bị tâm thần phân liệt. Cách 2 năm trước, gia đình có đưa Quý đi khám bệnh nhưng về nhà tự điều trị. Gần đây Quý có biểu hiện bị trầm cảm nặng.
![]() |
| Di ảnh 4 người thân bị Quý sát hại |
Còn nhớ cách đây không lâu, tại xã Đồng Thái, huyện An Dương, xảy ra vụ án mạng đau lòng mà hung thủ cũng được cho là bị tâm thần. Trong khi cả nhà đi vắng chỉ còn 2 bố con ở nhà, Phạm Văn Hoàn, sinh 1981, hỏi xin tiền bố mình là ông Phạm Quốc Đạt, sinh 1955, để đi mua rượu nhưng không được. Ngay lập tức, đứa con bất hiếu đã vơ lấy chiếc then cửa bằng sắt đập liên tiếp vào đầu bố mình cho đến khi ông gục chết.
Hay như mới đây, một vụ án mạng gây rúng động xảy ra tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hung thủ Hoàng Văn Thanh, sinh 1963, cũng được cho là người mắc bệnh tâm tâm thần, sau khi sát hại mẹ đẻ giấu vào trong bếp, thấy vợ về, Thành tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ gục chết tại chỗ.
Ngăn lại những nỗi đau
Chúng ta vẫn phải chứng kiến hàng ngày, đâu đó trong cuộc sống này, những vụ án mạng vẫn diễn ra mà cả người bị chết lẫn người gây ra cái chết đều khiến người ta rơi nước mắt. Đó là tình cảnh của một người chồng rất mực yêu thương vợ bỗng dưng hai tay, ba dao xông vào chém vợ khi cô vợ đang mang bầu 6 tháng. Đó là vụ án đau lòng xảy ra ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, cách đây 3 năm về trước. Trong cơn loạn thần, Đào Hải Thiện, sinh 1982, điên cuồng tấn công người vợ. Hay vụ án mạng xảy ra trên phố Lê Lai, quận Ngô Quyền, vào tháng 7-2011, thủ phạm là Trần Hữu Trường, sinh 1987, bỗng dưng nổi điên, đánh người mẹ đến dập sống mũi, giãn hộp sọ, phần trán bị bầm dập.
Và gần đây là vụ người cha dượng đang ngủ bỗng bị đứa con trai riêng của vợ đâm nhiều nhát cho đến khi chết gục bên vũng máu. Vụ án mạng xảy ra tại phố Tây Sơn, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Hung thủ là Vũ Xuân Trường, sinh 1989, khai nhận đã mơ thấy ông nội... xui giết cha dượng nên đã có hành động điên rồ ấy.
Những vụ án hình sự mà thủ phạm là người tâm thần vẫn diễn ra đau lòng như thế. Theo bác sỹ Đàm Đức Thắng, Phó giám đốc bệnh viện Tâm thần Hải Phòng, vì nhiều lý do, chuyện bệnh nhân tâm thần ở chung với người bình thường rõ ràng là rất nguy hiểm, song đang là thực tế mà xã hội phải gánh chịu. Cũng theo bác sỹ Thắng, các rối loạn tâm thần và hành vi là những vấn đề lớn của sức khỏe cộng đồng, phải phát hiện sớm và điều trị đặc thù, không chỉ bằng thuốc, các bác sỹ phải áp dụng cả những liệu pháp tâm lí đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Song các dịch vụ cung cấp cho người bệnh ở ta chủ yếu hiện vẫn là thuốc điều trị, thiếu các dịch vụ hỗ trợ tâm lý và phục hồi chức năng. Việc thiếu hụt cán bộ y tế chuyên ngành tâm thần cũng khiến công tác chăm sóc, quản lý và điều trị bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Theo đó, để giảm thiểu tình trạng bệnh nhân tâm thần gây án cần phải quản lý thật chặt người bệnh, bác sỹ Thắng lưu ý.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2011/NĐ-CP về việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần, áp dụng trong phạm vi tố tụng hình sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nghĩa là việc chữa bệnh bắt buộc này chỉ được áp dụng từ giai đoạn điều tra theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tức là khi đã có hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật hình sự.
Với người mắc bệnh tâm thần trong cộng đồng, chưa có quy định buộc phải điều trị để ngăn ngừa họ gây nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, cùng với đó cần có cơ sở lập kế hoạch phát triển nguồn lực, phát triển các dịch vụ y tế và bảo trợ xã hội, hướng tới xây dựng hệ thống luật pháp đầy đủ, mạnh mẽ về sức khỏe tâm thần… Quan trọng là để giảm áp lực từ các bệnh về sức khỏe tâm thần, đòi hỏi sự phối hợp các biện pháp về y tế và xã hội, sự hợp tác của nhiều lĩnh vực, sự tham gia của các ngành liên quan.
Trở lại thảm án vừa xảy ra tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, chuyên gia tâm lý Đoàn Minh Tỵ, Trường ĐH Hải Phòng cho rằng, có thể hung thủ đã từng phải trải qua quá nhiều áp lực trong cuộc sống mà không chia sẻ được với ai và những áp lực này bị dồn nén lâu ngày, đến thời điểm đó bùng phát lên thành những hành động bất thường. Về phía gia đình cũng phải xem lại sự quan tâm, chăm sóc con cái. Phụ huynh đã thực sự chú ý lắng nghe con cái, tôn trọng, cảm thông với con cái hay chưa?
Không phải chỉ mỗi bố mẹ muốn con cái thành công mà chính trẻ cũng muốn vậy, chỉ có điều ắt hẳn phải có lý do khiến trẻ không làm được điều đó. Người lớn thường không đủ cảm thông, chỉ muốn đòi hỏi, gây áp lực cho trẻ. Đến một thời điểm nào đấy, những áp lực bị tích tụ lâu ngày sẽ bùng nổ, gây ra những sự việc đau lòng.
Cũng theo tiến sỹ Đoàn Minh Tỵ, những dấu hiệu đầu tiên cho thấy trẻ bị áp lực thường là chúng không nói năng gì, bố mẹ nói gì chúng cũng ngồi yên, không phản ứng do trước đó chúng thấy rằng bố mẹ có xu hướng áp đặt, không chấp nhận lời giải thích hay phản ứng của trẻ. Trẻ từ đó sẽ thích sống riêng trong thế giới của mình, không giao tiếp với bố mẹ. Chúng ta sẽ nhìn thấy ngay sự chống đối bố mẹ thông qua việc không hợp tác, không chia sẻ, trò chuyện với bố mẹ.
Cũng có rất nhiều trẻ bị áp lực dẫn tới có những hành động tự làm đau bản thân như rạch tay, rạch chân. Các bậc cha mẹ cần phải để ý các tín hiệu đó và nhìn nhận lại bản thân, cho con cảm giác an toàn để có thể chia sẻ những khó khăn mà chúng gặp phải trong đời sống nội tâm...
Theo TRẦN VĂN/ANHP.VN

