Người dân đua đánh bắt con 'ạc' ở Ninh Thuận

Liên tục những ngày qua, ở các địa phương ven biển của tỉnh Ninh Thuận rộ lên tình trạng đánh bắt con Artemia, người dân địa phương gọi là con "ạc", được một số hộ dân đầu tư nuôi làm thức ăn cho ốc hương và tôm giống nuôi.

Việc nhiều người dân tự ý đổ xô đi vớt không những làm thất thoát tài sản của người nuôi, mà còn dẫn đến xung đột, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đua đánh bắt con 'ạc' ở Ninh Thuận - ảnh 1

Thu hoạch Artemia ở Bình Thuận. Ảnh nhỏ: con Artemia. (Nguồn: Tiền phong).

Tại cánh đồng muối của xí nghiệp muối Tri Hải, thuộc địa bàn xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, ngày nào cũng thế, từ 15h đến 18h, rất đông người dân ồ ạt cầm vợt, xô xuống các ao tích nước biển đưa vào ruộng làm muối để vớt con "ạc" bán cho các chủ trại nuôi ốc hương, tôm giống, với giá 60 ngàn đồng/kg... Trung bình mỗi lần, một người có thể vớt được từ 4 đến 5 kg con "ạc", có thu nhập từ 200 đến 300 ngàn đồng. Nhiều người dân ở thôn Phương Cựu 1 cho rằng, con "ạc" là loại nhuyễn thể sinh sôi tự nhiên, việc người dân đi vớt đem bán là lẽ thường tình, không gây ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân đã tự ý xâm phạm vào các ao nuôi của một số hộ dân để vớt "ạc" đem bán, bất chấp sự ngăn cản từ người nuôi.

Anh Trần Bá Hà (sinh 1984), ở thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải lo lắng nói: "Tôi là nhân viên bảo vệ của xí nghiệp muối Tri Hải, thấy ao chứa nước biển đưa vào làm muối có khả năng nuôi con "ạc" nên tôi đã xin lãnh đạo xí nghiệp muối để nuôi. Xí nghiệp đã cho những người bảo vệ như chúng tôi hợp đồng ao nuôi trong vòng một năm với số tiền 80 triệu đồng/năm. Gia đình tôi đã đầu tư gần 40 triệu đồng để làm, mua giống về nuôi. Tính từ ngày thả nuôi, cứ 5 ngày là tổ chức thu vớt bán. Tuy vậy qua hai vụ thả nuôi, gia đình chẳng thu hoạch được gì, bởi người dân địa phương đã ngang nhiên xuống ao vớt, bất chấp sự ngăn cản của chúng tôi".

Ông Đỗ Duy Hà - Trưởng công an xã Phương Hải cho biết: Nghề vớt con "ạc" đã có khoảng 7 năm nay và là nghề của người dân nghèo tại địa phương. Kể từ khi xí nghiệp muối Tri Hải cho nhân viên hợp đồng nuôi, người dân đã không còn nơi đi vớt "ạc" mưu sinh nữa. Để có tiền chi tiêu gia đình, khi chiều về, nhiều người dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em ở các thôn trong xã lại ra đồng muối cặm cụi tìm "ạc" vớt bán. Trước đây, người dân chỉ đi vớt bên ngoài, nhưng do giá "ạc" tăng cao nên họ đã ồ ạt đi vớt, kể cả ở nơi đã được xí nghiệp cho hợp đồng nuôi. Vì lẽ đó, nhiều vụ xung đột, gây thương vong đã xảy ra giữa người dân với người nuôi.

Trao đổi với phóng viên, ngày 20/2, ông Trần Văn Đông - Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải cho rằng: Để tránh tình trạng mất an ninh trật tự, huyện đã trực tiếp đến địa bàn chỉ đạo chính quyền xã Phương Hải phối hợp với Công an huyện xuống tận các thôn để tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu, đồng thời yêu cầu các chủ nuôi "ạc" phải xây dựng hàng rào, tăng cường bảo vệ, xây dựng biển cấm đánh bắt tại vùng nuôi, tránh xảy ra tình trạng mất của, dẫn đến xung đột. Lãnh đạo huyện Ninh Hải cũng đã yêu cầu các xí nghiệp muối đóng trên địa bàn cần có phương án cụ thể trong việc tổ chức hợp đồng giao cho hộ dân nuôi "ạc", nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Việc người dân ồ ạt đánh bắt, vớt con "ạc" để bán cho các trại nuôi tôm giống, ốc hương..., không chỉ diễn ra tại khu vực của xí nghiệp muối Tri Hải, xã Phương Hải; Xí nghiệp muối Đầm Vua, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải mà còn diễn ra ở cả khu vực làm muối của một số địa phương ven biển của huyện Thuận Nam.

Theo TTXVN

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !