Người lao động ở Sài Gòn âu lo Tết đến Xuân về

Đối với những người lao động nghèo, những dịp Tết đến Xuân về, cảm xúc không phải là sự háo hức hân hoan, mà là nỗi âu lo hiện rõ trên khuôn mặt vốn đã trải qua những ngày tháng của một năm nhọc nhằn. Bởi một năm đã hết, nhưng với họ, mọi thứ lại càng ngổn ngang.

Người lao động ở Sài Gòn âu lo Tết đến Xuân về - ảnh 1
Công nhân chỉ dám mua những thứ giá thấp, rẻ

Chật vật những chuyến về quê

Tết Dương lịch này, với lịch nghỉ 4 ngày, nhưng chị Lâm Thị Liên, làm thuê chẻ rau ở quận Bình Tân, không biết làm gì, chơi ở đâu. “Về quê thì tiền vé xe quá đắt so với ngày thường. Ở lại thì nằm trong nhà luôn chớ không có tiền, đâu dám bước ra khỏi nhà. Các chỗ vui chơi, giải trí ở Sài Gòn tiền càng nhiều, không tới được”, chị tâm sự.

Tâm sự của chị Liên cũng là tâm sự của nhiều người dân lao động ở thành phố giàu có và hoa lệ bậc nhất nước này. Đợt nghỉ lễ này lại cận kề tết Âm lịch nên hầu như những gia đình nhỏ đều chọn phương án ở lại thành phố chơi lễ. Chỉ có các bạn trẻ tranh thủ về quê. Chị Nguyễn Thanh Thùy, quê Vĩnh Long, đang làm việc tại khu chế xuất Tân Thuận, cho biết, chị đã đặt vé xe về quê cách đây môt tuần nhưng hầu như rất khó đặt vì những ngày cận tết Tây gần như cháy vé. Chị đã rất chật vật mới lấy được tấm vé xe với giá 150 ngàn, tăng 60 ngàn so với ngày thường.

Chị Mai Hoa, quê Cần Thơ cho biết: Năm nay, hầu như các công ty đều cho công nhân nghỉ tết Tây dài ngày nên lựa chọn của những người xa xứ là về quê. “Tuy đã gần Tết âm lịch nhưng mình vẫn về phụ mẹ lo toan việc nhà, chuẩn bị cho kỳ Tết Âm lịch tới. Mà ở trên này cũng buồn”, chị nói. Tuy vậy, để có được tấm vé về Cần Thơ tui và bạn bè cũng phải chầu chực cả tuần ngoài bến xe miền Tây.

Cũng dắt vợ con về quê Kiên Giang nhưng anh Nam lại có một lí do khác. Anh quyết định Tết ta sẽ về quê vợ nên tết Dương lịch này dắt cả nhà về quê nội. Tuy nhiên giá vé xe cao nên cũng khá vất vả khi chi phí cho 4 người.

Người lao động ở Sài Gòn âu lo Tết đến Xuân về - ảnh 2
Với họ, Tết là nỗi lo chứ không phải niềm vui.

Những nỗi lo Tết đến, chờ lương

Khi nỗi lo lắng về chuyện nghỉ lễ, về chuyện vé xe tăng chưa kịp lắng xuống thì người lao động nghèo lại phải đeo nỗi lo muôn thuở: Vật giá tăng mỗi khi Tết cận kề!

Hơn một tuần nay, giá các mặt hàng thiết yếu cứ chạy vùn vụt theo xăng. Từ điện rồi gas đến kg gạo, mớ rau, con cá…, tất tần tật đều tăng lên từ một đến vài ngàn đồng. “Tôi sợ đi ra chợ quá, giá cứ như ở trên trời ấy”, chị Mỹ An, khu chế xuất Tân Thuận, Q7 chia sẻ.

Chị An cho biết thêm, lương cơ bản của chị 2.400.000 đồng, ráng tăng ca thêm cũng nhận 4 triệu/tháng. Hai vợ chồng chị phải chắt chiu lắm mới lo dược cho gia đình nhỏ với 4 miệng ăn. “Vợ chồng mình thì không sao chứ 2 đứa nhỏ cần phải được bảo đảm dinh dưỡng. Vậy mà mua con cá miếng thịt cũng phải đắn đo”.

Trong khi đó, anh Quân, làm việc tại khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Bình, lại có một nỗi lo khác. Hàng năm cứ tới tết là công ty của anh cho công nhân ký lại hợp đồng. “Vậy mà gần hết tháng 3 rồi cũng không thấy đâu. Nghe đâu có thể công ty sẽ cắt giảm khoảng 200 công nhân. Dạo này ít hàng quá mà...”, anh lo lắng.

Thông thường vào khoảng tháng 1 hàng năm các công ty sẽ tăng lương để giữ chân công nhân. Mức tăng dao động từ 100- 150 ngàn đồng. Cũng có không ít công ty tăng theo quý với khoảng 30 ngàn. Nhưng năm nay, công nhân mỏi cổ ngóng đợi mà vẫn chưa nhận được tín hiệu, động thái gì rõ ràng từ các ông chủ. Trong khi đó thì giá cả vẫn cứ lừ lừ tiến lên. Tại các khu phòng trọ dành cho công nhân trên địa bàn, chúng tôi bắt gặp lại những khuôn mặt âu lo. “Hôm rồi phòng trọ mình mới tăng giá thuê lên 100 ngàn, bà chủ nói sắp lên lương rồi mà!”.

Cứ cái đà này, có lẽ rau muống luộc, cà, tương sẽ là những món ăn thường xuất hiện trong bữa cơm của những người nghèo.

Thảo Xanh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !