Người phụ nữ đáng thương nhận tội giết chồng
![]() |
| Ảnh minh họa |
Theo cáo trạng tại tòa, khoảng 21giờ ngày 29/5/2013, khi Do đang ngủ thì chồng là anh Lý A Xà (sinh năm 1962) đi chơi về, gọi Do dậy dọn cơm ăn; anh Xà vừa ăn vừa uống rượu còn Do đi ngủ. Đến nửa đêm, anh Xà gọi Do dậy để đưa đi vệ sinh, Do nói với anh Xà tự đi còn Do không dậy. Thấy vậy, anh Xà đã cầm một đoạn củi khô đến giường ngủ định đánh Do, Do mở cửa chạy ra ngoài, anh Xà đuổi theo.
Do nhảy xuống ruộng cạnh nhà thì bị anhXà túm được áo, Do hất mạnh làm anh Xà ngã xuống bờ ruộng, Do bỏ chạy về nhà thì anh Xà đuổi kịp và tiếp tục đánh Do. Trong lúc hai bên giằng co nhau, Do nhặt được một thanh củi vụt vào chân anh Xà, sau đó đứng dậy chạy tiếp.
Khi thấy anh Xà tiếp tục đuổi theo và dọa giết, Do cầm một thanh củi vụt vào đầu làm anh Xà ngã xuống đất. Do bỏ vào nhà, một lúc sau con trai Do là Lý A Nủ, Lý A Sở và con dâu là Giàng Thị Say đến thấy anh Do đã chết.
Ngày 30/5/2013, Do bị công an bắt. Kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Lào Cai kết luận: Lý A Xà bị chết do vỡ xương sọ, gãy xương hàm, chấn thương sọ não.
Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét thấy, bị cáo Giàng Thị Do phạm tội trong tình trạng bị kích động về tinh thần và do anh Lý A Xà là người nghiện rượu mỗi lần uống rượu lại chửi mắng, đánh đập vợ; lần phạm tội này của bị cáo cũng do một phần lỗi của anh Xà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Giàng Thị Do 7 năm tù về tội giết người.
Nguồn: Báo Lào Cai
